1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển lặng 15'/ngày!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi sisiket2003, 16/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc sống là gì vậy???
    Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, mình đang sống vì điều gì... chuối thật!
    Dạo này nhiều việc quá, chẳng có cả thời gian vào mạng nữa...Ôi nỗi lo cơm áo gạo tiền là nỗi lo muôn thủa... chán thật
    Hạnh phúc là gì, cuộc sống là gì... ???
    Tự hỏi và cũng tự mình trả lời, hình như mình đã nghe ở đâu đó rằng:
    Hạnh phúc là có một người để yêu, một công việc để kiếm tiền và có một cái gì đó để hy vọng... có đúng vậy không nhỉ?
    Cuộc sống là mọi thứ mà chúng ta phải chấp nhận... ( he he... dù ko muốn cũng phải chấp nhận...)
    Dẫu biết vậy nhưng mình cũng trả thế nào trả lời được là mình đang sống vì điều gì...
    Hôm nay đã là Nôen rồi, thế là một năm nữa lại qua đi, một năm cắm đầu cắm cổ làm việc, thế mà mình chẳng biết mình làm việc vì cái gì...vì tiền, vì quy luật ra trường phải đi làm, vì yêu nghề... Chẳng vì cái gì cả... ôi ...
  2. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Biển không lặng dù chỉ 1s, biển Coogee hôm qua đông nghẹt, người nói cười, múa may, tắm biển, enjoy một christmas theo đúng nghĩa của nó...Biển Manly tối qua gió thổi lạnh khủng khiếp, lạnh run người... Đi giữa city mà cái rét lành lạnh thổi qua, đường vắng như ngày 1 tết ở nhà... Lạnh...
  3. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Tôi chưa dám nở nụ cười mãn nguyện vào lúc này, nhưng niềm lạc quan và niềm tin lớn dần trong tôi. Cố gắng và quyết tâm nhé tôi ơi, hết sức uyển chuyển và dịu dàng nữa, chả nên lùi bước trước khó khăn làm gì!
  4. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Trận đại hồng thuỷ vừ qua chứng tỏ biển không lặng lấy một giây.
    Cầu chúc cho các linh hồn siêu thoát.
  5. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Happy New Year
    Happy Birthday to Me

    " Trời cho em may mắn
    Trời cho em xinh
    Trời cho em ... đứng một mình!"

  6. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Tôi lười chả buồn mở xem cái ecard của Hg gửi cho tôi hôm Noel có hình gì. Hôm nay, tôi định reply cho Hg mà ko muốn nữa, gọi điện thì ko truy nã được, chả biết Hg đang ở xó xỉnh nào!? Hg là thằng bạn khéo mồm, luôn biết cách động viên tôi những lúc tôi buồn. Tình bạn phân minh nhưng tiền bạc ắt phải sòng phẳng. Cái khó là ở chỗ khi mà lợi ích kinh tế của 2 đứa có nguy cơ ko hài hoà! Ấy là trong mai mốt kia. Tôi chưa dám nói rõ ràng, cụ thể với Hg vì chưa có gì để nói, kết quả chưa được, mà bàn kỹ quá thành đếm cua trong lỗ mất...
    Nói túm lại là Hg - bạn tôi nâng số vốn lên gấp đôi, đồng nghĩa là số vốn góp bé nhỏ của tôi giảm 40% xuống 20% ----> Lợi ích của tôi sẽ giảm đi 1/2. Không biết là Hg cố tình ko hiểu ý tôi hay tại chúng tôi chưa thống nhất!? Mà tính tôi rất ngại nói khi ko hài lòng với người khác. Im lặng cũng chẳng phải là cách tốt.
    Hg ơi là Hg, có lẽ Hg chưa biết tôi ntn!? Mèo nhỏ thì bắt chuột nhỏ - tôi đang sốt ruột ngần nào thì tôi dám độc lập ngần ấy!
    Chiều nay, tôi phân vân mãi nhưng cứ làm được gì thì làm theo ý của mình, dù sao tôi vẫn đang tự chủ.
  7. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Ngày chủ nhật nắng ấm áp mà tôi không đưa con gái đi chơi, sáng nay nó khóc vì biết tôi phải đi làm.
    Đầu óc khó tập trung. Tôi cho phép mình lang thang net 1 lúc. Trưa nay tôi sẽ ăn mì tôm để biết rằng: " No cơm ấm cật thì dễ dậm dật lung tung". Có nghĩa là tôi luôn nhắc nhở mình không được phép hưởng thụ bất cứ một thứ gì, tôi ép mình sống khắc khổ, giản dị để buộc mình nhằm tới mục tiêu quyết tâm hơn.
  8. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, kênh Hà Nội phát bộ phim gì có Ryu Si Won đóng. Với tôi, ánh mắt nụ cười này mới thật sự
    Tôi không có thần tượng nhưng tôi tự lựa chọn cho mình một hình bóng, một nụ cười.
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 16/01/2005
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Mỗi ngày là 1 chút thất vọng, cảm thấy cuộc sống thật khó chứ không giản đơn như mình vẫn nghĩ... Hay là mình đã lớn rồi, không thể cứ sống vô tư như ngày xưa nữa ??? Mình đang trở nên tính toán đó thôi........ Lòng tin là 1 cái gì đó thật mơ hồ nhưng hình như mình đã bị đánh cắp mất, từ từ nhưng đã bắt đầu cạn kiệt... ........... Giờ mới thấy lời mẹ là đúng, "đừng quay quắt tìm kiếm hay thất vọng con à, cả đời có 1 tri kỷ đã là quý lắm rồi"...
  10. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Mệt quá! Đau hết cả đầu vì đi trời lạnh, cái mũ len chả nhằm nhò gì. Mấy hôm nay tôi thầm nhắc là nhớ mang mũ xe máy đi đội cho ấm và an toàn. Vậy mà cứ sáng ra là chụp cái mũ len theo phản xạ! Mùa xuân thích thì thích thật đấy, nhưng mấy hôm nay mưa phùn + lạnh, mà tôi thì phải đi điền dã, thành ra mưa xuân đến chả đúng lúc tẹo nào! Đã thế đôi giày bệt điền dã lại tự ái với tôi nên gót giày bung ra! Vứt đi vậy! Tôi đành phải đi địa bàn bằng giày cao gót, mỏi hết cả chân. Mà 2 hôm nay tôi đi khu vực Văn Điển!
    Tôi phải dẫn nhóm sinh viên xuống địa bạn. Có em thì đi xe đạp, em thì đi xe bus. Chúng nó giống tôi ngày xưa. Có thể đi bộ hoặc đi xe ôm trong cuộc điền dã... Tôi thấy thương chúng nó na ná hình ảnh của mình ngày xưa ----> tôi trở thành xe ôm lòng vòng cho 1 cô bé ko có xe máy và bảo chúng nó kèm lẫn nhau. Lúc chập choạng tối, tôi về. Một đoạn thì cây đa, đoạn thì cây đề - toàn những cây gắn với khái niệm Ma - tôi nghe kể từ bé. Thỉnh thoảng gặp 1 cái cờ tang đen trắng. Bất thình lình rẽ trong ngõ ra, tôi gặp 1 người đàn ông đi xe máy mặc áo xô trắng, mũ tang. Tôi giật bắn mình. Thần hồn nát thần tính!!!
    Rất may tôi được thừa hưởng tính tình của bố - con nhà lính - tính nhà lính. Tôi ko cảm thấy khổ khi vất vả!

Chia sẻ trang này