1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển - một góc nhìn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi HuongSoai, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Này, hôm nay mới sờ đến gáy cậu đây. Bỏ cái kiểu ăn nói xách mé đi nhá. Người ta đã có lòng tốt chụp hình, rồi mất công upload bao nhiêu là ảnh về biển quê hương lên đây cho mà xem không động viên thì thui lại còn ... Nếu muốn nhắc nhở về kỹ thuật chụp hình thì cũng phải .... khiêm tốn tí chứ . Tôi nghĩ là mấy người xa nhà như tôi chắc chắn cực khoái những tấm hình trên. Cứ thấy quê hương thân quen, đặc biệt là biển là sướng rồi.

    ------------------------------
    Lazycat
  2. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ góp một lời động viên bạn HuongSoai. Phải nói là bạn rất nhiệt tình và nghĩ ra rất nhiều chủ đề hay và có ý nghĩa với Box ta. Đành rằng có thể do bạn chụp ảnh chưa được đẹp, song nó rất đẹp với bọn tớ. Rất chân trọng tình cảm của HuongSoai qua những tấm ảnh. Chúc bạn luôn vững tay máy để có những bức ảnh đẹp hơn cho bọn tớ, những người xa quê hương luôn thấy mình đang được đứng trước biển
    hic hic,lại khóc rồi
    ________________________________________________
    huybaichay@yahoo.com
    ________________________________________________
  3. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Rơm rớm nước mắt, chẳng biết cảm ơn làm sao, thôi thì tặng HS 1 cái nhá.
    Bác có cái Digital Camera thì hôm nào ghé qua Mấy quán bia cây bàng gần Ngân Hàng công thương và cái ngõ ấy, bác lia mấy pô cho tôi 1 cái, tôi nhớ cái ngõ nhà tôi thế. Tôi nhờ bác đấy, mới lại bên bến đò, cạnh cái bến xe nữa nhé. Hic
    Cảm ơn bác nhiều
    Tôi góp mấy cái ảnh nhá
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  4. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  5. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  6. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ nhiều ảnh đẹp quá ...
    Tiếc quá cái Digtal Camera mấy chú IT HN cầm về mất rùi; để xem hôm nao hâm hấp zoom vài cảnh rồi Scan nên nhé .

    4What4​
  7. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Phía bên ngoài cửa xổ phòng Tôi là biển đấy !!!
    Này những kẻ "đói lòng" trước Biển, thì Biển đấy, cứ tự nhiên để con mắt no nê, cho thịt da thấm đầy sóng gió.. cứ tưởng tượng khi bàn chân chìm sâu trong cát mịn, sóng vỗ, gió thổi .... và vang vọng tiếng còi tàu
    [​IMG]



    Người trí thức như bò sữa =>Ăn cỏ và phải vắt sữa cho đời  !
     = họ Lỗ =
  8. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]



    Người trí thức như bò sữa =>Ăn cỏ và phải vắt sữa cho đời  !
     = họ Lỗ =
  9. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Và khi hoàng hôn xuống
    [​IMG]



    Người trí thức như bò sữa =>Ăn cỏ và phải vắt sữa cho đời  !
     = họ Lỗ =
  10. Ramada

    Ramada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Xin được ghóp vui cùng anh em nhé, gọi là thêm gia vị cho buổi họp của anh em thêm xum. Đây là một số hình ảnh em chụp, còn một số là sưu tầm.
     
    --------------------------------------------------------------
    Hacking is like ***.You get in, you get out,and you hope you didn't leave something behind that can be traced back to you.
    But, you are wrong!

Chia sẻ trang này