1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển mùa đông ^^

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi against3815, 15/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Em có cái lịch trình kiểu trẻ con dư lày, các pác tham khảo. Nếu OK, em vẫn muốn chạy cùng và làm guide cho các pác vào mùa đồng nì:
    20h ngày thứ sáu lên xe Space (Boeing mặt đất) tại Bác Cổ. Xe ngồi, có chăn đắp, khăn lạnh, ghế ngả). Vé 120k/người
    -5h30 sáng ngày thứ 7, có mặt tại Móng Cái. Ăn sáng tại 1 quán ở đó.
    -6h30, đi chuyến xe buýt đầu tiên ra Trà Cổ. Giá vé 15k/người x 2 = 30k. Thăm mũi Sa Vĩ, đi loăng quăng, ăn uống, đập phá, hét hò bét nhè. Chén hải sản, kể chuyện đánh trận núi chiến khu xưa. :D
    -13h30, lên xe buýt về Móng Cái cho chị em mua sắm .
    -15 thì bắt xe về Hạ Long.. Giá vé: 80k/nhân
    -19h có mặt tại Hạ Long, đổ quân tại KS nào đó, đi chén đồ và chơi bời.
    -Sáng Chủ nhật(11-01-2009) dậy, ngắm biển Hạ Long, ăn sáng, chơi bời....Blah bah.....
    -Chén bữa trưa tại Hạ Long
    -13h lên xe về Thụ Đô yêu dấu. 55k/nhân
    -17h chúng ta có mặt ở HN. Nếu bạn nào có nhu cầu thì làm bữa "giải ngân". :D
    Chi phí tối thiểu(tiền xe) cho 1 ng khoảng 300k(Chưa tính tiền taxi đi loanh quan tại các điểm)
    LƯƯ Ý: ăn bữa nào thì nghe bài LỆ QUYẾN HÁT TÌNH CA DƯA GÓP bữa đó.
    Đấy, lịch trình và chi phí thế ạ.
    Các bác có thể "tham khảo" cụ thể "cơ thể" của em Hoàng Thùy Link: http://ttvnol.com/forum/f_233/1127337/trang-9.ttvn và http://ttvnol.com/forum/f_233/1127337/trang-10.ttvn
    HOặc có thể làm tour Hà Nội - Trà Cổ - Vĩnh Thực theo em Hoàng Thùy Link này:
    http://ttvnol.com/forum/f_233/1127337/trang-55.ttvn
    -20h ngày 26-06-20009, lên xe Space (Boeing mặt đất) tại Bác Cổ. Vé 150k/người
    -5h30 sáng có mặt tại Móng Cái. Ăn sáng tại 1 quán ở đó.
    -6h30, đi chuyến xe buýt đầu tiên ra bến phà ra Vĩnh Thực. Giá vé 18k/người. Sau đó đi tầu ra Vĩnh Thực(hình như 40k/vé), Thăm thú(vật), linh tinh lang tang, đi loăng quăng, ăn uống, đập phá, hét hò bét nhè. Chén hải sản, kể chuyện đánh trận núi chiến khu xưa. :D. Ôn lại kỷ niệm cách đây 40 năm mình làm linh ở đó....Hẹ hẹ. Đêm hôm đó sẽ ở lại đảo, hát hò, "ngủ thân mật"....Tầm 100k/nhân
    -9h30 sáng Chủ nhật(28-06-2009) lên tầu về Móng Cái cho chị em đi mua "siêu mỏng" hàng TQ. ăn trưa tại MC
    -18h thì bắt đầu bữa cơm chiều biên giới và ngắm Móng Cái về tối. Đi lang thang.....
    -20h, lên xe hành quân về HN
    Chi phí tối thiểu(tiền xe) cho 1 ng khoảng 450k.
    LƯƯ Ý: ăn bữa nào thì nghe bài LỆ QUYẾN HÁT TÌNH CA DƯA GÓP bữa đó.
  2. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    bác là dân guide hay sao mà quảng cáo ghê thế, đi space e ko khoái chút nào, thích đi bằng xe máy thì có cảm giác phê trong gió hơn
    mà các bác nên tính nếu đi biển mùa đông thì chỉ ngắm biển và ăn uống thôi nên tính đi tip đâu nữa nhỉ
  3. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Vầng em dân guide nhưng vẫn fải hát bài Tình ca Dưa góp của Lệ Quyên tại vương quốc Cambodia ạ.
    1 cung đường xa, thời gian eo hẹp. Phương án xe máy ko đc an toàn cho lắm, với lại ko còn time để hú hí, ngắm cảnh ạ.
  4. against3815

    against3815 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hix, em định cưỡi ngựa đi 1 mình cơ mờ, các bác lạc đề hết rồi kìa
    Dù sao cũng cảm ơn các bác đã quan tâm đến topic của em. Em vẫn đang ngóng chờ cao kiến ạ ^^
  5. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng rất khoái đi biển mùa đông. Biển mùa đông thì vắng hơn, ko bon chen. Năm ngoái tớ vs con bạn cũng đi biển mùa đông, ra Hạ Long, đi tàu hỏa ra đấy, rùi mấy ngày đi chơi toàn đi = xe máy.
    T thấy bạn ra đấy cũng đc đấy. Cảm giác đi chân trần trên cát thick thật, đứng trên cầu Bãi Cháy, gió ***g lộng, đi xe máy ra Tuần Châu, vì là mùa đông nên vắng, thick lắm.
    Ngoài ra bạn cũng có thể đi thăm nhà thờ ở Hạ Long, đẹp phết.
    Nhưng đi 1 mình hơi bùn, khi nào đi cho t join cùng đi nhé.
    Hum nào t sẽ up ảnh chuyến đi đó của t, cũng thú vị lắm.
  6. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    đúng sở thích... đặt cục gạch cái đã
  7. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn cho bạn này!ĐS mà chê xấu => không biết chỗ đi . ^^
  8. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Xăng dâ?u lên giá cập nhật lại giá vé xe chưa Ngu? Mơ
  9. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Ối jồi ôi! MỚi đi hôm rồi, hơi rõ, nàng ạ. Nàng cứ trù ẻo tớ, tý ngất. :D
  10. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    phải rồi, đặc biệt là dân guide thì càng rõ tợn

Chia sẻ trang này