1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biên Hoang Truyền Thuyết 461

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Cumeo, 03/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stormraider

    stormraider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    1. TTV hay bất kỳ đâu cũng vậy, chỉ đáp ứng được yêu cầu của đa số chứ không thể đáp ứng mọi loại yêu cầu thượng vàng hạ cám gì cũng được. Dịch giả của TTV sẽ cố gắng để đưa ra các bản dịch hoàn chỉnh nhất mà họ có thể, còn những độc giả có yêu cầu khác người, muốn đọc bản xx% chứ không đọc bản hoàn chỉnh thì xin tìm một nơi khác cung cấp những bản dịch này, rất tiếc là TTV không thỏa mãn yêu cầu đó được.
    2. Nếu bạn nào muốn có chỗ để bàn luận thì xin mời cứ đưa ra yêu cầu chính thức trên TTV, BQT sẽ xem xét và cấp nếu thấy hợp lý. Đó là việc trên TTV, thắc mắc ở đây thì có ý nghĩa gì?
    Được stormraider sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 05/05/2008
  2. tamvatam

    tamvatam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ah! Còn quên báo 1 câu nữa là chương 476 cũng mới chỉ được dịch nửa chương nên nếu bạn nào trót đọc trong blog thì nhớ đón đọc lại cho đủ lúc TTV public ^_^
  3. fanofraul

    fanofraul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với ông Cumèo. Thế mà ông cũng lập luận được . Đến chịu ông
  4. TVEMaKhang

    TVEMaKhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    1. Đã đợi đến 90% rồi thì sao ko đợi đủ 100% đọc cho thống khoái hơn? Mà ông bạn muốn ăn cơm trộn với đất cát thì nhiều hay ít có quan hệ gì?
    2. Đã học và đã biết tiếng Hán Việt rồi thì là con người có học hiểu biết, có lý đâu lại đi phá hứng đọc cũa người khác. Trừ khi loại người điên ko kể tới, chứ người thường như ông bạn đây chắc ko đi làm chuyện ruồi bu đó chứ?
    Ông bạn đưa ra ví dụ thật là vui nhỉ. Ông bạn xem KHC này trong đó bàn về truyện nào nhiều nhất đây. Kim Dung, Cổ Long, mấy truyện của những tác giả đó đã ra từ lâu, người từng đọc qua cũng ko ít, nhưng vẫn vô bàn luận hào hứng. Quan điểm con người ít ai như ông bạn, thấy mới thì quên cũ, miễn là chuyện đáng bàn và có người bàn thì dù 1 trăm năm hay 1 ngàn năm trước vẫn có người đem ra bàn.
    Chán ông bạn thiệt luôn, nhập gia thì phải tuỳ tục, ông bạn ko thích thì đừng vào hay tự lập môn hộ muốn trong đó có gà, có chó, có heo có vịt thì là chuyện của ông bạn. Còn việc của người ta thì kệ người ta nhé.
    3. Chuyện xưa ko cho nhắc đến sao? Ông bạn cho rằng chuyện xưa ko nên nhắc đến thì ông bạn chắc là người ko có học thì phải.
    Bất cứ những gì ông bạn nhìn thấy, làm và dùng đều dựa vào kinh nghiệm xưa của tiền nhân. Ông bạn vong bản như vậy mà sống đến từng tuổi này đúng là kỳ tích. (Tôi nghĩ ông bạn cỡ 20 là nhiều)
    Chính ông bạn đưa ra mẩu truyện xưa để làm thí dụ, nhưng ông bạn lại ko muốn nghe đến chuyện xưa thì có khác gì là đạo đức giả.
    Hôm nay tôi hơi bận, chỉ có thể phân tích sự đời cho ông bạn hiểu đến đây thôi, khi nào rảnh thì tôi sẽ thông óc ông bạn thêm.
    Được TVEMaKhang sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 06/05/2008
    Được TVEMaKhang sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 06/05/2008
  5. temp1890

    temp1890 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bên NMQ cũng cấm tiết lộ thiên cơ đấy. Diễn đàn bây giờ chán nhỉ. Cái nào cũng dở hơi như cái nào.
    Hay là cumeo lập trang mới đi. Ly Biệt Trang. Ai vào đây cũng không thèm quan tâm tới thế giới bên ngoài. Tách mình khỏi dòng đời bạc bẽo. Ly Biệt Trang sẽ là nơi mà cậu, tớ và nhiều người muốn thoát ly thế giới bàn luận kiếm hiệp không giới hạn. Cần gì TTV với NMQ nữa
    Đừng trách Ngọc Diện Hồ nữa.
    Ngọc Diện Hồ có lỗi chứ không có tội
    Được temp1890 sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 06/05/2008
    Được temp1890 sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 06/05/2008

Chia sẻ trang này