1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển nhớ Vol 4 (Thể loại yêu đương và sếch si - 5 năm ăn chơi của 7X-SG) - Các bài viết, cảm nhận, h

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi khongtenso0, 21/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Mỏi tay dzì F5 hoài không thấy gì mới có một mình solo Bùn wé! thôi dừng lại đây....
    Tập dzợt trứơc ngày đi
    [​IMG]
    ăn uống nhiều hơn tập
    [​IMG]
    [​IMG]
    hẹn tối nay típ
  2. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Mỏi tay dzì F5 hoài không thấy gì mới có một mình solo Bùn wé! thôi dừng lại đây....
    Tập dzợt trứơc ngày đi
    [​IMG]
    ăn uống nhiều hơn tập
    [​IMG]
    [​IMG]
    hẹn tối nay típ
  3. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều trời mưa, chơi không được.... Nấu cơm
    Bếp của BTC
    [​IMG]
    các đầu (độc) bếp
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều trời mưa, chơi không được.... Nấu cơm
    Bếp của BTC
    [​IMG]
    các đầu (độc) bếp
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Phải đẩy lùi là vì phần đầu xe nằm trên dốc, nên nếu đẩy tiến thì phải cần đến 50 nam mới đẩy lên dốc nổi.Giải pháp tốt nhất là đẩy lùi.Rất tiếc chuyến đi này không có sự tham gia của giang hồ đất cảng.
  6. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Phải đẩy lùi là vì phần đầu xe nằm trên dốc, nên nếu đẩy tiến thì phải cần đến 50 nam mới đẩy lên dốc nổi.Giải pháp tốt nhất là đẩy lùi.Rất tiếc chuyến đi này không có sự tham gia của giang hồ đất cảng.
  7. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Sông Ray du hí
    Sau hơn một tháng lên dây cót tinh thần & sức khoẻ,sau hơn nửa tháng chia phe, chia phái.Ủa,xin lỗi ,chia nhóm. Mỗi nhóm đều chọn cho mình tên thật kêu & ấn tượng xung quanh chủ đề:
    Tình yêu & ấy ấy ấy.
    Nếu không có tình yêu & ấy,làm sao ta ấy ấy ấy?Ấy không có ta, ấy không ấy được.Ta chẳng có ấy,ta cũng có ấy được đâu?
    Nhóm 1, với tên : BCS & Slogan" Vì tương lai con em chúng ta.Thắt cha ống cả nhà chúng nó" - Do bác Condor,trưởng lão cái bang(người chuyên đi xin tài trợ cho nhóm CTXH 7XSG)dẫn đầu.
    Nhóm 2,với tên: Hoa & Súng. Slogan là: Hoa có tàn nhưng súng vẫn giương cao - Do đại ca Vigropic - Người đàn ông té xe nhiều lần nhất trong năm(Guiness 7XSG bình chọn) dẫn đầu.
    Nhóm 3,với tên XXX & Slogan" Mọi người XXX mình, mình XXX mọi người" - Do dzua Bekool - Trong một ngày mà ông ta tuyển tới 4 phi(không biết rồi sức khoẻ sẽ ra sao?) dẫn đầu.
    Cuối cùng thì chúng tôi - những người đều có sẵn tinh thần ăn & chơi trong máu lên xe(chiếc xe của tình yêu & ấy ấy ấy - dù rằng không ít lần nó "hành" khách thấy ớn),nhằm hướng Sông Ray thẳng tiến.
    Xe ta bon trên dặm đường,rồi xe đưa ta về với biển xanh,rồi xe đưa ta ra tới chiến trường(hành xác)....
    Còn tiếp
  8. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Sông Ray du hí
    Sau hơn một tháng lên dây cót tinh thần & sức khoẻ,sau hơn nửa tháng chia phe, chia phái.Ủa,xin lỗi ,chia nhóm. Mỗi nhóm đều chọn cho mình tên thật kêu & ấn tượng xung quanh chủ đề:
    Tình yêu & ấy ấy ấy.
    Nếu không có tình yêu & ấy,làm sao ta ấy ấy ấy?Ấy không có ta, ấy không ấy được.Ta chẳng có ấy,ta cũng có ấy được đâu?
    Nhóm 1, với tên : BCS & Slogan" Vì tương lai con em chúng ta.Thắt cha ống cả nhà chúng nó" - Do bác Condor,trưởng lão cái bang(người chuyên đi xin tài trợ cho nhóm CTXH 7XSG)dẫn đầu.
    Nhóm 2,với tên: Hoa & Súng. Slogan là: Hoa có tàn nhưng súng vẫn giương cao - Do đại ca Vigropic - Người đàn ông té xe nhiều lần nhất trong năm(Guiness 7XSG bình chọn) dẫn đầu.
    Nhóm 3,với tên XXX & Slogan" Mọi người XXX mình, mình XXX mọi người" - Do dzua Bekool - Trong một ngày mà ông ta tuyển tới 4 phi(không biết rồi sức khoẻ sẽ ra sao?) dẫn đầu.
    Cuối cùng thì chúng tôi - những người đều có sẵn tinh thần ăn & chơi trong máu lên xe(chiếc xe của tình yêu & ấy ấy ấy - dù rằng không ít lần nó "hành" khách thấy ớn),nhằm hướng Sông Ray thẳng tiến.
    Xe ta bon trên dặm đường,rồi xe đưa ta về với biển xanh,rồi xe đưa ta ra tới chiến trường(hành xác)....
    Còn tiếp
  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ bảy thì máy của em hết pin, đến tối mới sạc (mà gặp ngay cúp điện nữa chứ). Nên các ảnh ăn uống, lửa trại, văn nghệ thì em ko có, các bác post mau mau để em post ảnh ngày CN đi !
    @@jeandn : bác chụp ảnh đẹp quá !
    Em thêm vài tấm lúc ăn trưa bên khu vực nghỉ của thành viên nam :
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ bảy thì máy của em hết pin, đến tối mới sạc (mà gặp ngay cúp điện nữa chứ). Nên các ảnh ăn uống, lửa trại, văn nghệ thì em ko có, các bác post mau mau để em post ảnh ngày CN đi !
    @@jeandn : bác chụp ảnh đẹp quá !
    Em thêm vài tấm lúc ăn trưa bên khu vực nghỉ của thành viên nam :
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này