1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

biển đêm........................

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi congchua_tinhnghich, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Người miền biển thì fải làm một bài về biển thật hay thì mới đáng chứ nhỉ???Bà khungchuot thấy thế nào???
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  2. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Topic lãng mạn quá.Cả đời tớ chửa có bít biển nó tròn méo thế nào,chứ đừng nói riè là ra biển buổi đêm :D
    :(( ai dẫn tớ đi cho bít zớiiiiiii
    Tôi viết đây ko vì vinh quang chốc lát
    Mà để giải trí,để vui chơi...
    Cho những người bạn thân tình tôi yêu quý nhất
    Cho kỉ niệm buồn vui năm tháng qua rồi.
  3. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    biển về đêm..............lạnh lùng và xa vắng....................nhẹ nhàng và dịu êm.................vị tha và bao dung.............như tình mẹ đối với đứa con xa quê đang ngày đêm muốn về bên mẹ.đã từ lâu lắm rồi lòng biển bao la được ví như lòng người mẹ dịu hiền luôn ôm ấp đứa con vào lòng đầy chở che và ấm áp.........đứng trước biển ta như thăy mình bé lại,ta có thể nói với biển tất cả,ta lại có thể khóc,biển vẫn nhẹ nhàng từng đợt sóng vỗ vào bờ cát,đều đều đến rồi lại đi cuốn theo tất cả nỗi buồn trong lòng ta.mỗi một lần ra biển ta lại khóc,từng tiếng sóng vỗ rì rào như lời mẹ hiền rủ rỉ bên tai.lòng biển xanh vời vợi bao la và mênh mông biết mấy có thể cuốn ta vào trong đó,chở che ta.Biển.....................................;
    Rire,c'est risquer de paraitre idiot
    Pleurer,c'est risquer de paraitre sentimental
    Aimer,c'est risquer de ne pas être aimé
    Vivre,c'est risquer de mourir
    Espérer,c'est risquer de désespérer

  4. THIEN_AC

    THIEN_AC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    biển đêm.......!!!
    trong con mắt của người đau khổ là sự đau đớn đến tuyệt vọng sự giận dữ ko gì cản nổi
    trong con mắt của ngươì cô đơn là 1 màu đem tăm tối đến khủng khiếp ; ko nhình thấy con đương đâu cả
    trong con mắt của người lạc quan thì nhờ có nó mà mới có buổi bình minh trên biển đẹp đến vậy
  5. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Hic, nhắc đến biển lại làm mình nhớ đến những ngày đi tắm biển ở VN . Ui chà, nằm ở cái ghế nằm mà ngâm chân nước biển âm ấm ban đêm thật là tuyệt. Chưa kể còn được ngắm sao trời, uống nước dừa nữa chứ. À quên, còn món tẩm quất trên bãi biển nữa, mình thích trò này nhất đấy. Nhất định mình sẽ về để đi cùng ... thì càng thích hơn đó nhỉ
    MLE@
  6. Archdevil

    Archdevil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    /* Vợ ơi, chồng làm thơ tặng vợ! [​IMG] */
     
                Em... và biển...
     
    Anh đứng bên em, và biển?
    Biển cồn cào xô cát trắng dịu êm
    Em vẫn ở bên, nhưng?
          dường như?
          xa?
        vậy?
    Anh chợt rùng mình, gió lạnh quá, biển đêm?
     
    Anh đứng bên biển, giờ này không có em?
    Chỉ có nỗi nhớ mặn mòi, da diết
    Chỉ còn con sóng kia vẫn cồn cào bất diệt
    Và chỉ còn anh, cùng biển, đợi chờ?
     
    Anh lại đến bên biển, mang cả những vần thơ
    Thả xuống biển khơi, đến với em, nơi đó
    Ở phương xa, dẫu nhọc nhằn, gian khó
    Em dẫu vắng anh, không vắng biển bao giờ?
     
    Anh đã quen rồi, cũng đã hết mộng mơ
    Mỗi khi nhớ em, anh lại tìm đến biển
    Để xoa nỗi đau của mối tình dâng hiến
    Và để chờ em, cả biển cũng đợi chờ?
     
                                        12:12 AM - Tuesday, March 18, 2003                                       
                                                                leRomeo                                                                

    Be Sparkling, Be Yourself
    ArchdeviL
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai không cảm thấy thích cái khung cảnh tĩnh mịch của Phủ Tây Hồ, dù sao nó cũng trang nghiêm và nhiều lúc làm người ta cảm thấy sợ, thì các bạn có thể tới Trà Hoa Viên. Nếu đừng ở Phủ Tây Hồ thì nhìn đối diện sang bên chính là Trà Hoa Viên (rất gần). Chẳng biết bây giờ con đường ven Hồ Tây đã làm thông hết chưa nhưng cách đây độ vài tháng thì chỉ có một còn đường độc đạo duy nhất dẫn ra Trà Hoa Viên (hình như đó là phố Võng Thị nằm trên đường Lạc Long Quân, nếu đi từ công viên nước thì nó nằm bên tay trái). Ở đó, nếu không thích vào Trà Hoa Viên thì mọi người cũng có thể ngồi ven hồ, chỗ đó rất ít người biết nên ít người qua lại. Tiếng sóng ở Trà Hoa Viên cũng giống như bên Phủ Tây Hồ vậy _ một địa điểm để cảm nhận Hồ Tây như một cái biển nhỏ trong lòng Hà Nội.
    Nếu hôm nào 84 họp hành thử ra đó ngồi. Trà Hoa Viên khá rộng, phục vụ hơi chậm (vì nó chưa đông người lắm, nên chắc là ít nhân viên) nhưng được cái thoáng đãng.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  8. Darkprince84

    Darkprince84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mình đang sống ngay cạnh biển nè...đi 3 , 4 bước là đến biển rồi...nhưng mà tớ ko đủ sâu sắc để mà cảm nhận được nhiều tình cảm mà biển mang lại...cũng đã từng thử ra biển đêm một lần...hít thật sâu và thở thật đều...Thấy thanh thản hơn thôi...thấy sợ nữa...gần như 4 bề là nước không àh...ko 1 bóng người...(^_^)Có sao có trăng nữa, nhưng mà như thế làm mình thấy trống trải lắm , thấy cô đơn , lẻ loi nữa...Không chịu đc đâu...
    Mà các bạn gái ra biển ban đêm một mình là nguy hiểm lắm nhé...thật đó...lãng mạn thật đấy...hì...nhưng mà kin lắm...., phải để các bạn giai chúng tớ đi cùng, có khi còn lãng mạn hơn..
  9. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai không cảm thấy thích cái khung cảnh tĩnh mịch của Phủ Tây Hồ, dù sao nó cũng trang nghiêm và nhiều lúc làm người ta cảm thấy sợ, thì các bạn có thể tới Trà Hoa Viên. Nếu đừng ở Phủ Tây Hồ thì nhìn đối diện sang bên chính là Trà Hoa Viên (rất gần). Chẳng biết bây giờ con đường ven Hồ Tây đã làm thông hết chưa nhưng cách đây độ vài tháng thì chỉ có một còn đường độc đạo duy nhất dẫn ra Trà Hoa Viên (hình như đó là phố Võng Thị nằm trên đường Lạc Long Quân, nếu đi từ công viên nước thì nó nằm bên tay trái). Ở đó, nếu không thích vào Trà Hoa Viên thì mọi người cũng có thể ngồi ven hồ, chỗ đó rất ít người biết nên ít người qua lại. Tiếng sóng ở Trà Hoa Viên cũng giống như bên Phủ Tây Hồ vậy _ một địa điểm để cảm nhận Hồ Tây như một cái biển nhỏ trong lòng Hà Nội.
    Nếu hôm nào 84 họp hành thử ra đó ngồi. Trà Hoa Viên khá rộng, phục vụ hơi chậm (vì nó chưa đông người lắm, nên chắc là ít nhân viên) nhưng được cái thoáng đãng.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
    [/QUOTE]
    Trà Hoa Viên hồi đầu mới làm thì đẹp, có suối giả cong cong uốn lượn, có vòng nước ( nhưng thỉnh thoảng mới thấy nó quay), rồi đồi giả trồng cỏ Nhật , ao nhỏ nhỏ trồng sen hay súng, liễu rủ rất lãng mạn, con đường nhỏ trải sỏi....Nhưng bây giờ thì tàn tạ hơn xưa rùi, cỏ xơ xác không mọc được ( tại mọi người dẫm, ngồi lên nhiều quá ), nước suối thì hình như lâu rồi chưa thay, trông đục đục bẩn bẩn....con đường trải đá răm cũng chưa được thay mới.....Được cái là chỗ đó có vị trí đẹp, nhìn thẳng ra hồ....ngồi buổi tối rất lãng mạn nhưng.....nhiều muỗi
    Thực đơn ở đấy bình thường thôi, không bằng mấy quán Dilmah, Trung Nguyên, tuy nhiên món....khoai tay rán măm cũng được
    Nếu không thích vào đó bạn có thể sang ngay ngôi chùa bên cạnh, chùa mới tu sửa rất đẹp, có vườn hoa, lúc nào cũng ***g lộng gió....ngồi đó tha hồ mà tâm tình thủ thỉ không ai nghe thấy
    Di qua' len tren 1 teo co' 1 be^n' thuyen, ban co the thue nguoi cho do` sang ben Phu Tay Ho, di suong lam, tu cho do sang ben Phu? mat khoang 15 phut, gap hom nao troi dep , gio nhe thi` ....cha` cha`....lang man lam
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
    Được tictactoetop sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 18/03/2003
  10. SCA_TCA

    SCA_TCA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    biển đêm hả...đi xem biển đêm thì chỉ thấy mỗi các đôi đang ôm ấp nhau thui
    Chưa thấy chúng ta đời chưa nể ...

Chia sẻ trang này