1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển hát chiều nay ...

Chủ đề trong 'Huế' bởi deathchuck, 10/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Biển hát chiều nay ...

    Lâu ni ngồi uống cafe ở quán quen thuộc với thằng bạn thân , hai thằng đều thích bài hát Biển Hát Chiều Nay do Thu Phương hát ... Nghe đã quá , nhưng chạy đi tìm CD mãi mà không có ... Ngày ni lang thang trên Net , tự nhiên rùa rạm mô mà download được mới đã chứ , biểu nó UP lên web nghe trực tuyến liền . Thích quá , một ca khúc nhẹ nhàng , lãng mạn và sâu sắc ...

    Mở đầu ca khúc mà một cú role trống khiến ta bổi hồi ngay từ những nốt nhạc đầu tiên , nghe thiết tha và trầm bổng tự sâu trong tâm hồn ... Thu Phương cất tiếng hát : " Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao
    con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào
    môi cười rất xinh lung linh màu áo
    mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu
    có gì sáng nay mà sóng xôn xao
    chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào
    Môi cười rất xinh lung linh màu áo
    Câu hát gợi lên những khát khao đại dương "


    Đất nước ta rừng vàng biển bạc ( Sách giáo khoa dạy thế ) , rừng bị chặt gần hết rồi , chỉ còn có biển , bởi vậy những bài hát về biển luôn là những bài hát dễ đi vào lòng người và hầu hết đều lãng mạn , thiên về tình yêu ... Nhưng với riêng Biển Hát Chiều Nay thì lại khác , nó như mà một phép ẩn dụ , dùng biển , dùng hình tượng biển để nói lên cuộc đời , để nói lên cuộc sống .
    Một ca khúc tràn đầy sinh lực và mỡ màng nhựa sống .

    Tôi thích biển lắm , yêu hơi mặn của biển , tôi mê cảnh hoàng hôn và bình minh ở biển ... Dạo trước tôi thường ngủ lăn lóc ở bãi biển để rồi sáng sớm thức dậy , vẫn còn ngái ngủ và cay mắt bởi những tia nắng đỏ rực chiếu vào mắt , trời đất vẫn còn mờ mờ ảo ảo , gió nhẹ mát lạnh cả người ... Vươn vai đứng dậy và lặng nhìn cảnh bình minh tuyệt vời , lúc đó ta có cảm giác như bé lại và phiêu bồng trước cuộc sống đẹp biết dường nào ...

    Tôi thích hai câu hát : " có gì sáng nay mà sóng xôn xao
    chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào "
    . Đúng thực là chỉ có những ai từng chứng kiến Hoàng hôn và bình minh ở bãi biển mới cảm nhận được hết ý và cảm nhận hết được cái hay trong câu hát này . Tuyệt vời làm sao .

    Thu Phương hát bài này hay quá , nghe có cảm giác thân thương đến lạ lùng ...

    Nhưng rồi bỗng tất cả thay đổi , ca khúc chuyển từ lãng mạn sang một điều cần suy nghĩ , nhưng cách chuyển của tác giả cực hay , liền mạch và không có một chút ngắt quãng nào : " Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời, qua bao nhiêu thăng trầm , lửa thử vàng mới nên người. Biển xanh vẫn nhắc những lời` yêu thương, biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương "

    Hình như tôi ấn tượng vơi đoản khúc này nhất trong bài hát , trong cuộc sống có nhiều thứ tình yêu lắm , yêu đôi lứa , yêu gia đình , yêu bạn bè , yêu cuộc sống , yêu thiên nhiên , yêu đất nước ... Vã hãy sống để yêu thương , phải có một cái gì đó để yêu thương trong cuộc đời này ... Tôi thực sự không dám nói mình yêu nước , nhưng quả thực không biết bao nhiêu lần tôi lặng người trước những vẻ đẹp thiên nhiên mà tôi đã dặt dấu chân lên đó ... Đã nhiều lần tôi nói với một người yêu thương rằng : Đất nước mình đẹp lắm em à ... Và tôi mong có người cùng tôi cảm nhận những vẻ đẹp đó .

    Dù xuôi Nam hay ngược Bắc thì dải đất hình chữ S này bao giờ cũng chứa đựng trong nó biết bao điều tuyệt vời ... Chỉ cần có tâm hồn một chút xíu thôi thì sẽ thấy tuyệt biết nhường nào ...

    Chí nam nhi mà , hãy đi nhiều , hãy bước chân tới những nơi mình có thể trên đất nước này , đi đi , đi càng nhiều càng tốt , đi để biết và đi để cảm nhận ... Đã bao giờ bạn dừng chân trên đỉnh Đèo Ngang và nhìn toàn cảnh xuống phía dưới chưa ??? , đã bao giờ bạn đứng trên đỉnh Sapa vào một buổi sáng giá buốt sương muối để lặng nhìn cảnh vật xung quanh chưa ??? , đã bao giờ bạn đứng nhìn ngược lên thác Đỗ Quyên của đỉnh Bạch Mã ầm ào nước chảy suốt đêm ngày chưa ??? , đã bao giờ bạn đứng trên đỉnh đèo Hải Vân và nhìn bao quát xuống biển Lăng Cô xanh muớt một màu chưa ??? và đã có bao giờ bạn đi sâu vào trong rừng Đước ở Cà Mau và đã có bao giờ bạn đặt chân lên những cù lao ở miền Tây sông nước chưa ??? ... Ôi , sướng lắm ...

    Tôi đang mơ ước sẽ có ngày mình được đặt chân ra những hòn đảo của Trường Sa hải đảo ...

    Trở lại với biển một chút , biển Việt Nam kéo dài suốt từ Bắc tới Nam và đã mang lại không biết bao thuận lợi cho đất nước mình ... Biển Việt Nam , khi thì trút giận dữ lên người dân nhưng nó bao giờ cũng mang lại hiền hoà cho những người yêu nó ... Sóng gió và tĩnh lặng ... Đúng là bao la biển cả ...

    Bài hát kết thúc nhưng trong tôi vẫn còn miên man không biết bao nhêu là cảm xúc , thôi thì hãy để mọi người cùng cảm nhận nó ... Hãy nghe đi các bạn , sẽ không uổng đâu nếu nghe bài này ...

    Xin nghe ca khúc này TẠI ĐÂY .

    Ca khúc : Biển Hát Chiều Nay .
    Sáng tác : Hồng Đăng
    Thể hiện : Thu Phương .
  2. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến Biển lại cảm thấy nhớ quá ....Chẳng biết bao giờ mới được đi dạo biển với Bu với Sis ......Nhớ lịa buổi chiều Ku cùng Sis đi dạo quanh biển ......Lúc đó Ku cảm thấy sis nhỏ bé quá ...Bây giờ lại đang ước ao có Bu cùng Ku đi thay sis ...Bu thích biển ...thích hơn cả Sis ....Ối Zời Ơi ......sao lại thế này ....khẹc khẹc....
  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    DC ơi, chị không ngờ em lại viết hay đến thế, dù chưa gặp em nhưng chị có cảm giác những bài em post bên mấy box giao lưu không phải là con ngưòi thật của em, đúng không ?hì, chính những dòng em viết với tâm trạng vui buồn lẫn lộn rất chân thật khi cảm nhận các bài hát mới chính là con người thật của em rùi , rất giàu tình cảm ! Rất hay ! Mặc dù ngôn từ chẳng phải " khách sáo ", thật ấn tượng và để lại cho ngưòi đọc một chút gì đấy thật gần gủi với quê hương ! Chẳng nhớ chị đọc bài này là bài thứ mấy của em nữa
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Chiều một mình lang thang trên cát,nhìn em đang ngây thơ xoã tóc hững hờ
    Ngày lại ngày tôi hay ra đó,tìm kiếm chỉ có mỗi riêng người
    Những dốc đá em hay đi qua thì tôi đây đi ra chờ rất lâu rồi
    Bóng dáng đó tôi hay theo sau,chiều nay sao bỗng bỏ đi rồi
    Giờ một mình lang thang trên cát,lòng tôi như đang nghe biển khóc âm thầm
    Rồi từng ngày như bao cơn sóng,ngày tháng sóng đến khóc bến bờ
    Những phiến đá trăm năm yêu hoa,chờ ai cho hôm nay đời đã hao mòn
    Đến những dấu chân hôm nao em đi,chiều nay dấu đã phai rồi
    Cho tôi xin em tóc xoã trong chiều,biển xanh muôn đời đẹp mãi
    Cho tôi xin cơn gió chỉ ru hời,đại dương trong tim tôi đừng khóc
    Cho tôi xin em vẫn đứng bên đời,để con tim tôi con mãi chơi vơi
    Cho tôi xin ...............................

Chia sẻ trang này