1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển nhớ Vol 4 (Thể loại yêu đương và sếch si - 5 năm ăn chơi của 7X-SG) - Các bài viết, cảm nhận, h

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi khongtenso0, 21/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    trong quá trình chuẩn bị :
    Thạch đẻ nhận mẹ....
    [​IMG]

    trên xe... chốn riêng của nhị đồng lão nhà ta....
    [​IMG]
    cần lời bình cho hình này....
    [​IMG]
  2. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    trong quá trình chuẩn bị :
    Thạch đẻ nhận mẹ....
    [​IMG]

    trên xe... chốn riêng của nhị đồng lão nhà ta....
    [​IMG]
    cần lời bình cho hình này....
    [​IMG]
  3. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Trên xe... chuẩn bị bán vé số với dòng chữ
    Ích ít hại nhiều...
    nhưng bị bóp cổ, móc túi tự nguyện lấy vé....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Trên xe... chuẩn bị bán vé số với dòng chữ
    Ích ít hại nhiều...
    nhưng bị bóp cổ, móc túi tự nguyện lấy vé....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Vì phale ở nhóm BCS nên phải đeo..."vòng" vì sợ dính....
    Phale: BTC ơi, em có mang bảo hộ nè..
    SV_StarS: Để anh coi cái vòng của em Size mấy ?
  6. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Vì phale ở nhóm BCS nên phải đeo..."vòng" vì sợ dính....
    Phale: BTC ơi, em có mang bảo hộ nè..
    SV_StarS: Để anh coi cái vòng của em Size mấy ?
  7. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Sông Ray du hí - Phần 2 (Phần 1)coi ở đây
    7h30 chúng tôi lên xe,mọi người cười nói thật vui vẻ.Sau 20 phút tám thoải mái,BTC bắt đầu bán vé số - mà theo lời BTC thì:Ích ít hại nhiều.Mặc kệ.Mọi người vẫn vui lòng móc bóp ủng hộ BTC.
    8h30 tới bò sữa Long Thành.Đa số thành viên ăn kem,chỉ có vài người uống sữa.Tôi và vài người khác đi "xả nước cứu thân(nguyên văn lời Boysaigon)" trước,sau đó về chụp ảnh cùng các thành viên nhóm Hoa & Súng. Một số thành viên tranh thủ tạo dáng với mấy con bò mô hình,trong khi mọi người đang tám.
    9h lại leo lên xe tiếp tục cuộc hành trình.
    10h30 tạm dừng ở chợ Bà Rịa cho BTC & một số thành viên mua băng, đĩa & pin để ghi lại những hình ảnh không thể nào quên.Sau khi đã mua được những thứ cần thiết thì chiếc xe bỗng nhiên trở chứng "hành" khách lần thứ nhất.Gần 10 nam phải đẩy xe + thêm hơn 40 người trên xe.
    Vì lái xe chỉ biết Hồ Cốc,không biết núi Tầm Bồ(dù cách đó không xa) nên Boysaigon phải lên hướng dẫn sau khi đã alo cho vài người bạn làm hướng dẫn viên du lịch.
    11h30 tới khu du lịch Hồ Cốc để leo núi Tầm Bồ.Cả đoàn hăm hở xuống xe tìm đường leo núi..............cao 10m.Vì núi Tầm Bồ nằm trong rừng tự nhiên được bảo vệ nghiêm ngặt, nên muốn leo núi phải thuê thêm hướng dẫn người bản xứ nếu không muốn bị lạc.Chúng tôi quyết định không leo núi nữa mà tìm chỗ ăn trưa.Sau khi tìm được chỗ thoáng & mát ngay bìa rừng,nhưng không thể ngồi ăn vì phát hiện có rất nhiều mìn.Đành phải lên xe để về khu du lịch Hồng Phúc(nơi chúng tôi đặt đại bản doanh),lúc này đã là giờ Ngọ.Chiếc xe lại tiếp tục"hành"khách lần thứ hai.Vì đầu xe nằm trên đỉnh dốc,nên chúng tôi đẩy xe lùi cho đỡ tốn sức.
    13h đến đại bản doanh, làm thủ tục nhận phòng.
    13h30 ăn trưa.Vừa ăn xong,tôi vội vàng thoa kem chống nắng(nên không bị rát da như một số thành viên khác) & thay đồ bơi để ra biển.Đã lâu lắm rồi không được tắm biển nên tôi cứ bơi ra rồi lại vào. Vào nghỉ một chút lại bơi ra vì " Tôi yêu biển và tôi yêu em" tình yêu tôi dành cho em cũng như dành cho biển " Biển một bên và em một bên",lại mắc ca giống 0ten rồi.
    Còn tiếp
    Được Arien sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 04/06/2007
  8. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Sông Ray du hí - Phần 2 (Phần 1)coi ở đây
    7h30 chúng tôi lên xe,mọi người cười nói thật vui vẻ.Sau 20 phút tám thoải mái,BTC bắt đầu bán vé số - mà theo lời BTC thì:Ích ít hại nhiều.Mặc kệ.Mọi người vẫn vui lòng móc bóp ủng hộ BTC.
    8h30 tới bò sữa Long Thành.Đa số thành viên ăn kem,chỉ có vài người uống sữa.Tôi và vài người khác đi "xả nước cứu thân(nguyên văn lời Boysaigon)" trước,sau đó về chụp ảnh cùng các thành viên nhóm Hoa & Súng. Một số thành viên tranh thủ tạo dáng với mấy con bò mô hình,trong khi mọi người đang tám.
    9h lại leo lên xe tiếp tục cuộc hành trình.
    10h30 tạm dừng ở chợ Bà Rịa cho BTC & một số thành viên mua băng, đĩa & pin để ghi lại những hình ảnh không thể nào quên.Sau khi đã mua được những thứ cần thiết thì chiếc xe bỗng nhiên trở chứng "hành" khách lần thứ nhất.Gần 10 nam phải đẩy xe + thêm hơn 40 người trên xe.
    Vì lái xe chỉ biết Hồ Cốc,không biết núi Tầm Bồ(dù cách đó không xa) nên Boysaigon phải lên hướng dẫn sau khi đã alo cho vài người bạn làm hướng dẫn viên du lịch.
    11h30 tới khu du lịch Hồ Cốc để leo núi Tầm Bồ.Cả đoàn hăm hở xuống xe tìm đường leo núi..............cao 10m.Vì núi Tầm Bồ nằm trong rừng tự nhiên được bảo vệ nghiêm ngặt, nên muốn leo núi phải thuê thêm hướng dẫn người bản xứ nếu không muốn bị lạc.Chúng tôi quyết định không leo núi nữa mà tìm chỗ ăn trưa.Sau khi tìm được chỗ thoáng & mát ngay bìa rừng,nhưng không thể ngồi ăn vì phát hiện có rất nhiều mìn.Đành phải lên xe để về khu du lịch Hồng Phúc(nơi chúng tôi đặt đại bản doanh),lúc này đã là giờ Ngọ.Chiếc xe lại tiếp tục"hành"khách lần thứ hai.Vì đầu xe nằm trên đỉnh dốc,nên chúng tôi đẩy xe lùi cho đỡ tốn sức.
    13h đến đại bản doanh, làm thủ tục nhận phòng.
    13h30 ăn trưa.Vừa ăn xong,tôi vội vàng thoa kem chống nắng(nên không bị rát da như một số thành viên khác) & thay đồ bơi để ra biển.Đã lâu lắm rồi không được tắm biển nên tôi cứ bơi ra rồi lại vào. Vào nghỉ một chút lại bơi ra vì " Tôi yêu biển và tôi yêu em" tình yêu tôi dành cho em cũng như dành cho biển " Biển một bên và em một bên",lại mắc ca giống 0ten rồi.
    Còn tiếp
    Được Arien sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 04/06/2007
  9. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Toàn cảnh chung khi leo núi ....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Toàn cảnh chung khi leo núi ....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này