1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển Nam Định

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi jb, 26/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đó tớ để ở quê rùi, bi giờ muốn post lên phải về quê lấy mang lên scan sau đó mới post được. Với lại mấy ảnh đó toan ảnh người thui, ko có ảnh cảnh lên chắc ko post được
  2. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chỉ hay xuống Quất Lâm thôi, về cảnh thì chẳng có gì, chỉ có ăn uống và nghỉ ngơi là rẻ càng đi vào ngày thường thì càng được phục vụ chu đáo. (Nhà nghỉ Trung Kiên tiện nghi khá phết đấy)
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Biển Quất Lâm không sạch và bãi không đẹp bằng Hải Thịnh. Em thấy vậy, nhưng đó là trước cơn bão số 7. Giờ chắc Hải Thịnh cũng tan hoang. Ở HT có vài cái nhà nghỉ cũng đẹp, bãi đẹp ........................ em nhớ biển quá Bãi cát, gió, nắng, chân trần bước, những hàng thông, từ bến đò vào Thịnh Long có cái hàng cây sao lại đẹp tới vậy! Sao anh không về?!
  4. xt_bui

    xt_bui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    biển nào ở Nam Định cũng bẩn hết và cũng chẳng có biển nào là đẹp...biển ở Nam Định chỉ là nơi để xả tress thôi, xuống đó thư giãn nghỉ ngơi thì phải biết,được phục vụ tân tình , chu đáo, giá cả cũng rất phải chăng....
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ô hô, em thấy nó còn sạch hơn nhiều so với Sầm Sơn đấy bác ạ. Chỉ tội ở đó dịch vụ chưa phát triền bằng Sầm Sơn thôi. Như vậy là vẻ đẹp tự nhiên, Bác vào Vũng Tàu thử xem. Oạch, không những nước biển dơ, bãi dơ mà .............í ẹ .Nhưng bù lại ở đó dịch vụ phát triển mạnh mẽ, vẫn đông người. Khách sạn, nhà hàng sang trọng hơn, trông có vẻ sạch hoành tráng vậy thôi.
    Gút lắc!
  6. ex_gierry

    ex_gierry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi. đi sầm sơn , quảng ninh, vũng tàu. nha trang, phú quốc. công nhận biển hải thịnh có cái kô thể bằng những nơi khác về mặt dịch vụ nhưng mỗi lẫn xuống biển lại thấy thật thanh thản và thoải mái. lần nào xuống biển cũng ở một nhà nghỉ(wên mất tên roài) đối diện biển, giá cả vô cùng rẻ muh sạch sẽ, đẹp.ở đấy 2 ngày thì kô thể kô dậy sớm đi ngám mặt trời mọc. một mình trên bãi biển thật tuyệt. lúc đấy cg là lúc ngư dân đi biển về. cùng ng ta kéo lưới rồi nhìn những con cá, ốc, cua ghẹ tươi roi rói muh đã mắt. muh có nhiều loại cá lạ lắm nha. rồi mua ghẹ về hấp ăn ngay lâph tức. kô chê vào đâu đc muh còn đc khuyến mãi. cực rẻ
    nhưng 2 năm rồi chưa xuống biển ht. kô bít dạo này ra sao rồi nhẩy
  7. caohoc58

    caohoc58 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tui xin nói thật biển namđịnh nhiều hàng lắm
    có đủ loại luôn
    nhất là quất lâm các bán đi suống đó không phải ngĩ gì
    mà giá cả bèo lắm 60k 1 cuốc chơi được không đây
    có dịp bõ nam định đi chơi tui sẽ dẫn các bác đi quất lâm
    đảm bảo phê liền
    hàng ngon lắm ...........................
    ôi cuộc đời ..........................?
  8. bocapxanh211

    bocapxanh211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Dịp 30/4 vừa rồi có về quê, tranh thủ ra biển tắm cái :D, thấy bãi tắm HT phần lớn đã xây dựng lại gần hết, chỉ còn con đê cấp 1 là chưa kè lại thôi. Hệ thống nhà ăn, nhà nghỉ đã tương đối đi vào hoạt động để phục vụ bà con nhân dịp hè, bà con yên tâm hè này sẽ có một nơi nghỉ hè rất ổn ở tại chính quê hương mình :)
  9. ex_gierry

    ex_gierry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    tui xin nói thật biển namđịnh nhiều hàng lắm
    có đủ loại luôn
    nhất là quất lâm các bán đi suống đó không phải ngĩ gì
    mà giá cả bèo lắm 60k 1 cuốc chơi được không đây
    có dịp bõ nam định đi chơi tui sẽ dẫn các bác đi quất lâm
    đảm bảo phê liền
    hàng ngon lắm ...........................
    cái ông này ghê wá cơ. kinh. nghe nói lâu lắm rồi nhưng thật sự chưa đi quất lâm bao h. chẹp chẹp
    sao muh rẻ thế có 60k thôi áh. sướng nhỉ. hàng lại còn ngon nữa. chắc là đi về còn đc hàng khuyến mãi là một quả cầu gai cho coi. tha hồ muh sướng
    đè nghị del cái bài của ông anh nào post vô. tệ nạn
  10. ex_gierry

    ex_gierry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Có người đồng nghiệp viết: ?oNgười ta về Thịnh Long, Quất Lâm không phải để tắm mà để??, tôi thấy buồn buồn. Lại thấy có báo viết: ?oCông an tỉnh Nam Định mở đợt truy quét các ổ mại dâm??, tôi thấy mừng mừng. Băn khoăn của tôi vô tình đã có lời giải đáp nhân dịp về thăm nhà người bạn quê Thịnh Long.





    Các nhà trọ ven bãi biển Thịnh Long

    Ngày 1/5, khách về Hải Thịnh đông gấp mấy ngày thường. Có người đến đây để tắm. Số này ít lắm, chỉ mấy bà, mấy cô và vài trẻ nhỏ thích nước thôi. Bão số 7 đã đánh nát con đường ven biển, vẫn còn từng tảng bê tông ngổn ngang chưa được dọn hết. Sóng biển dạt vào đến tận chân các nhà nghỉ, còn đâu bãi mà tắm. Có người đến đây vì hiếu kỳ, để xem Thịnh Long chuẩn bị gì cho những cơn bão tới. Số khác thì?
    Tránh nắng, tôi và người bạn dạt vào một quán ven biển, gọi một đĩa mực, vài lon bia. Nhà cấp 4, mới vôi ve lại, có một dãy phòng bên trong. Chưa ấm chỗ, tôi quan sát thấy vài gã choai choai lần lượt mấy hút sau cánh cửa. Một cô gái vận đồ đen, tóc vàng hoe, trong quán bước ra. Gió biển làm cô lạnh, cô vuốt tóc, suýt xoa. Chẳng cần làm thế, ai chẳng biết cô là ?ohàng?. Lạnh là phải. Cô mặc váy lưới, lưng trần mà. Diễu vài vòng, cô lại vào quán thay đồ bơi. Thời gian tiếp theo là những dây phút hiếm hoi trong ngày cô được ?onghỉ?, được biển ?otẩy trần?.
    Câu chuyện sôi nổi giữa tôi và anh bạn về con đường sắp được khởi công nối liền Tp Nam Định-Hải Hậu bị ngắt quãng bởi 4 thanh niên trạc 30 tuổi, bước xuống từ một chiếc xe công mang biển kiểm soát 31A- 6879. Hai trong số đó mặc quần soóc, ngà ngà say, đi không vững, mặt ?osủi cảo?. Đã quá quen thuộc, một người đòi chủ quán: ?oGọi cho tao hai con ngon nhất bãi. Chúng mày không làm được, tao sẽ đốt quán?. Chủ quán nhấc điện thoại, không đầy 3 phút sau, 2 ?ohàng lấp ló sau cánh cửa". Ưng ý, 2 gã đàn ông theo họ vào phòng nghỉ.
    Đĩa mực và mấy lon bia vẫn chưa vơi nhưng chúng tôi thấy ngán ngán. Gió biển mạnh rồi. Về thôi. Mấy cậu choai choai vào nhà nghỉ khi chúng tôi đến cũng đã xong việc, đang thanh toán tiền và mệt mỏi lê bước ra ngoài.
    Vẫn biết mại dâm vẫn tồn tại nhưng hoạt dễ dàng và trắng trợn như ở Thịnh Long thì tôi không nghĩ đến. Thêm nữa, xe công đang bị cấm đi việc tư nhưng ngang nhiên trở con các ?osếp? đi mua dâm cũng là điều đáng suy nghĩ.

    ( theo vietnamnet)
    Tìm kiếm!
    cảm ơn bạn silver_place nha! mượn bài của bạn tí. cho mây ông anh trai học hỏi ạh

Chia sẻ trang này