1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

biên niên sử ... hoành tá tràng

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Blood_Buddha, 12/12/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    vậy là chúng ta lại thêm một lần thất vọng, một lần ngỡ ngàng, một lần chua xót
    bản thân tôi thật sự không quá buồn nữa, vì giọt nước tràn ly đã là từ thời Văn Quyến

    bây giờ, đôi khi nghĩ lại thần tượng mà thâm tâm mình hết lòng tung hô và ngưỡng mộ xưa kia, tôi thấy lòng xấu hổ. xấu hổ vì sự ngây thơ của mình ngày đó
    nhớ năm nào, dù thua trong trận chung kết, nhưng tôi vẫn cứ xuống đường, xuống đường với lòng yêu thương và tự hào về những cầu thủ của chúng ta khi đinh ninh họ đã chiến đấu hết sức của mình, xuống đường với tâm trạng buồn bã vô hạn và nghĩ rằng đó là cách chia sẻ thiết thật nhất với các tuyển thủ quốc gia mà mình có thể bày tỏ...

    chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi...
    để rồi sau quá nhiều bẽ bàng, không còn sót lại chút gì để cứu vãn, giọt nước tràn ly, cảm xúc chai sạn.
    từ thất vọng bóng đá VN, tôi bỏ cả đam mê bóng đá. không còn những cuối tuần chờ xem seria trên kênh HTV, hay ngoại hạng anh, không còn những đêm khuya 1 hay 2h45 lóc cóc 1 mình xem C1, C2 và cả C3 Châu Âu trên vtv3.

    đến giờ, nếu không có lứa U19 mà trụ cột là các em của JMG, có lẽ 2 từ bóng đá không còn mảy may gây được cảm xúc nào trong tôi nữa. tôi không biết lứa các em sau này như thế nào, có đi lại con đường màu đen của các thế hệ đàn anh nữa hay không, nhưng ít nhất trong hiện tại, những gì mà các em đem đến đã làm sống lại trong tôi những sắc thái truyền cảm nhất của bóng đá thuần túy.
    nói cho lãng mạn 1 tí, tôi gọi đây là thời đại phục sinh của bóng đá nước nhà

    trở lại chủ đề chính, tôi định đặt tên topic khác cơ, nhưng nghĩ lại... thôi thì, đặt cái tiêu đề thế này cho nó nhẹ nhàng và cũng đỡ cảm giác hờn tủi hơn.

    mục đích chính là chúng ta cần sự minh bạch trong thể thao, chúng ta cần sáng tỏ những gì đáng ngờ đã xả ra - mà có khi nhiều năm sau mới có thể biết được đích xác rõ ràng. nhân trận thua Mã Lai vừa rồi, tôi muốn tìm và tập hợp lại 1 chỗ những bài báo hoặc thông tin liên quan về những trận bán độ/nghi vấn bán độ của bóng đá VN, từ cấp quốc gia đến cấp clb từ trước đến nay.

    chúng ta cần biết những gì đã từng xảy ra, để có thể đề phòng, để không quá ngỡ ngàng khi bị phản bội, để con tim không làm chủ lý trí.

    mọi người, ai có chung niềm cay đắng thì cùng tham gia - bằng sự hiểu biết hoặc kinh nghiệm cá nhân của mình

    queo-khôm, biên niên sử ... hoành tá tràng :(
    Lần cập nhật cuối: 12/12/2014
  2. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    trước tiên, tôi quote lại những link của xxxmovie

    Những trận đấu 'sặc mùi' của đội tuyển
    Trong lịch sử, nhiều trận đấu của đội tuyển quốc gia và U23 bị cho là 'có vấn đề' nhưng chỉ một lần nghi vấn được đưa ra ánh sáng.
    Tiger Cup 1996: Việt Nam - Lào 1-1

    Hàng loạt trụ cột thi đấu dưới sức. Đội tuyển chỉ có một điểm từ bàn thắng của Huỳnh Đức sau cú đá phạt. Sau trận, HLV Weigang - người rất am hiểu bóng đá Việt Nam - chỉ thẳng mặt một loạt trụ cột của đội và hỏi: “Các anh bán bao nhiêu”. Tuy vậy, nghi án vẫn chỉ là nghi án.

    Tiger Cup 1998: Việt Nam - Singapore 0-1

    Trận chung kết Tiger Cup trên sân nhà Hàng Đẫy 1998, tuyển Việt Nam do HLV Riedl dẫn dắt lúc đó chơi rất hay ở các trận đấu trước được kỳ vọng rất nhiều. Tuy vậy, Singapore lần đầu đăng quang ngôi vô địch khu vực với chiến thắng bằng cái lưng của trung vệ vụng về Sasi Kumar.

    Giao hữu trước SEA Games 2003: U23 Việt Nam - Thân hoa Thượng Hải 1-2

    U23 Việt Nam rơi vào nghi ngờ tiêu cực sau trận thua trước đội bóng đến từ Trung Quốc ở trận khai trương sân Mỹ Đình năm 2003. Trung vệ Như Thành bấy giờ nằm trong “tâm bão”. Trước đó, anh này từng bị VFF treo giò 5 năm vì nghi ngờ “có vấn đề” ở JVC Cup. Tất cả đến nay vẫn là bức màn bí ẩn.

    SEA Games 2005: U23 Việt Nam - U23 Myanmar 1-0

    Đây là trận đấu duy nhất cấp đội tuyển cho đến nay được làm rõ chuyện bán độ của cầu thủ chứ không bị bao phủ bởi từ “nghi ngờ”. Tại SEA Games này, Quốc Vượng là cầu thủ tổ chức cho một nhóm cầu thủ bán độ bằng việc “chỉ” thắng Myanmar cách biệt một bàn. Kết quả trận đấu đúng như vậy. Sự việc bị bại lộ, nhóm cầu thủ này nhận nhiều hình phạt khác nhau.

    SEA Games 2009: U23 Việt Nam - U23 Malaysia 0-1

    U23 Việt Nam do HLV Calisto dẫn dắt chơi rất hay và thắng như chẻ tre. Nhưng ở trận chung kết, U23 Việt Nam thua lãng nhách trước đối thủ từng là bại tướng ở vòng bảng là U23 Malaysia. Bàn thua từ tình huống đá phản lưới nhà của Xuân Hợp ám ảnh bóng đá Việt Nam suốt thời gian dài.

    AFF Cup 2010: Việt Nam - Philippines 0-2

    Tuyển Việt Nam có trận thua 0-2 khá sốc trước Philippines ngay trên sân Mỹ Đình ở vòng bảng AFF Cup 2010. Thất bại cũng từng bị nhiều fan nghi ngờ “có vấn đề”. Bấy giờ, trung tâm hàng phòng ngự là cặp đôi trung vệ Phước Tứ - Như Thành và thủ môn Hồng Sơn. Đội tiếp tục có trận đấu thua do nhiều sai sót của hàng phòng ngự khi gặp Malaysia trận bán kết lượt đi.

    SEA Games 2011: U23 Việt Nam - U23 Lào 3-1

    Bóng ma tiêu cực lại lởn vởn trong đầu của nhiều người hâm mộ khi xem các cầu thủ thi đấu, đồng thời “nghe” tỷ lệ ra kèo của nhà cái. Thậm chí, nhiều nghi vấn cho rằng một số cầu thủ Việt Nam chỉ muốn giữ tỷ số thắng 2-1. Nhưng Văn Thắng đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Hình ảnh Văn Thắng ăn mừng bàn thắng còn Văn Quyết ôm mặt tỏ vẻ tiếc nuối từng gây xôn xao, bàn tán suốt thời gian dài. Bấy giờ có tin VFF cũng mời cơ quan điều tra vào cuộc nhưng kết quả cuối cùng không ai biết.

    Trước SEA Games 2013: U23 Việt Nam - CLB Bangu 3-3

    Ở trận đấu cuối vòng bảng BTV Cup, nơi thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chuẩn bị cho SEA Games 2013, U23 Việt Nam có trận hòa tai tiếng trước CLB Bangu tới từ Brazil sau khi dẫn cách biệt hai bàn. HLV trưởng Hoàng Văn Phúc bị tạm đình chỉ nhiệm vụ, trưởng đoàn Trương Hải Tùng bị thay thế. VFF không nêu nguyên nhân cụ thể quyết định của mình. Nhiều thông tin bàn tán trận đấu “có mùi” chứ không đơn thuần nằm ở lý do chuyên môn như HLV Hoàng Văn Phúc trình bày.

    AFF Cup 2014: Việt Nam - Malaysia 2-4

    Trận đấu bán kết lượt đi giữa chủ nhà Việt Nam và Malaysia trên sân Mỹ Định đang bị bao trùm bởi nhiều nghi ngờ “có mùi” từ không ít fan. Tuyển Việt Nam thua ngay trong hiệp một với 4 bàn thắng tới từ 4 sai lầm của hàng phòng ngự. Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết mời cơ quan điều tra vào tìm hiểu sự việc để có câu trả lời cho công chúng.

    Hai vụ tiêu cực cấp CLB

    Năm 2014, bóng đá Việt Nam từng chứng kiến hai vụ tiêu cực bị phanh phui cấp CLB. Đầu tiên là tại CLB Ninh Bình với nhóm cầu thủ “cá độ, bán độ” ở AFC Cup vào tháng 4. Sự việc do chính bầu Trường tố giác. Cuối V-League 2014, nhóm cầu thủ Đồng Nai bị lôi ra sánh sáng sau khi tham gia bán độ trong trận đấu với CLB Than Quảng Ninh. Cơ quan điều tra đã nắm manh mối và quyết định tung mẻ lưới bất ngờ.

    http://ngoisao.net/tin-tuc/the-thao/nhung-tran-dau-sac-mui-cua-doi-tuyen-3119813.html

    ------------------------------------------------------------------------------------

    Có lều báo thống kê sơ sơ, tôi đã nói rồi may năm 2005 có Tài Em dũng cảm đứng ra làm chứng, không có thì BDVN trong sạch 100% nhé. Tất cả chỉ là ... nghi vấn.
  3. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    1.770
    Bán nữa rùi các bác ạ, đôi khi họ không muốn bán nhưng họ ít nhìu đã dính chàm với các tay trùm cá độ họ ép buộc phải làm bởi không làm họ khai ra vẫn chết.
  4. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    biết là thế, và chúng ta vốn không có khả năng hiểu hết mọi việc, cũng như không mong gì có thể xử lý tới cùng. tuy nhiên, với thông tin báo chí và phản biện qua phần đông dư luận cũng có thể đặt nghi án hay xác định được một trận đấu có mùi hay không
  5. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
  6. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    không, cái link này là ông sxxxmovie lấy từ đó về đấy
  7. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Haiz. Biết bao giờ mới có một Việt Nam ra sân chơi dù ao làng hay Châu lục mà không bị động kinh nhỉ. Dẫu biết rằng vẫn còn đó những hy vọng nhưng chúng ta cũng đừng nên đặt quá nhiều hy vọng hãy để họ tiến bộ, đừng tung hô quá mức. Không biết lần hợp tác với bóng đá Nhật lần này có tốt đẹp hay không hay là chỉ cho có rồi huề thôi. :-(:-(:-(:-(:-(. Mong lắm một bác # trong bóng đá:-D:-D:-D:-D:-D
  8. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    tôi mong bác #này nói được 3 câu thôi:
    1.thăng đường
    2.cẩu đâu đao.... chờ lệnh!!!
    3. trảm!
  9. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    buồn quá, Miu nhỉ

    ***

    HLV Miura: 'Tôi không biết điều gì đã xảy ra với tuyển Việt Nam'

    12/12/2014 08:00

    Hất quai chiếc cặp lên vai, HLV Miura bước chậm rãi trên đường hầm dẫn từ phòng họp báo ra ô tô và khuôn mặt không biểu lộ một cảm xúc nào. Không cười, không nói nhưng ánh mắt buồn vời vợi.



    [​IMG]

    HLV Miura thất vọng trong buổi họp báo - Ảnh: Khả Hòa


    Trước đó ít phút, khi trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên, không ít lần ông thẫn thờ và thở hắt trước câu hỏi của chúng tôi. “Đây có phải trận đấu tồi nhất trong sự nghiệp của ông?”. HLV Miura đáp: “Tôi không nhớ trận đấu tồi nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình nhưng chắc chắn thất bại ngày hôm nay là một trong những trận tồi nhất của tôi trên cương vị HLV. Tôi không thể nào quên được sự tệ hại của trận đấu này, không chỉ về mặt tỷ số.

    Thật không hiểu nổi tại sao các cầu thủ của mình lại đánh rơi phong độ một cách đáng ngạc nhiên như thế. Ở những trận vòng bảng và bán kết lượt đi, học trò của tôi đã chơi rất quyết liệt, máu lửa, kể cả bán kết lượt đi. Nhưng mọi thứ đã đổ vỡ, đã tan biến. Phong độ cầu thủ đã xuống một cách bất ngờ. Hãy nhìn lại những trận đấu trước mà xem, họ đã lăn xả thế nào!”.

    Chúng tôi hỏi tiếp: “Ngoài những yếu kém về chuyên môn, ông có nghi ngờ cầu thủ của mình, rằng họ đã “làm” điều gì đó đằng sau lưng ông?”. Suy nghĩ một lát và câu trả lời là: “Tôi không biết một cách chính xác. Tôi không thể biết rõ được. Trước trận, các cầu thủ đều muốn vào chung kết. Nhưng... Đúng là tôi không biết chính xác điều gì đã xảy ra”.

    “Nhưng chí ít ông cũng có thể nói ra, ai đó đã chơi tốt trận đấu này chứ?”. Im lặng một lát rồi ông đáp: “Hiệp 1, VN đã chơi rất tệ và cả trận thì thua thì làm sao tôi có thể nói ai chơi tốt được đây. Hàng phòng thủ đã mắc lỗi. Và có những sai lầm cá nhân. Nhưng hàng tiền đạo cũng không phải không có “vai trò” gì trong thất bại này.

    Sai sót là của toàn đội và toàn đội phải chịu trách nhiệm. Tôi với tư cách là người quyết định chiến thuật, sử dụng người, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về thất bại này. Nhìn khán giả lấp kín sân, tôi trân trọng tình cảm đó và càng thấy mình có nghĩa vụ phải xin lỗi người hâm mộ. Tôi xin chịu trách nhiệm và gửi lời xin lỗi tới cổ động viên VN”.

    Một PV báo khác hỏi: “Nguyên nhân thất bại này, theo ông nằm ở đâu và ông có dám phân tích rõ điều đó với VFF? Liệu việc thưởng của VFF có tác động tiêu cực đến đội?”. Ông Miura nói: “Điểm mấu chốt dẫn đến kết quả tệ hại này, có lẽ là cầu thủ Malaysia xông xáo hơn, lấn lướt hơn và họ chơi với 100% phong độ còn cầu thủ VN đã có tư tưởng chủ hòa nên không vào cuộc một cách quyết tâm nhất.

    Họ đã đánh mất mình. Tôi không nghĩ chuyện tiền thưởng ảnh hưởng đến phong độ cầu thủ. Tôi chọn những cầu thủ tốt nhất, trong đó có những cầu thủ trẻ và họ chưa đủ kinh nghiệm ở những trận đấu tương tự như trận đấu này. Tất cả các cầu thủ sẽ rút ra được nhiều bài học trong tương lai. Tôi xin nhấn mạnh lại là tôi nhận trách nhiệm hoàn toàn về mình. Nếu VFF cần tôi giải trình, tôi sẽ làm báo cáo giải trình”.

    Lan Phương - Quang Huy


    Họp báo: HLV Miura nhận trách nhiệm và xin lỗi NHM

    http://video.bongdaplus.vn/xem-vide...miura-nhan-trach-nhiem-va-xin-loi-nhm.bdmedia

    Cảm ơn Miu

    ***

    Lào cũng đã mời CA điều tra rồi, 2 trận thua có mùi với Việt & In

    http://thethao.thanhnien.com.vn/pages/20141212/lien-doan-bong-da-lao-nho-cong-an-vao-cuoc.aspx
    Lần cập nhật cuối: 13/12/2014
  10. PhieuLinh

    PhieuLinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    558
    Em có ngu kiến này mấy bác xem thử.
    Bây giờ mà cứ suốt ngày rình rập đám này xem chúng nó có bán độ hay không để làm gì khi mà chúng ta ai cũng có việc của người đấy rảnh đâu mà mò mẫm mấy chuyện này. Chuyện cũng đã rồi một trận đấu có 90 phút là cầu thủ thì phải đá cho đến phút cuối cùng thì chúng ta mỗi người cũng có 90 phút ở ngoài đời để mà cố gắng đừng vì những chuyện không đáng mà ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, của cải vật chất trong gia đình mình. Việc của chúng ta kiếp này sinh ra làm người Việt Nam thì xác định đi theo bóng đá Việt Nam đến cùng. Bây giờ chúng ta vì những thằng này mà bỏ cuộc thì công sức anh em chúng ta gầy dựng, những phân tích, những ưu tư, tình cảm ta dành cho cái đội tuyển này bấy lâu chả lẽ thành công cốc? Nhỡ đâu mai này u19 và các lứa sau đó nó đàng hoàng hơn thì chúng ta có quyền tự hào rằng ngày hôm nay chúng ta đã không vì cái đám này mà bỏ cuộc. Chúng ta mổ xẻ phân tích chuyên môn bóng đá để chứng minh chúng ta am hiểu và biết xem bóng đá, thể hiện tình yêu với bóng đá chứ không phải vtv tối ngày phải đi điều tra thằng này thằng kia bán độ. Đó là việc hết sức vô bổ và không đáng cho anh em chúng ta làm. Em kêu gọi mọi người cho dù có tin bọn này bán hay không thì đừng quay lưng với bóng đá Việt Nam, ai thích xem Vleague thì tiếp tục đi xem, ai xem u19 thì cứ tiếp tục xem, thậm chí ai thích xem đám này đá tiếp cứ vận động cho chúng nó lên tuyển miễn chừng nào chúng ta còn yêu bóng đá Việt thì chừng đó nền bóng đá của chúng ta vẫn chưa chết. Đặc biệt là chúng ta hãy cố gắng lao động, sáng tạo kiếm thật nhiều tiền để đầu tư vào bóng đá như ông Đức đã làm. Em tin vời tài lực, kiến thức học vấn của 1 số anh em trên đây không có lý do gì chúng ta không thể làm tốt hơn ông Đức. Anh em nào có của gó của, có con cái thì hướng cho chúng nó ăn tập thể thao vừa khỏe người vừa tạo điều kiện sau này đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Anh em ở hải ngoại thì cố gắng đi đá đi xem họ đá nhiều rồi rút ra bài học cho bản thân và chia sẻ với các anh em còn lại. Bản thân em không tin số phận, em không tin bóng đá Việt Nam mãi mãi nằm trong vũng bùn lầy tăm tối. Cố gắng quên trận thua này đi anh em chúng ta hướng tới phía trước đừng vì những chuyện tào lao mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

Chia sẻ trang này