1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biên Hoang, Đại Đường: Bộ nào về đích trước?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi temp1890, 16/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. temp1890

    temp1890 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Biên Hoang, Đại Đường: Bộ nào về đích trước?

    Trong thời gian vừa qua giới võ lâm Việt Nam xôn xao khi Biên Hoang và Đại Đường ra hồi mới liên tục dẫn tới kết quả là sắp tới sẽ có tác phẩm thứ 2 của Huỳnh Dị được hoàn thành. Tuy nhiên nguyên nhân sâu xa của sự việc này thì sẽ không dễ hiểu với những nhi đồng mới lần đầu bước chân vào giang hồ. Những ai lão luyện đều nhận thấy việc TTV và NMQ liên tục ra các chương truyện vì phục vụ độc giả thì ít mà khoe tài, khoe giỏi, chứng tỏ thực lực để rồi thị uy tiến tới việc đuổi cùng giết tận đối phương thì nhiều. Tại sao vậy? Bởi vì việc này liên quan tới sự sinh tồn của mỗi website về sau này. Việc là nơi đầu tiên đưa ra bộ hoàn thiện thứ 2 của Huỳnh Dị đóng vai trò khá quan trọng. Nó quyết định ai sẽ là minh chủ của võ lâm Việt Nam về sau. Căng thẳng, hồi hợp còn hơn cả trận chung kết C1 giữa chel xi và ma tré tơ diễn ra sắp tới.
    Cũng giống như trận chung kết C1 là nơi đụng độ giữa thế lực cũ và thế lực mới, cuộc tranh vị trí minh chủ của võ lâm VN cũng diễn ra tương tự như vậy. Việc Biên Hoang hay Đại Đường hoàn thành trước sẽ đánh giá ai là chủ nhân thực sự của Phương Nam. Bên thắng sẽ trở thành Thái Sơn Bắc Đẩu, bọn nhi đồng cầu lợi sẽ lũ lượt kéo về. Lũ lâu la sẽ lên tới hàng chục ngàn (thậm chí còn hơn nữa). Bên thua sẽ phải cúi đầu chịu phận đàn em. Không những chịu đủ nhục nhã phải làm đàn em để bên thắng tha hồ bạt tai, đá đít. Mà hàng năm phải chịu cống nạp từ những bảo vật trấn sơn quý giá mà còn vô số mĩ nữ () ( chuyện! Thân phận chư hầu mà lại.) Lũ nhi đồng cầu lợi sẽ bỏ đi lũ lượt. Lâu la chả biết có còn đến 100 không.
    Chính vì lý do trọng yếu như vậy nên TTV và NMQ phải tập trung lực lượng cho trận chiến có thể gọi là Phì Thuỷ của Việt Nam này. Không ai muốn làm nô lệ phải đi ăn nhờ ở đậu. Ai mà trả muốn ngồi lên ngôi cửu ngũ chí tôn khắp thiên hạ cúi đầu thần phục.
    Lan man quá nhiều. Bây giờ nói sơ qua tình hình chiến sự. Nhìn bề ngoài thì TTV tưởng chừng như chiếm ưu thế. Biiên Hoang còn chưa đầy 100 hồi. Theo như TTV công khai tuyên bố rằng đầu tháng 6 Biên Hoang sẽ hoàn thành. TTV sẽ trở thành nơi đầu tiên đưa ra bộ thứ 2 của Huỳnh Dị và từ đây TTV sẽ độc bá võ lâm. Ngoại trừ VK và MHT đã chết thì NMQ sẽ phải chấp nhận làm nô bộc của TTV ( tất nhiên nếu bên NMQ không dám tử chiến thì mới có trường hợp này). TTV đang hí hửng vì ngày vinh quang đã không còn xa. NMQ còn hơn 100 hồi Đại Đường nữa làm sao mà đọ được với TTV. Nhiều nhi đồng đang khóc thương cho số phận bi thảm của NMQ. NMQ có khác chi Phù Kiên mạnh hơn Tạ Huyền nhiều lần, chỉ vì sai một bước mà phải ôm hận ở Phì Thuỷ. Kiêu hùng mạt lộ thật khiến cho người ta cảm khái.
    Thế nhưng tình hình thực sự không giống như lũ nhi đồng tưởng tượng. Chiến sự chưa kết thúc ai dám nói thắng thua. Sự thực đây có thể là cái bẫy do NMQ bày ra. NMQ đã dịch xong Đại Đường từ lâu và đã chắc chắn thắng trận này. Thế thì tại sao NMQ lại không tung ra để dứt điểm với TTV. Co kéo lâu làm gì.
    Lý do thứ nhất là NMQ muốn giết TTV một cách nhục nhã nhất. Thua khi tưởng rằng mình đã thắng luôn khiến người ta đau đớn khó quên. Ai xem trận chung kết C1 2005 đều hiểu rõ điều này.
    Còn một lý do nữa là nội bộ NMQ lục đục. Phù Kiên thua trận vì Chu Tự lâm đầu trở giáo. NMQ rất có thể thất bại thê thảm vì sự trở tráo của Ngọc Diện Hồ. Thử nghĩ kỹ xem vì in sách kiếm tiền nên Ngọc Diện Hồ đã dịch xong từ lâu khi TTV mới thành hình. Vậy tại sao Ngọc Diện Hồ không đưa truyện ra để dập đầu TTV lập đại công cho NMQ.
    Có lẽ đến đây các nhi đồng thắc mắc Đại Đường hiện tại là Đả Cẩu Bổng dịch chứ liên quan gì đến Ngọc Diện Hồ. Thực ra những nhi đồng ngây thơ lần đầu đặt chân vào giang hồ không hiểu cũng phải. Nên nhớ NMQ hình thành nhờ tình bằng hữu chứ không phải vì lợi ích. NMQ không phải là Ma giáo chỉ tính toán lợi ích bản thân mà không quan tâm đến huynh đệ, đại ca. Ngọc Diện Hồ đã dịch xong Đại Đường thì mọi người đọc. Cần gì phải dịch thêm một bản nữa làm gì. TTV dịch chen ngang đã khiến Ngọc Diện Hồ khó chịu nhưng không đến nỗi phẫn uất vì suy cho cùng TTV và NMQ là thù chứ không phải bạn. Nhưng nếu có bằng hữu NMQ dịch chen ngang của Ngọc Diện Hồ thì có phải là đâm một phát dao vào tim Ngọc Diện Hồ không. NMQ toàn các huynh đệ chẳng ai lại hại NGọc Diện Hồ như vậy cả. Thế nên Đả Cẩu Bổng là Ngọc Diện Hồ 100% không có gì phải nghi ngờ. Còn tại sao Ngọc Diện Hồ đổi níck thành Đả Cẩu thì quá đơn giản vì Ngọc Diện Hồ chỉ thể hiện thái độ của mình, phân rõ ranh giới với TTV, (chỉ muốn "đả" lũ ... đã dịch chen ngang truyện của mình)
    Tại sao Ngọc Diện Hồ lại là nhân tố duy nhất quyết định ai là chúa tể Nam Phương. Cũng giống như Chu Tự, Ngọc Diện Hồ phải đấu tranh nội tâm dữ dội là nên theo ai. Nếu giúp NMQ thì NMQ lên ngôi bá chủ nhưng Ngọc Diện Hồ thiệt hại nặng. Đại Đường in ra bán cho ai nữa. Còn nếu không giúp NMQ từ đó gián tiếp đưa TTV lên vị trí Thái Sơn Bắc đẩu thì Ngọc Diện Hồ vẫn bán được sách kiếm đủ cơm ăn. Tốc độ dịch Đại Đường của TTV chậm hơn rùa Ngọc Diện Hồ chỉ cần in trước khi TTV dịch xong là Ok.
    Ai ở địa vị Ngọc Diện Hồ cũng sẽ thấy nỗi khổ của cậu. Ngọc Diện Hồ sẽ hi sinh thân mình để giúp NMQ chiến thắng cứu giúp các huynh đệ từng một thời sa đoạ trong cơn nước lửa hay Ngọc Diện Hồ sẽ vì mưu lợi bản thân mà bỏ mặc đại ca, bỏ mặt các huynh đệ tỉ muội NMQ trong cơn bĩ cực để rồi sau đó sống trong nhục nhã cay đắng suốt đời chịu đứng thứ 2 hàng năm cống hiến bảo vật trấn sơn, mĩ nữ cho TTV. Nếu Ngọc Diện Hồ lựa chọn cách 2 thì cậu ta không chỉ bán bạn cầu vinh mà là phản bội dân tộc ( dân tộc NMQ để tránh hiểu nhầm là dân tộc TTV) để mưu hưởng vinh hoa phú quý của riêng bản thân. Ngọc Diện Hồ đâu có khác gì Văn Quyến.
    Tóm lại cũng với việc ai sẽ có trong tay cúp C1, mọi người đều đang hồi hộp xem ai sẽ đưa ra bộ truyện thứ 2 của Huỳnh Dị đầu tiên. Từ đó quyết định ai sẽ lên ngôi Thái Sơn Bắc đẩu của kiếm hiệp VN, cũng tức là ai sẽ là chủ nhân chân chính của phương Nam. Thật không thể ngờ điều này lại được quyết định chỉ bởi một ý niệm của Ngọc Diện Hồ. Tình cảnh không khác gì Chu Tự giữa đại quân Phù Kiên thân ở Tào mà lòng mong về Hán. Chỉ không biết là lịch sử liệu có lặp lại. TTV hay NMQ mới là người chiến thắng cuối cùng. Cựu hoàng sẽ xác lập đẳng cấp hay tân vương sẽ lên ngôi. Và Ngọc Diện Hồ có trở thành một Văn Quyến thứ 2 hay không. Tất cả sẽ có câu trả lời vào tháng 6 tới.
    Hồi hộp quá đi thôi
  2. PCG_Z1M

    PCG_Z1M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chết cười Bác này lắm trò quá.
  3. meofmaths

    meofmaths Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Cha này nói bậy bạ, cái gì thắng thua ở đây? Vớ vẩn thật, hơi quá rồi bạn ơi.
    Cũng chẳng ai có quyền bạt tai đá đít cả, trừ phi là người lạ vào nhà người khác mà ko được cho phép, không lẽ (giả như) ttv cũng đi bạt tai đá đít người ngoài đường sao?
    Mà công nhận anh bạn này, chỉ có tể nói một từ ...rảnh quá!
    Phù, mỏi tay ghê!
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Xu hư>ng 'ả kích cá nhân, cấm tác giả post bài 6 tháng trong KHC!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này