1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển lặng 15'/ngày!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi sisiket2003, 16/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Biển lặng 15'/ngày!

    Tin tức xung quanh đầy rẫy sự bức bối. Nghe tin 1 SV ở Nga bị giết , tôi giật mình nghĩ đến thằng cháu. Vào Box TN cũng nóng lên về vụ VAT. Hàng ngày thời sự các kênh thì đua nhau đưa tin về vùng Trung Đông. Đợt này Dân chủ đánh Cộng hoà nên Mỹ vạch áo cho người xem lưng!

    Tôi hay xem chương trình Thế giới động vật và tôi thấy loài người đích thực là động vật - không thể thoát được quy luật sinh tồn của động vật: Kẻ mạnh thắng kẻ yếu. Cá lớn nuốt cá bé. Thằng khôn ăn thằng dại...

    Chẹp! dẹp bỏ qua tất cả, phần còn lại của thế giới vẫn bình yên, vẫn đầy yêu thương. Tôi vẫn tin vào c/s này, vào tương lai với thái độ không cầu toàn, chấp nhận hiện thực... Xung quanh tôi nhiều kẻ trái ngược với quan điểm của tôi, ức chế, akay. Nhiều kẻ tiểu nhân, ích kỷ. Mặc kệ họ! Tôi đã khám phá xem mình có phải là kẻ ích kỷ - có - nhưng không phải là bản chất, đã sửa chữa được.
    Tôi luôn muốn khoá chặt quá khứ, quên tuốt đi được càng tốt. Không biết một người muốn lãng quên quá khứ thì có tồi không nhỉ? Chỉ biết rằng, tôi không hề muốn nghĩ đến cái gì có liên quan, dính dáng đến chuyện cũ thuộc về quá khứ... Thế nhé! ngủ đi quá khứ ngoan của ta.

    Thất bại. Tôi phải can đảm đối mặt với nó, tôi không thể chạy trốn được nữa. Quả thực tôi đã từng đầu hàng vô điều kiện, tôi đã từng muốn chạy trốn c/s để được vào chùa đọc sách, ngâm cứu, ngẫm nghĩ trầm luân bề khổ - âm dương ngũ hành! Nghĩ đến bố mẹ và con gái, tôi phải sống... tôi phải chinh phục c/s cho dù thất bại.

    Thời gian. Không có gì nhanh bằng thời gian, cũng chẳng có gì chậm bằng thời gian. Thấm thoát bao thời gian qua đi rồi - không đếm tôi cũng nhớ...


    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 16/10/2004
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đọc tin về bạn Vũ Anh Tuấn ...............khiến Đá cảm thấy hạnh phúc mong manh như sương khói và có thể tan biến lúc nào chẳng hay...Hôm qua còn nói cười vui vẻ, hôm nay ....Cảm giác sợ hãi bao trùm,dường như điều bất hạnh luôn rình rập quanh chúng ta....mà chúng ta chẳng thể làm gì được....Chẳng ai biết được ngày mai ra sao....
  3. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Cách nghĩ và q điểm sống giống tớ, chán chết thật, lại đụng hàng
  4. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Bà chị Sisiket này có lối suy nghĩ hay thế. Cho đàn em gửi lời ngưỡng mộ chị nhé.
    Đọc tin về bạn Tuấn ai cũng bức xúc. Hỏi bạn bè đâu đâu cũng uất ức. Đọc bài viết của một anh cùng phòng với bạn mới thấy thương.
    Tinh thần người Việt nam bây giờ mới được thể hiện, cũng phải thôi, Việtnam mà. Chúng ta phải làm thế nào để tình trạng này chấm dứt, hỡi các bạn Việt nam bên Nga, đoàn kết lại nhé. Các bạn luôn có sự ủng hộ âm thầm từ những người trong nước như chúng tôi.
    Thay mặt BoX TN, xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình bạn Tuấn !
  5. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thấy vui và trẻ lại... các bạn trẻ vui thật!
    To Tee_eh: ở nhà nhất chị nhì em, ra đường thì...
    To CLB của chuối: chúng ta những người không nổi tiếng nhưng chúng ta đông hơn những người nổi tiếng.
    Cám ơn Mod nào đã set cho chị cái tile xịn. Chị định nhờ thì đã có luôn rồi.
    ------------------------------------------------------------------
    Tôi đã thoát 1 tuần củ chuối, hy vọng tuần này khá hơn tuần trước.
    ...
    Tôi đã khám phá bản thân tương đối thành công, điều đó giúp ích cho tôi rất nhiều. Tôi thấy mình có nhiều ý tưởng và sáng tạo hơn. Tuy nhiên tôi phải tích cực hành động và quyết đoán hơn nữa! Tôi bỏ thói quen viết NK 1 thời gian ngắn là đã thấy mất đi vai trò tích cực của nó. Quả thật viết NK cho người khác giám sát, theo dõi là 1 cách chỉnh sửa bản thân rất tốt. Tuy viết không rõ ràng, người khác đâu có hiểu hết nhưng bản thân mình sẽ biết cách hạn chế kìm hãm những cá tính xấu.
    ...
    Tôi phát hiện ra 1 khả năng linh cảm hay thần giao cách cảm gì đó. Điều này ít nhiều để lại dấu vết qua NK. Có những điều tôi nghĩ đến và ngay hôm sau nó đã đến. Có nhiều điều thì phải vài hôm sau mới diễn ra. Nhiều điều biết trước rất mơ hồ, ban đầu tôi nghĩ là sự trùng lặp ngẫu nhiên. Hình như ko có cái gì ngẫu nhiên cả!? Có một đêm tôi nằm nghĩ về công việc. Tôi hạ quyết tâm là ngày mai sẽ xin giám đốc cho tôi thử sức làm thêm việc biên tập. Không ngờ cuộc họp cuối tuần, trưởng phòng và tổng biên tập đề xuất với GĐ là xin thay thế 1 người làm biên tập. Mới rồi tôi than thân ầm ĩ trong NK rằng chẳng ai quan tâm đến tôi! Thế là ngay hôm sau con bạn thân gọi điện đến. Nó hỏi thăm tôi và nó bảo tôi đến nhà nó lấy cái máy cityfone về mà dùng!
    Những sự việc rất nhỏ của c/s thường nhật , nếu tôi chịu khó lắng nghe tâm tư của chính mình thì tôi có được khả năng mơ hồ biết trước được cái gì đó. Tôi tự nhủ rằng, tôi không được tin và lạm dụng khả năng linh cảm này!
    Tôi đã từng đọc 1 bài báo ở ANTG. Họ bảo rằng khả năng linh cảm ở phụ nữ tốt hơn nam giới. Ừ cũng đúng thôi vì PN tư duy theo cảm tính mà.
  6. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    hik hik ! đọc cái tin đó xong em vừa giận dữ và bức xúc vừa bắt đầu cảm thấy sợ phải đi du hoc
  7. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay tôi không thể về Thái Nguyên được. Nghĩa tử là nghĩa tận nhưng con người ta bị hạn chế vì nhiều lẽ!
    Thằng em con dì ruột tôi mới chết. Cầu mong bạn bè của nó sớm biết và đến thật đông dự lễ tang nó để dì tôi không tủi thân, không cô đơn trong hoàn cảnh trớ trêu này. Dì tôi là người đàn bà bất hạnh và cô đơn... Chồng của dì tôi chết năm ngoái. Cầu mong sao những người dân ở Thái Nguyên đừng kỳ thị, tẩy chay những người bị HIV. Cầu mong sao dì tôi ko phải chịu búa rìu của dư luận, của thái độ bà con hàng xóm!
    Sáng nay tôi đọc tin của báo Tiền phong: 62% số người VN nhiễm HIV ở lứa tuổi 20-29. Em tôi cũng chết vì HIV. Đó là sự thật. Tôi rùng mình nghĩ đến những bạn trẻ quan hệ tê dê trước hôn nhân mà ko có biện pháp an toàn phòng chống thì ... thôi rồi! Luật VN chưa bắt buộc, nhưng mong sao mọi người có thói quen đi xét nghiệm trước khi kết hôn!
    Tôi biết Thái Nguyên có tệ nạn ma tuý từ thập niên 80, suy cho cùng, mỗi con nghiện cũng là sản phẩm của khuynh hướng xã hội. Họ không hoàn toàn tội lỗi. Tuy nhiên, người nào có ý chí yếu, bản lĩnh kém thì dễ bị cám dỗ! Làm người tội lắm Chúa ơi!
    Tôi nghĩ, thằng em chết đi thì sẽ tốt hơn. Nó sẽ không phải chịu đau đớn, chết sớm thì được yên nghỉ sớm, được thoát xác! Sống mà không ra sống, sống mà không thể làm người thì khác nào tồn tại như cái xác ko hồn. Thằng em tôi đẹp như tranh vẽ, từ nhỏ nó đã được cưng chiều như cục vàng... Tôi nhớ hồi nó được 8 tháng, tôi trông em cho dì. Thằng bé mập quá, nó chỉ cần dướn người, đạp chân là cả tôi và nó ngã...
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 19/10/2004
  8. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Oài! Hôm nay là ngày của chị em, thiên hạ có vẻ tấp nập hơn thì phải. Mấy đứa cùng phòng hỏi tôi rằng thì mà là " hôm nay chồng chị tặng cái gì?" Ơ hay sao lại phải tặng, tôi cười nói như không có chuyện gì xảy ra! May ra có 1 khách hàng lịch sự tối thiểu - nhận ra tôi là phụ nữ nên cũng chúc mừng tôi!
    ...
    Phải chăng cái vẻ lạnh lùng bề ngoài của tôi khiến ai đó nghĩ rằng tôi không thích hoa? Bao năm nay vẫn thế, chả thằng nào dám tặng tôi hoa! May ra có bó hoa của tập thể trong đó có phần của tôi. Tôi nhếch mép cười vì tôi vô duyên quá chăng?
    Quán cafe dưới đường hôm nay có nhạc sống cho ngày Lễ, nghe thấy hay nhưng... Toàn bài hát tình yêu tình cóc.
    Phù! đến tầm này vẫn chưa ăn tối mà không thấy đói. Lúc đi trên đường lạnh run vì mặc chiếc áo cộc tay, lẩm nhẩm trong đầu lạnh quá!
  9. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    CHo iem hỏi chị bao tuổi vậy , mong làm wen
  10. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    To bạn phítiền: hỏi tuổi của chị để làm gì? 10 năm về trước chị mới có 20 tuổi thôi ạ!

Chia sẻ trang này