1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển Nam Định

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi jb, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xt_bui

    xt_bui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    nói biển Nam định bẩn là ko ngoa chút nào đâu...biển ở Vũng tàu, Nha Trang rất đẹp, và sạch...chính vì sạch nên mới thu hút được đầu tư, ai đi biển Nam Định thì biết, mùa nào cũng chỉ độc 1 màu, đó là màu nâu đục.Nếu biển Nam Định đẹp và sạch thì hẳn đã phải rất nổi tiếng rồi mới phải.
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cái màu nâu đục đấy ko nên nói là bẩn vì đó là phù sa của sông hồng đổ ra. Chỉ có thể nói là nước đục, còn bẩn ở đây phải là do con người tao ra kia. Nếu do con người thì ở đâu cũng bẩn chỉ có Nha Trang còn tạm tạm (nghe nói thế chưa vào chưa biết). Vũng Tàu vào rồi biển cũng ko đẹp và sạch lắm.
    Thêm nữa Biển Nam Định ko đẹp một phần là do NĐ ko có núi, chẳng tao được cái dáng gì ngoài một bờ cát ngắn (nghe xấu xí quá nhỉ?)
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ nói thật nhé, nếu đổi tớ đi Vũng Tàu hay đi Nam Định tớ sẽ chọn cái thứ 2. Vũng Tàu cả bãi trước bãi sau , cũng có ngày nước xanh nhưng thường là đục ngàu. Rác rưởi còn kinh hơn Sầm Sơn. Còn công nhận Nha Trang rất đẹp. Không những đẹp mà tớ phải nhấn mạnh rất rất đẹp. Có lẽ ngoài những vùng như Hà Tiên, Cát Bà, Côn Đảo xa xôi ra, trong dải đất liền tớ đánh giá đó là biển đẹp nhất Việt Nam
  4. tacgiangboy

    tacgiangboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, bãi biển Vũng Tàu có gì đẹp đâu. Chưa vào trong thành phố đã thấy toàn mùi cá, mùi mặn mặn như mùi nước mắm, thấy hợm cả giọng. Chỉ có cảnh ở trong đó công nhận là đẹp. Nếu không có cái mùi kia thì tớ thấy đẹp tuyệt vời.
    Hihihi. Tớ là người ND nhưng chưa bao giờ đi biển ND cả, nhiều nơi khác đi rồi. Hè này về phải đi bổ túc thôi. Biển Cát Bà không đẹp, các bãi tắm nhỏ, hơi dốc, nhiều vỏ sò dẵm phải làm hỏng hết chân đẹp . Biển Quan Lạn ở Quảng Ninh đẹp tuyệt vời, ai chưa đi thì nên đi hè này. Biển Nha Trang cũng đẹp nhưng tuỳ từng chỗ bạn đến, nói chung là càng ra xa các đảo càng đẹp, ỏ gần bờ chẳng có gì cả.
  5. xt_bui

    xt_bui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    nói túm lại biển Nam Định chỉ đi để "giải sầu" thôi,còn đi nghỉ ngơi, ngắm cảnh thì ko hợp lắm...
  6. kiemtienaz

    kiemtienaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đặc sản ở Quất Lâm chắc đó là đặc sản "hến" hoặc "nhím treo" thôi, giá cực cạnh tranh, 60K, ặc ặc ặc!
  7. yeulamchi0311

    yeulamchi0311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Đồi thông bây giờ thì không còn nhưng đồi người mọc lên hàng rẫy , các bác muốn ngắm nghía hay nghỉ ngơi thì cứ xuống đó, quất lâm là nơi hò hẹn của đôi ta , he he vui qua
  8. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên về Hải Hậu, bạn gái mình dẫn đi Quất Lâm tắm biển. Hai đứa ngồi nhà hàng ăn, mình bảo nếu lần sau về mình sẽ ở đây qua đêm để xem đêm ở đây thế nào, thế là bị ăn quả lườm mà chẳng biết tại sao. Bây giờ thì em đã hiểu, cảm ơn các bác. Nhân tiện có ai biết khu vực này có nhà nghỉ nào nghỉ được mà không có tệ nạn gì không? Mình muốn về đó nhiều lần nữa nhưng không phải để "giải sầu" mà để hoạt động cách mạng,Mong được mọi người giúp đỡ.
  9. dai_bang_ma

    dai_bang_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều em dừng chân trước biển
    Lòng thầm đau khi nghe sóng vỗ bờ
    Nha Trang buồn, dấu chân ta ngày ấy
    Giờ nơi đâu, anh đã chẳng quay về
    Lòng em mong anh nhớ về bãi cát
    Nơi anh và em có những hẹn hò
    Nơi chúng mình trao nhau kỉ niệm
    Hãy trở về khi anh đã học xong.

    Có ai buồn khi đọc bài thơ này không? Riêng ĐBM thi rất buồn, người nào đó đã đi xa , xa biển Nha Trang. Vì vậy mà Biển NT trong tôi rất đẹp . Biển nào cũng đẹp nếu nơi ấy cho ta nhiều kỉ niệm. Đừng chỉ chê biển này sạch hay dơ nhé!
  10. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    đẹp thì đó là kỉ niệm đẹp thôi còn sạch hay dơ là do con người làm nó dơ hết rồi.Việt Nam mình chẳng còn mấy biển nào sạch cả đâu.

Chia sẻ trang này