1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển nhớ Vol 4 (Thể loại yêu đương và sếch si - 5 năm ăn chơi của 7X-SG) - Các bài viết, cảm nhận, h

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi khongtenso0, 21/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Phạt cái tội: Dám đọat giải nè!....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [nick][nick]
    Được nangxuan75 sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 07/06/2007
  3. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    vequocdoan: Tau hun mầy cái nheng Rùa ...?
    sn75: Ừ, em cứ hun đi chị cho phép !
    tém: ê , cho tau hun dzới ngheng vequocdoan ?!!
    [​IMG]
  4. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    năm nay tém có rút kinh nghiệm năm ngoái nên đội thêm cái mũ...
  5. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Dạ hổng phải rút kinh nghiệm, trời nắng nên đội nón thui ạ
    Chị Jà : quá khứ đau thương để đời của em mừ Jà cũng nhớ nữa
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vequocdoan: Sáng sớm mà sao nghe mùi nước mắm dzậy ta?
    Rùa: Mịa, đã cố ý khép cánh lại rùi mà nó còn ráng...
    "Dì" sn75: Cầu trời nó đừng dzí cái mũi qua bên mình
    24h: Tui biết đến 2 chỗ "sản xuất" mùi lận, mà hổng nói đâu. He he
    Tém: Né thôi, hình như kế mình có ai rớt chén nước mắm.
    Hatrang: Khà khà... Giờ thì biết vì sao không ai nghe được mùi cơm thiu.
  7. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Công cuộc chuẩn bị của chúng tôi. Toàn là bồi dưỡng cho có đủ sức khỏe để bị hành hạ.... Thế mà đi về tới nhà hôm nay vẫn còn bị ê ẩm....
    Trong nhóm có lẽ má Lý Thông là khỏe nhất... giờ đang ở ngoài Hà Nội....
    Mỗi chuyến đi một ấn tượng.... và có lẽ không thể nào quên những kỷ niệm tuyệt vời mà trong tất cả các chuyến đi.. chỉ có với 7x saigon là tự nhiên... là dzui dzẻ... và không phải luôn luôn ý tứ.. e dè .... nhưng không phải vì thế mà sao cũng đựơc.. nó thật ý nhị... thật đáng để trân trọng... Có những người bạn cùng trang lứa.. luôn ý thức đựơc giới hạn của việc đùa giởn... không như những nơi khác luôn phải lo sợ...
    ( có lần mình đi chơi chung với mấy chị bạn.. khiếp thiệt... tối vào phòng cài cửa rồi mà vẫn bị đập cửa liên hồi....Hồi đó mình còn phải kéo thêm cái tủ chặn cửa ra vô... )
    Bi giờ thì cứ nằm ngoài bãi biển tha hồ ngắm trăng... ngắm sao... và nghiệm lại những gì đang diễn ra trong cuộc sống... Giây phút ấy khó mà quên....
    Giờ xem lại hình chuẩn bị đi... ai cũng háo hức nhiệt tình và không ai đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.... Và từ ảo bước ra những người bạn thật....thật lòng lo lắng, thật lòng nâng đỡ nhau....
    Mong rằng .. mong rằng mọi người có thể duy trì những tình cảm tốt đẹp.... Biết rằng có lúc thịnh lúc suy.. nhưng mong rằng nơi đây là ngôi nhà chung cho một thế hệ.... những con người có nhiệt huyết luôn muốn làm đẹp cho đời....
    cám ơn tất cả...cám ơn trang báo thanh niên năm nào đã giúp cho mình có dịp gặp gỡ các bạn...
    À cám ơn dzịt bầu đã động viên mình tham gia năm rồi... để rồi năm nay mình có thêm nhiều cảm xúc....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (cho tui viết nhảm tý nha Pà kon!)
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Virgopig: Fan hâm mộ gửi quà nè Cu! Thấy dài dài thế này chắc dữ lắm hen?
    Condor: Gì mà cỡ bắp đùi mình dzậy cà?
    Bekool: Đâu có, cỡ cổ chân tui à.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vế thù oan nghiệt! Nhóm Bờ Cờ Sờ sẽ nhớ mãi cái... trứng bể này.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Virgopig: 3 đứa mà có 5 trứng. Ai ăn ai nhịn?

Chia sẻ trang này