1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển, nỗi nhớ và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinhmenh2512, 20/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    hay
    em thích bài thơ của chủ tóp fơ:x
    em thích cả biển nữa;))
  2. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    WC to em vào nhà chị ;)). Trời nóng thế này đi Biển thì tuyệt em nhỉ :x. Đầu tuần nhiều niềm vui em nhé :)
  3. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    em cũng chúc chị tuần mới đầy vui vẻ :-* ko những em thích tắm biển mà còn thích đứng trước biển nữa chị ah =P~ thèm đi biển quá
  4. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    :) thế ah:) Hôm nào về quê chị, chị đưa đi Biển:)
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    mình ko ai dc mời đi bể :(
  6. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    tưởng topic yêu nhạc Phú Quang, hóa ko phải. nhạt !
    ----
    Gió âm thầm không nói, mà sao núi phải mòn...
  7. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    chị nhớ đấy nhé :x lu chị quá cơ. được đi biển em là em thích lắm lắm >:D
    [-X
    chị dinhmenh mặn mà and đáng iu thế mà bác bảo nhạt ;)) em là em quý chị ấy lắm đấy ạ :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hihi thế hôm nào mình cùng về quê chị chủ đi biển chị cohuong nhá;))
  8. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    :) vốn dĩ là nhạt ah:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ok em. Chị hứa nhưng em có đi được hay không chứ?:)
    Bác Cò: Em mời bác Cò nữa cơ mà:-* yêu bác cò quá cơ:-*
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Khoảng lặng mình em.
  9. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Có nỗi niềm nào riêng mình em ôm trọn?
    Có cuộc tình nào tan vỡ lại lành nguyên?
    Có bão giông nào không để lại dấu vết?
    Có tình yêu nào chỉ mình em nhớ?
    www.nhaccuatui.com/m/x75lMeAS3W" />
    Dù đã nghe rất nhiều lần bài hát này nhưng mỗi lần là mỗi tâm trạng khác nhau. Lần đầu tiên em nghe bài này là Khi anh đến bên em, tình cờ và bất ngờ như khi anh ra đi vậy. Tối qua anh lại điện thoại, anh bảo em ol nc, anh gửi cho em bài hát này để nhắc em về kỷ niệm của chúng mình. Chiều lòng anh và cũng muốn giữ 1 chút gì cho anh em đã ol. Lần nói chuyện này lòng em thanh thản đến lạ lùng, em nói với anh giống như 1 người bạn thân xa cách lâu ngày vậy. Anh vẫn kiểu nc ấy, hóm hỉnh, vui tính nhưng pha chút giận hờn, trách móc em nhất là khi anh gửi cho em hai câu "Biển lỗi lầm! Để cho con sóng chứa đầy bão dông. Em lỗi lầm! Để con tim anh mang bao đớn đau ". Em im lặng không nói để cho 1 khoảng không, cho anh tự hiểu lấy. Tại sao vậy anh?người ra đi là anh?người từng quyết định ty chúng mình là anh?giờ anh quay lại hờn trách em là sao anh? sau một lúc im lặng em cũng đã nói với anh "Uh cho là em lỗi lầm! Để con tim anh mang bao đớn đau. Anh cần gì ở em lúc này?một câu xin lỗi? hay sự quay lại như anh đã nói? Xin lỗi chắc chắn em không bao giờ nói bởi lẽ trong ty ko có lời xin lỗi. và bản thân em không có lỗi. Còn ty ấy lỗi lầm sẽ qua?Quay lại chắc chắn em không làm được. Anh hãy sống tốt nhé.
  10. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    em đi được :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chúc chị môt ngày tốt lành @}
    khi em sắp khóc em lại nhớ đến câu nói hãy khóc vì những người đáng để bạn khóc bởi những người đó sẽ ko bao giờ làm bạn phải khóc và em ko khóc nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này