Biển hay hồ ? 1 bài trắc nghiệm có câu hỏi như vầy: Nếu phải chọn, bạn thích biển hay hồ ?? Tui thấy câu trả lời không chỉ đơn thuần là sở thích mà dường như còn có cả triết lí sống. Mọi người có nghĩ vậy không ?
Biển hay hồ? một câu hỏi thú vị đấy chứ bạn. Khi đứng trước đại dương mênh mông bao la, ta cảm thấy con người ta thật bé nhỏ và bất lực, nhưng đôi khi trong lòng ta muốn hét lên thật to, át cả tiếng sóng gào thét của đại dương. Khi đứng trước biển tôi luôn nghĩ về sự mênh mông vô bờ bến của nó. Còn khi đứng trước một cái hồ, cho dù là hồ lớn hay nhỏ, thông thường tôi ít khi nghĩ đến sự mênh mông rộng lớn của nó, mà lại hay suy ngẫm về độ sâu của nó, không biết là dưới đáy của nó có cái gì bí ẩn không, ... Tóm lại, mỗi khi đứng trước biển hay hồ, nhất là khi đứng một mình, trong lòng tôi luôn cảm thấy lòng mình bình yên và thanh thản. Việt Thái Tel : (04)5580934 / 0912.016.536 Số nhà 39-ngõ 18-phố Khương Hạ - Thanh Xuân - Hà Nội. Thank you.
Tui không nghĩ như vậy đâu. Huynh đệ có thể giải thích xem ý nghĩa là đơn giản như thế nào ko ? Theo tui nghĩ, hồ thì hầu như mọi lúc đều yên bình, không có sóng to gió lớn. Đứng bên hồ người ta có thể cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm được 1 chút nhờ vào sự yên ả, thanh bình và predictable của nó. Biển thì lại khác : mênh mông, bao la, và ... không đoán trước được (unpredictable). Đứng trước biển làm con người cảm nhận được sức mạnh của tự nhiên; cảm thấy quá nhỏ bé so với nó. Nhưng dường như cũng chính điều này làm cho người ta cảm thấy bị kích thích bởi những thử thách ko lường trước mà biển chứa đựng trong nó. Là biển hay là hồ thì chắc chắn tùy vào sở thích của từng người. Nhưng bạn đã/đang/sẽ chọn thế nào cho cuộc sống của bản thân ? Nếu là hồ, mọi thứ đều đơn giản: tốt nghiệp đại học, tìm 1 việc làm, xây dựng gia đình, sinh con, nuôi con cái lớn và ... chết. Còn là biển ? đó là 1 lựa chọn không cho bạn biết trước kết cục, bạn ko biết mình sẽ được gì sau khi vượt qua những thử thách ko lường trước được. Bạn thậm chí ko biết được là có thể vượt qua và sống sót hay ko. Thế nhưng nếu ai cũng chọn là " hồ ", thì ngày xưa Bác Hồ đã ko ra đi tìm đường cứu nước. Đeo đuổi hoài bão của bản thân luôn luôn là sự lựa chọn của biển. Cuộc sống dường như lúc nào cũng bắt buộc phải có những lựa chọn. Bạn chọn gì : yên phận thủ thường (hồ ) hay chấp nhận rủi ro thử thách (biển ) ??
bác Bigman nói hồ sâu hơn biển à , cái này em không hiểu ... bóng hồng đã mất theo ngàn mây cỏ nội không bao giờ hội ngộ để giáp mặt trao lời ...
Đứng trước biển bạn nói gì đây ? có khi là những con sóng gào thét ,là những đợt cuồng phong ,là những cơn giông tố ,là mênh mông sóng nước .lại có khi là những nhịp sóng chập chờn ,là đàn hải âu tung liệng ,là mặt biển tĩnh lặng bình yên ...???Nếu để em chọn ,em sẽ chọn biển .Biển là đời .Đời người lúc nào cũng bình yên như mật hồ ,cố nhiên không đẹp đẽ ,Trang sách của một đời người nếu chỉ phẳng lặng ,cái gì cũng bình yên ,chẳng chút khảm kha bất bình .có núi có non chỉ là những ô đất .từ đầu đến cuôí chẳng có cao trào ,hay thắt nút mở nút gì cả ,chẳng có thác ghềnh ,thăm thẳm vực ,than ôi,nếu cho em đọc em cũng chẳng thèm đọc đâu . hì hì Một bước phong trần Mấy phen chìm nổi Trời tình mù mịt Biển hận mênh mông http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
Đơn giản là tớ thích biển hơn, khỏi phải phân tích sâu xa như các cậu! Postfach 900 451 81504 MunichFC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe