1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển, nỗi nhớ và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinhmenh2512, 20/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Hà Nội trời nắng mẹ ah. Thế là con lại lỗi hẹn với Quê hương với bố mẹ rồi :((. Bố gọi đt liên tục giọng háo hức, vui sướng kể bao nhiêu là món bố, mẹ chuẩn bị đón con, nào là gà đi bộ, ốc, dưa... Bố còn nhờ người đặt củ mài ở trong bản nữa nhiều nhiều thứ toàn những thứ con thích ăn để đón con về thế mà con lại không thể về. Giờ ngồi đây không gian vắng lạnh, nước mắt con rơi mỗi khi có ai đó gọi đt bảo sao con không về. Biết nói thế nào đây? 4 ngày ở phòng không biết con còn khóc bao nhiêu lần nữa đây mỗi khi có điện thoại :((
    Khúc Mưa :
    Nhiều khi nói với lòng mình
    hãy cứ yên vui sống nơi đất người
    mà sao tôi vẫn thưong nhớ
    phút giây bình yên ngày ấy
    www.nhaccuatui.com/m/Rddqe2oQJH" />
    Những khi tôi buồn vẫn ôm đàn tôi khẽ hát
    lắng nghe cung đàn tiếng tơ lòng vương man mác
    ước mơ xa vời lắng tâm hồn trong nỗi nhớ
    ngoài hiên ánh nắng tàn hắt hiu
    [​IMG]
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    sao em ko về??
  3. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Vê nhưng xe bị tai nạn nên không về được bác ah:(( chán, buồn, tự kỷ rồi :((
  4. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Đêm định mệnh


    ">

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chào em Love, chúc em ngày nghỉ vui vẻ, hạnh phúc
  5. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Mãi rồi

    <FONT class=imageattach onload=[/IMG]Mãi rồi chắc cũng như không
    Tâm tư phiền muộn lẫn trong khuôn đời
    Mãi rồi hẳn cũng xa vời
    Những gì gói thắt giữa người và tôi

    Cuộc đời vật đổi sao dời
    Thương chi bể khổ, biết rồi vẫn cam
    Chuốc về muôn sự khóc than
    Lầy chân bến cạn ly tan lắng sầu

    Cuộc đời muôn vạn sắc màu
    Vàng mờ khoé mắt nặng sâu não phiền
    Chiêu về một chút niềm riêng
    Để sau còn mãi trên miền yêu thương

    Cuộc đời muôn vạn nẻo đường
    Chấp nê chi những vấn vương lạc loài
    Mai về còn lại bóng ai
    Mãi rồi cũng sẽ đổ dài trên nhau

    Thức tìm trong những đêm thâu
    Chút tình tri kỹ.. ngàn sau nhớ hoài!
  6. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    cậu ko về với Biển đc à?
  7. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Tớ không cậu ah :((. Xe tớ đi về bị tai nạn nên tớ phải quay lại Hà Nội ah. Bố mẹ cũng sợ nên bảo tớ thoi đừng về nữa :((. 4 ngày ở một mình :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chút tình cho Biển:
    Em đi thả nỗi buồn vào trong gió
    Gửi âm thầm bão tố lại cho anh.
    www.nhaccuatui.com/m/xbQDLrXDql" />
  8. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Ôi bác Mệnh phải ở nhà một mình 4 ngày liền ah? Xương bác quá! :(>:D< Xế này thì buồn lắm! Mai bác đi chơi công viên Thủ Lệ với em cho đỡ buồn bác nhớ!:-*
  9. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Mệnh!
    Hì, 4 ngày ở HN thế nào bác!
    Hãy tận hưởng không khí đi bác nhé, thú vị lắm đó
    P/s: thế chân tay bác có bị sứt sẹo gì ko? hì, có được ăn cam nữa ko bác???
    @namtranhoang81 chào anh, lâu rồi mới thấy mặt anh hiện diện nơi đây
  10. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Ôi bác Mộc dịu dàng không chịu nổi :-*em có phẩy trẻ lên 3 đâu mà đi Thủ lễ ah:-" với cả em đi với bác vào công viên người ta lại đuổi về hồ Thiền Quang xì nguy nắm^:)^. Vâng em hem về được nên chôn chân ở HN bác ah :((. Em nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ xầy cấp 2 của em :(( E tự kỷ đây ah :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ôi bác Love, em nhớ bác quá ah>:D< HN mấy hôm nay nắng lắm ah, em hem ra đường nên hem biết có trong lành không nữa:((. Bác về quê thế nào ah?chấu của bác yêu quá, em xơm cháu bác nhé :-*. bao giờ bác lên HN ah?cho em quà với bác nhé. Em không sao bác ah, ảnh vẫn đẹp ah :P. Mỗi tội bố mẹ kiêng hem cho về tiếp nên em ở lại:((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này