1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển nhớ trong tôi

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi natasha, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    Cái gì trước biển cũng mỏng manh
    Lời yêu thương mỏng manh trước gió
    Những dấu chân tan vào sóng vỗ
    Nụ hôn nhạt nhoà trước biêng biếc trùng khơi
    Có thể rồi anh sẽ xa em
    Lời tạ từ cũng mỏng manh vô cớ
    Biển muôn đời vẫn thế
    Sao tình yêu lại chông chênh?
    Sao khát vọng cuộc đời vẫn cứ lênh đênh
    Như con thuyền giữa chập chùng bão tố
    Cánh buồm giong, cánh buồm giong tơi tả
    Mà bến xưa xao xác phương trời
    Trước biển mênh mông trước biển tình đời
    Em rất sợ những gì là khoảng khắc
    Hững hờ vòng tay, hững hờ ánh mắt
    Để lũ sóng bạc đầu ngạo nghễ trước tình yêu
    Để cát vàng chế nhạo với trời cao
    Anh đã trót ở bên kia bờ ly biệt
    Để biển chiều nay tím màu da diết
    Em trách thầm mỏng manh ơi mỏng manh
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    Sóng
    Nhạc và lời: Võ Thiện Thanh
    Sóng cứ thế cứ thế xô bờ cát dài.
    Ngàn lớp sóng vẫn cứ thế vỗ tan hoài.
    Vẫn biết thế biết thế nhưng lòng cứ yêu hoài biết anh đã rời xa nghìn trùng xa xôi.
    Sóng cứ thế cứ thế ru đời giấc mộng.
    Rồi có những lúc sóng vỗ tan trong lòng.
    Vẫn biết thế biết thế nhưng lòng nhớ thương hoài người yêu hỡi sao tình cứ mãi xa xôi.
    Con sóng lang thang lang thang để rồi vỡ tan.
    Anh đến cho em cho em cuộc tình dở dang.
    Như sóng xô nhau xô nhau ngàn đời vẫn thương vẫn nhớ còn đi mãi những bờ xa đến bao giờ.​
    Được andythao24 sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 11/08/2005
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Viết gì chi đây ? khi ko thấy ai vào post thơ hay chủ nhân topic cũng đâu rồi? Hôm nay anh từ qn lên nhắn mình đi uống coffee với anh ....muốn đi lắm chứ nhưng mình sợ khó xử ....biết là thể nào cũng nhận được quà , quà của biển .....nhớ biển quá
    Biển , biển ơi...
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Nó bảo mình nên về với biển , về với nó cho khuây khoả nhưng lại bận rộn thật rồi
    Thơ tặng những đêm mưa
    Mưa,
    Căn phòng ướt sũng những thanh âm
    Tiếng violon day dứt mệt nhoài
    Người đã đi như chưa một lần ghé lại
    Tiếc - nhớ - mênh mang...
    Ký ức trôi như chẳng thể nào dừng...
    Mưa,
    Lấp đầy khoảng trống bằng nỗi cô đơn
    Có thể nào sống mà không nhớ không quên ?!?
    Đêm bình yên và đêm bão bùng
    Người vẫn cần nhau như cần hơi thở...
    Ta níu một bàn tay
    nghe trống vắng cả đất trời
    say khướt say khờ
    Chiếc bóng chênh vênh trên tường chợt đổ
    những ngón tay gầy run rẩy siết vào nhau...
    Mưa vẫn tuôn
    Gió vẫn bay
    Người vẫn sương khói lướt qua nhau
    mà không một lần nhìn lại
    Ta vẫn đi
    Sông vẫn trôi
    ... Chẳng còn ai
    Những dấu vết có linh hồn
    lặng lẽ
    khóc
    trong đêm...
  5. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu!
    Anh đã bao giờ đến biển
    Khi nắng chiều dát vàng trên bến
    Và sóng rì rào ngoài bãi cát xa xôi
    Một cánh buồm say sóng giữa biển khơi
    Cùng những cánh hải âu trở về bên bến
    Mới hiểu lòng em bồi hồi xao xuyến
    Nỗi nhớ thương anh dào dạt trong lòng.
    Anh thân yêu!
    Anh đã bao giờ đến biển
    Khi nắng chiều tắt dần trên bến
    Núi ngủ trong mơ nghe biển tâm tình
    Một tiếng còi chìm giữa đêm thanh
    Một khúc hát buồn mênh mông trên bãi cát
    Mới hiểu lòng em xao xuyến lạ
    Giây phút êm đềm anh gần gũi bên em.
    Anh thân yêu!
    Anh đã bao giờ đến biển
    Sóng thét gầm xô vách đá lung lay
    Mưa xối xả vội vàng trên bãi cát
    Mới hiểu lòng em bàng hoàng đau đớn
    Khi mới nghi ngờ lung lạc trong em ./. (ST)
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Biển đêm đẹp quá ,mãi nhớ ngày bên nó nhìn thấy nó cười là mình hạnh phúc mình nhớ nó muốn nó ở đây cùng mình muốn giúp nó vui và khuây khoả

    Nguyễn phương thảo​
  7. vietsua

    vietsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Lời sông gửi biển
    Biển khó hiểu vì biển là con gái
    Thích làm cao và cũng thích ngẩn ngơ
    Chao! Mắt biếc dịu dàng êm đến vậy
    Sóng trùng dương như suối tóc buông hờ
    Sông dễ hiểu vì không là con gái
    Bốn mùa xuôi luôn một vẻ trầm tư
    Không tin hả ? Cứ du thuyền qua đấy
    Nghe nghìn năm nước còn vọng chân bờ.



  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ nào trong nỗi nhớ sóng khơi
    Gọi mãi tên anh bờ môi em chẳng tắt
    Gió có phải cũng yêu anh say đắm
    Tự hát trong lòng khúc hát nhớ biển xanh
    Nắng sớm mai có phải nắng trong lành
    Mưa mắt em có phải mưa mùa hạ ?
    Hoa phượng rơi lạ vương đầy đôi mi
    Mùa hạ chia tay mùa hạ phân ly
    Với em mùa hạ lại là mùa đẹp nhất
    Lất phất mưa rơi con sóng nhỏ hiền hoà
    Dãy phố dài rơi hết những phân vân
    Mây trắng lại bay về nơi xa lắm
    Một mình em ngồi nơi đây tĩnh lặng
    Mặt biển yên bình trôi hết những thương đau !
  9. xin_dung_ra_bien_mot_minh

    xin_dung_ra_bien_mot_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng ra biển một mình
    Để cho bên em biển khóc
    Mặn mà như là nước mắt
    Thơ em thương biển xót lòng
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Biển Chiều
    (Tuấn Phương )
    Em có nghe anh hát biển chiều
    Từng con sóng lao xao bờ cát trắng
    Tựa trong gió thuyền về, đàn hải âu dịu dàng chở nắng
    Xôn xao lòng anh khi biển hát dịu êm
    Sâu kín trong lòng anh tình yêu
    Từng con sóng lao xao hoài năm tháng
    Tình yêu ơi dịu dàng xua bao nỗi nhọc nhằn cay đắng
    Anh trao tình anh khi biển hát dịu êm
    Anh xin yêu em trọn đời
    như con sóng vỗ lòng biển khơi suốt cuộc đời ôm mãi bến bờ
    Sóng mãi bạc đầu cùng bờ như nơi nào trong con tim anh . . .
    Anh xin yêu em trọn đời
    như con sóng vỗ lòng biển khơi suốt cuộc đời ôm mãi bến bờ
    Sóng mãi bạc đầu cùng bờ như nơi nào trong con tim anh . . . yêu em
    ---------------------------------------------------------
    Ai có thể post bài hát này giùm tôi được không?

Chia sẻ trang này