1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển lặng 15'/ngày!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi sisiket2003, 16/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Vậy chẳng fải cách nghĩ của em già lắm à ? :((
    Chị muốn private thì thôi, cho em hỏi chị đang ctác ở đâu? chồng con Okê ko ạ ?
    À, nick của em ko fải có ý nghĩa như vậy
    Đấy là viết tắt của họ tên đầy đủ của em đấy
    Em đoán chị tên Hoa hoặc Linh, Corrrreeectttt?
  2. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0

    Xin gưỏằưi lỏằi chia buỏằ"n tỏằ>i gia 'ơnh và bỏĂn bă cỏằĐa em Vă ANH TUỏÔN. QuỏÊ thỏằc là thông tin 'Ê 'ặỏằÊc biỏt tỏằô mỏƠy ngày trặỏằ>c nhặng mỏằ-i khi 'ỏằc lỏĂi bài vỏằ Vă ANH TUỏÔN chúng ta câng cỏÊm thỏƠy "lỏĂnh gĂy" và xót xa...
    TTVNONLINE sỏẵ mÊi mÊi nhỏằ> vỏằ TUỏÔN.
    Ngày trặỏằ>c, ỏằY lỏằ>p Thainguyen001 hỏằc có 1 bỏĂn nỏằ tên Lê Thỏằp còn gỏãp YỏắN bàn tĂn vỏằ viỏằ?c 'i thỏằc tỏưp...(Lúc 'ó YỏắN 'ang làm lỏằ>p phó hỏằc tỏưp). Thơ khoỏÊng 3h chúng tôi biỏt tin bỏĂn bỏằ
  3. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Giả sử vài người đang phải vượt qua 1 đầm lầy. Người hì hục cưỡi ngựa đi qua cảm thấy mình HP rồi. Người chầy chật tự lội qua cho là mình cũng HP. Người còn lại được đi cáp treo thấy mình cũng HP. Còn tôi đang đứng lên sau khi ngã trong đầm lầy cũng cảm thấy tạm ổn! Dù sao tôi cũng phải ru lòng.
    Ví dụ 1 việc *** tôi cố gắng không được, tôi cam chịu càng không được, tôi dữ rằn cũng không xong. Tôi bỏ mặc. Rồi cũng đến lúc khoai nhừ!
    Cứ mỗi khi chạnh lòng nghĩ... nước mắt lăm le nhảy ra. Đêm nào tôi không rửa mắt thì mới là chuyện lạ! Tôi đã làm cho mẹ tôi buồn vô hạn. Tôi cũng làm cho con gái tôi gánh chịu nỗi lòng của người lớn, nhiều lúc nó tủi thân và khóc. Nó nói nhiều câu quá già dặn.
    Hôm nay là thứ 7, anh xã đón con gái tôi đi chơi. Mẹ tôi đi vắng 2 ngày. Tôi đi trực ca đêm. Đó là những người thân yêu của tôi và cũng là những người gây áp lực cho tôi. Tôi mang theo cuốn sách để thức đêm và đọc. Tôi thường đến nhà sách VDC để tìm mua sách mà mình thích. Tháng lương còm của tôi - ko cho phép tôi bước chân vào siêu thị hay shop thời trang. Ví dụ như lương tháng trước tôi chỉ dám mua cho con gái 1 hộp sữa to, 2 cuốn truyện tranh và 3 cuốn sách cho tôi. Còn lại thì để mua xăng xe, chi phí trong tháng...
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    đọc bài viết của chị sisiket hay quá chị ạ, có rất nhiều người thích đọc bài viết của chị. Em cũng là một trong những người - vào box TN để đọc bài viết của chị
    Tặng chị
  5. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Oh hay, Đá khen hay thì hoá ra chị em mình cứ tự tâng bốc nhau à? Hôm nào chị sẽ foto cho Đá tài liệu: " phương pháp kể về cuộc sống" - đó cũng là 1 phương pháp xã hội học rất có ích, giúp cá nhân giải toả stress và vượt qua trầm cảm.
    Mà này, Đá có công nhận dân Thái nguyên tốt bụng bản chất ko? Nhất là nữ giới í. Chị nghĩ rằng, lòng tốt của mình để nhầm địa chỉ nên hơi bực với chính mình. Hoá ra để thử lòng người dễ thôi. Các cụ bảo là lòng người khó dò nhưng chị lại thử được cơ đấy! Cũng may là còn những người bạn chân thành với mình - nếu ko thì chán đảng, chán c/s đến tận mang tai!
    Đời còn dài và lòng người cũng ngắn thôi...
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hì, em chưa tiếp xúc nhiều, đi nhiều nhưng qua các lần gặp mặt các anh/ chị trong box TN này thì cảm nhận chung của em là: Người TN mình ai cũng tốt bụng, năng động , nhanh nhẹn , nhiệt tình. Nguời mà Đá thấy ấn tượng trong cách viết bài là chị sisiket, khi offline thì cả Đá và Anpha đều thấy quý mên chị @someone_ranmori. Em hy vọng sẽ sớm đc gặp mặt chị @sisiket2003. Không chỉ có Đá đi sau đọc các bài chị đâu chị ạ, anh @pna cũng vẫn thường xuyên đọc bài của chị đấy ạ.
    Em thì....... em không thể, nói chính xác là không bao giờ có thể viết hay như chị đc
    Tặng chị
  7. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là đừng có khen chị mà Đá ứ hiểu cho mới khổ chứ. Chị thích được người khác đánh giá, song chị lại ko thích khen.
    ------------------------------------------------------------------------
    Hôm nay cũng là 1 ngày rất có ý nghĩa đối với tôi. Sáng nay tôi đến Toà nộp sai lầm phí và ngu phí.
    ....
    Hoá ra internet cũng là 1 công cụ để khám phá góc khuất của tâm hồn rất hữu hiệu. Ngoài đời, tôi ko thể sắn quần lội vào tâm hồn người khác được, tôi ko thể khai quật những dòng suy nghĩ của *** được. Nhờ net mà tôi có thể biết 1 góc con người qua nick ảo của người ta.
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 26/10/2004
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã lâu rồi không nói chuyện với bạn . Cũng không còn thấy mong chờ mỗi khi lên mạng nữa. Thói quen đó ta đã bỏ quên lúc nào nhỉ? Ta cũng chẳng biết nữa. Nhưng có một điều ta biết, gần đây ta luôn bắt gặp hình ảnh của bạn . Chỉ là một câu nói của đứa bạn, chỉ là hình dáng của một người đi đường xa lạ, chỉ là một đồ vật... lại khiến ta nhớ bạn đến vậy.
  9. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bình tâm nhé tôi ơi, chả nên buồn mãi làm gì, vết thương rồi cũng tàn phai.
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 04/11/2004
  10. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Việc quan trọng nhất trong tuần là hôm nay - thứ 6, vậy mà tôi ko xoay sở được, đến hạn chót là vào sáng nay tôi tạm thời chấp nhận...
    Tôi cảm thấy may mắn khi vẫn còn những người tốt quanh tôi. Một người bạn mất tích 1 tuần nay ko liên lạc cho tôi, chắc bận đi công tác. Để giữ được tình yêu đã khó, giữ được tình bạn thân khác giới càng khó. Tôi e ngại cho bạn mình nếu người ấy muốn chuyển gam. Dù sao trong trái tim tôi đã có chủ rồi...
    Người ta bảo cuộc sống luôn luôn nhiều nỗi buồn hơn niềm vui. Nếu có người bạn chia sẻ cả lúc vui cùng như lúc buồn thì còn gì bằng, nhưng rất khó có được bạn như thế. Nếu phải chọn thì hãy chọn người bạn mà mình có thể chia sẻ lúc buồn. Tôi cũng thật may mắn khi có một người luôn sẵn sàng lắng nghe để hiểu những gì tôi muốn nói. Thậm chí người đó còn có thể làm cho tôi cười ngay cả khi nước mắt lưng chòng...
    Cố gắng nhé tôi ơi, đường còn dài dài lắm!

Chia sẻ trang này