1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển, nỗi nhớ và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinhmenh2512, 20/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    :">
  2. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    [​IMG]



    ">


    Tuyết rơi mùa He
    Nếu anh gặp em từ đầu,
    Có lẽ đã không ai qua bể dâu
    Nếu anh được sống từ đầu,
    Vẫn muốn bên em như thời thơ ấu

    Nếu mai rời xa nhìn lại,
    Trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra
    Như tuyết mùa hè rạng ngời
    Trong màu áo trắng phau.

    Nếu em rồi sẽ ở lại,
    Anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
    Nếu những màu sắc nhạt dần,
    Anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ


    Và nếu thời gian ngừng lại,
    Thì những nhánh sông hay bao con đường
    Cũng sẽ dẫn về một ngày
    Anh chờ em...

    ĐK:
    Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
    Bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay
    Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề
    Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn.
  3. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Bác Mệnh ui, bác Mệnh có khỏe không?có vui không?có yêu đời không?
    Dạo này thấy bác Mệnh ko được vui đâu nha!
    Cười nhiều vào nha bác, giọng cười của bác nghe thật sản khoái hí hí
    @namtranhoang81 hôm nay em muốn nghe bài: thao thức vì em
  4. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Em vẫn vui mà bác Love, em vẫn yêu đời và yêu người ah ;)), mà yêu người nhiều hơn yêu đời ah:-".Bác Love dạo này tu kinh quá, em nhớ bác nhắm mà không thấy bác vào nhà em chơi. Bác có khỏe không ah?em tin bác đầu gấu rồi bác xuất hiện đi nhé:x.
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em chào bác mệnh nhé. bác mệnh ngày càng sinh tươi ạh
  6. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Bác Cò có cái avata ;)) nửa kín nửa hở xế ah?:x. Chúc bác cò vui nhé, bình an bác nhé:x
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hệ hệ. em còn vài cái hoành tá tràng nhắm ạh :)) =)) thic nhờ
  8. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Muộn màng
    Lặng im em đếm trên từng bước chân âm thầm
    Và nghe cơn gió nào vừa thoáng qua rất lạnh
    Tưởng như anh vẫn còn ở nơi đây nói cười
    Để cho em tựa vào bờ vai anh khóc lên
    Nhiều khi em thấy tim mình xốn xang trong lòng
    Là khi em nhớ về từng dấu yêu hôm nào
    Ngày xưa bên nhau em đã nói câu chia li
    Để giờ quay lưng lòng lại đau

    [​IMG]
    www.nhaccuatui.com/m/S6L3DtOSe5" />

    Tình yêu em trao mãi không hề phai
    Mà vì con tim nhân gian mãi như đùa vui
    Tưởng rằng mây trôi vậy thôi cũng sẽ quay về
    Về lại bên em như ngày xưa anh hỡi
    Một ngày ta xa nhau mới biết yêu là
    Ngàn lần tim đau nhói nhưng sao vẫn chờ
    Lặng thầm một mình em đêm nay mưa nhiều, em nhớ anh
    [​IMG]
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ớ, cái vòng
  10. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    cái vòng sao bác?x_X
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này