1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển một mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Bienmotminh, 16/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Biển Yêu ...
    Em tự hỏi vì sao mình yêu biển ?!
    Sóng cồn cào, hoàng hôn tím một màu ?
    Bờ cát trắng in hoài dấu chân nhau ?
    Hay kỷ niệm đã lắng sâu hoài niệm ?
    Em yêu biển không cần ai biết đến
    Sóng vỗ về hôn nhẹ bờ cát em
    Ngọn gió đêm mơn man hương ngọt mềm
    Trời và đất giao hòa trong một khắc
    Em yêu biển không cần lời thắc mắc
    Tiếng thở dài gửi theo gió trùng khơi
    Bao ưu tư chôn chặt bên sóng rồi
    Dòng suy nghĩ đầy vơi tan biến mất
    Em yêu biển như yêu anh rất thật
    Sóng là anh , và bờ cát là em
    Dù thủy triều có thay đổi ngày đêm
    Như cuộc sống vẫn xoay vần năm tháng
    Em yêu biển như yêu anh thầm lặng
    Ngọn sóng anh có bỏ mặc cát này
    Em vẫn yêu dù vạn vật đổi thay
    Dẫu càn khôn có luân hồi vạn kiếp !
    Em yêu biển như yêu anh đến chết !
    Bờ cát em rời rạc xác lìa hồn
    Và sóng anh có lỡ phụ bạc luôn
    Quên bờ cũ, bỏ rơi tình cát trắng
    Em yêu biển như yêu anh - ánh sáng
    Tử Nhi
  2. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Biển Chiều
    (Hoàng Gia Cương)
    Em ở đâu , sao để biển buồn tênh ?
    Con sóng cứ lan dài theo nỗi nhớ
    Chú còng lẩn trốn vào trong hang nhỏ
    Dải bờ cong hàng liễu đứng chênh vênh
    Tìm em đâu trong khoảng trống mênh mông ?
    Mặt trời lặn , mặt biê?n xanh huyền ảo
    Ráng chiều đỏ báo trước ngày giông bão
    Hoàng hôn nhoà, sương xuống trải mong manh
    Em ở đâu - con thuyền nhỏ lênh đênh ?
    Biển cứ đợi , dải cát vàng cứ đợi
    Biển thăm thẳm cho lòng anh vời vợi
    Dòng sông nào đưa đẩy chiếc thuyền em ?
    Con nước ròng con nước lại trào lên
    Trăng cứ khuyết trăng cứ tròn vành vạnh
    Sóng hết lặng sóng sẽ dồn sức mạnh
    Thuyền xa trôi
    Có về biển không em ?
  3. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Biển lá (thơ Phan Cát Linh)

    Người đi gió cuốn quanh chân
    Tôi về lạc lối ngại ngần bóng mây
    Lang thang đi về đâu
    Vùng biển lá mưa ngâu.
    Khi anh xa rời tôi
    Tình tôi tựa viên đá mỏi
    Chơ vơ lạnh ngàn năm
    Âm thầm trong giá băng
    Anh đâu biết ..biển chiều tan tác như hoa
    Anh đâu biết ..nhánh xưa như hạt trắng nhòa
    Linh hồn ai gửi trên vai người đó
    Gió ngậm ngùi thương bọt sóng triều dâng.
    Anh có biết... đêm gọi buồn trên tầng biển nhớ
    Anh có biết... lời giã từ lạnh héo bờ môi
    Chiều mưa thiên đường lạc lối
    Trên một lần rơi ướt đời tôi.
    Thôi... ta đành chia xa
    Tình tôi đã úa nhạt nhoà
    Dư âm xưa gọi nhau
    Lòng ta vắng xa đau.
    Đời đón tôi về đâu
    Thà như biển lá sầu
    Trôi mênh mông ngàn khơi
    Cùng biển lá chơi vơi.
  4. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Híc híc.... sorry mọi người nha. Mình upload lai đây nè. Nhưng chỉ 1 thôi. [​IMG]. Chúc mọi người vui vẻ.
    [​IMG]
     
     
    Được GlassSunShine sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 10/07/2004
  5. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    <P><IMG alt="" hspace=0 src="C:Documents and SettingscorridorDesktopcalm%20sea.jpg" align=baseline border=0></P>
    Chị GlassSunshine ui , path thế này thì seo muh em xem đc ảnh
  6. sweetee

    sweetee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô các bạn, hoan hô bienmotminh va thuhatchonguoi nhiều lắm. Bạn đã thổi vào làm cho topic này một cái hồn thật đẹp tui hơi buồn. Có lẽ tâm trạng tôi đang gặp các bạn đâu đó ở biển. Nhữgn tấm hình đã nói lên nhiều lắm. Tôi đã từng có nhiều kỉ niệm đẹp, nhiều cảm xúc về biển, với biển và với anh...
    Mong bạn lạc quan lên nhé!
  7. sweetee

    sweetee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thư tình của người lính biển
    Trần Đăng Khoa
    Anh ra khơi!
    Mây treo ngang trời và những cánh buồm trắng
    Phút chia tay anh dạo trên bến cảng
    Biển một bên và em một bên
    Biển ồn ào, em lại dịu êm
    Anh như con tàu lặng sóng từ hai phía
    Em vừa nói câu chi rồi mỉm cười lặng lẽ
    Biển một bên và em một bên
    Ngày mai- ngày mai khi thành phố lên đèn
    Tàu anh buông neo dưới chùm sao xa lắc
    Thăm thảm nước trời, nhưng anh không cô độc
    Biển một bên và em một bên
    Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên
    Cơn bão chưa nguôi trong những vành tang trắng
    Anh đứng gác - Trời khuya, đảo vắng
    Biển một bên và em một bên
    Vòm trời kia có thể sẽ không em
    Không biển nữa, chỉ còn anh với cỏ
    Cho dẫu thế thì anh vẫn nhớ
    Biển một bên và em một bên
  8. sweetee

    sweetee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thơ làm ở biển
    Hữu Thỉnh
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm
    một chút
    đă cô đơn
    Gió không phải là roi
    mà vách núi phải mòn
    Em đâu phải là chiều
    mà nhuộm anh đến tím?
    Sóng có nghĩa gì đâu
    nếu không đưa em đến
    Dù sóng đã làm anh
    nghiêng ngả
    vì em.
  9. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải đổi lại chủ để này thành : CLB những người yêu biển các bạn nhỉ?
  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi biển
    Ta lại về với biển chiều nay
    Đem hết cái buồn, tặng biển thêm chút nhé
    Biển vẫn vồ về nỗi đau khe khẽ
    Chờ đợi một ngày
    Bật tung!
    Ta đã có ngày nhớ biển vô cùng
    Nhưng không về được vì trái tim khờ dại qúa
    Cứ ôm chặt một cuộc tình hư giả
    Đọng ứ giận hờn
    Vô duyên!
    Ta đã có ngày nhớ biển như điên
    Giả tiếng sóng để gần thêm một phút
    Nực cười cho ta, tiếng vỡ oà ngùn ngụt
    Khô khốc giọng cười
    Biển đau!
    Ta đã có ngày, cùng anh ấy - giận nhau
    Ôm cái buồn ta lang thang về hướng biển
    Anh nhìn một lần, nên cái buồn .. quên tiệt!
    Bay về mặt trời
    Chảy tan!
    Ta có ngày, nhận ra rằng, anh chỉ dối gian
    Là ngày hôm nay, nên ta lại về vỗ sóng
    Vỗ nỗi đau, vỗ cơn điên, vỗ những đợi chờ trông ngóng
    Biển có trở mình
    Bỏ đi ????
    Ừ, ta là kẻ đa tình, nên có được mấy khi
    Lòng không khóc, tim không buồn biển hỡi
    Nên có đôi lần, ta chẳng về mặc biển trông, biển đợi
    Xin biển một lần
    --- thứ tha ---
    -GN 2002-

Chia sẻ trang này