1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển nhớ trong tôi

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi natasha, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Là vì cô Pịc đen sẵn rồi chứ chị Rùa trắng như hòn than bóc nõn thế kia thì đen sao đc
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Heee. có ní!
  3. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    @Chị Pic, Bupbe: Mấy người sao lịa nói xấu cô dáo em thía
    Lại biển Hàn quốc
    [​IMG]
  4. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    bởi vì đợt trước Cát Bà chưa được công nhận là khu sinh quyển thế giới cô ạ
    haha: yêu học trò xế chứ
  6. huytv

    huytv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cát Bà - Nhà bạn tôi ở đó. Không biết các bạn đi Cát Bà thế nào, đối với tôi thì cảm giác thú vị nhất là được đi phà. Những lúc chiều tối đi phà từ Cát Bà vào đất liền, ngồi cạnh bờ biển chờ Phà, nhâm nhi cốc bia với đĩa lạc, nhìn thủy triều lên thấy cuộc đời thú vị biết bao. Nếu bạn nào đi phà một mình vào buổi trời chiều, lúc nhiều mây hay khi mặt trời xuống, ngồi đỉnh nóc phà, bốn xung quanh mây nước, thêm một chút buồn có lẽ là chỉ muốn hòa mình vào cái mênh mông của biển khơi!
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    nhớ Biển mặc dù Biển rất gần thêm vài hình ảnh cho nó sinh động
    Mặt trời mọc ở biển Đà Nẵng
    http://usera.image****.com/sathukhongvotinh/Danang/P1190647.jpg
    http://usera.image****.com/sathukhongvotinh/Danang/P1190650.jpg
    Biển nhìn từ đèo Hải Vân
    http://usera.image****.com/sathukhongvotinh/Danang/P1180807.jpg
    Chiều Lăng Cô
    http://usera.image****.com/sathukhongvotinh/Danang/P1180917.jpg
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Mấy hôm nữa đi Đà Nẵng, biển đẹp thế này mà không có người iu đi dạo cùng thì kể cũng tiếc nhỉ !?
  9. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mấy tấm ảnh về biển đẹp quá, tour tới đi dọc bờ biển Miền Trung mình phải để ý mới được. Nhưng mình vẫn thích bãi Sa Huỳnh ở Quảng Ngãi nhất vì ở đó hầu như chưa có một tác động nào của con người, trông hoang sơ lắm thậm chí hoa muống biển còn tràn từ rặng phi lao ven bờ đến mép nước, cát cũng rất phẳng và nước cũng rất sạch.
  10. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Nèo thì biển
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này