1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển, nỗi nhớ và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinhmenh2512, 20/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    ok bác
  2. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Tình phiêu lãng "ST Song Nhi"


    Gom hết sợi tơ vương
    Sao vuốt hoài không thẳng?
    Mùa thu buồn xa vắng
    Nhớ nắng hạ yêu thương.



    Hoa Ngọc Lan ngát hương.
    Nhè nhẹ đưa trong gió
    Người vẫn chờ nơi đó
    Hay xa rồi chốn xưa.
    [​IMG]
    Biển còn con sóng đưa,
    Tình em chưa phai tàn,
    Dù lâu đài trên cát
    Đã tan rồi từ lâu.
    Đời ngắn dài thế nào?
    Ai biết trước ra sao
    Nhưng chữ sầu nhân thế
    Người nào tránh được đâu.
    Đại dương biển ngát xanh,
    Sóng xô bờ cát trắng
    Nên người mãi phiêu lãng
    Nơi phương trời xa xăm.
  3. van_kieu

    van_kieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Dù có gai thì vẫn tin ở hoa hồng cậu nhở!
    Về chuyện nhà chúng mình thì đằng ấy hơi bị thông minh đấy! :x Hem cần mơ ước đâu, cứ từ từ rồi sẽ được như ý cậu ạ. Trong quá trình ước mơ thành hiện thực, có chỗ nào hem hiểu xì cứ hỏi mềnh ná! [r32)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bài này hay tóa! :x
  4. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Hiểu nhắm ý :x áo Tím đẹp ;))
  5. van_kieu

    van_kieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ừa, đẹp và kết cấu đặc biệt. :))
  6. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    [FONT=&quot]Hà Nội, thu về rồi đó anh[/FONT]
    [FONT=&quot]Hà Nội thu về rồi đó anh
    Nắng vàng rót mật lá rất xanh
    Tiếng chim ríu rít ươm trong gió
    Một chút hương hoa sữa mát lành.[/FONT]

    [FONT=&quot]Hà Nội sang thu phố vẫn đông
    Tóc em nhẹ bay, má vẫn hồng
    Bỗng thấy yêu thêm thời con gái
    Mọi nỗi âu lo hóa hư không.[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]​
    [FONT=&quot]Hoa cúc nở vàng khắp đó đây
    Hoa sen tàn cánh dáng thêm gầy
    Một chút heo may về trên phố
    Mây trắng trên trời bay vẫn bay.[/FONT]
    [FONT=&quot]Ấp vào lòng ta chút cốm thơm
    Ầu ơ trong gió tiếng ru buồn
    Hỏi ai nào biết ai mong nhớ
    Để đến bây giờ lệ vẫn tuôn.[/FONT]
    [FONT=&quot]Trăng treo đầu ngõ đêm nay khuyết
    Bưởi thơm, hồng chín tự bao giờ
    Thu sang sao thấy lòng nhẹ thế
    Ru mình, Hà Nội trong giấc mơ…
    Gió heo May
    [/FONT]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chùm ảnh: “Nhớ mùa thu Hà Nội”
    “Nhớ mùa thu Hà Nội” - một sáng tác của cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã in sâu trong lòng nhiều người, kể cả những người chưa từng đến Hà Nội.[​IMG]
    Hà Nội mùa thu,
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cây cơm nguội vàng,
    [​IMG]
    cây bàng lá đỏ,
    [​IMG]
    Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.

    [​IMG]
    Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
    [​IMG]
    Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
    [​IMG]
    Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.

    [​IMG]
    Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi.
    [​IMG]
    [​IMG]


    Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời.

    [​IMG]
    Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người, Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai,
    [​IMG]
    Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi,
    Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.
    [​IMG]
    Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người ...
    Để nhớ mọi người.



    ">

  7. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26



    ">

    Giái thoát....
    Vì tình yêu đâu chỉ là cuộc vui, vì tình yêu đâu chỉ là hương hoaaa……
    Sống bên nhau nữa để làm gì khi mà con tim không lối thoát đọa đày,
    Sống bên nhau nữa để làm gì thì thôi em đi đi để tìm được hạnh phúc,
    Rồi mai đây khi ta có gặp nhau
    Thì không oán trách cũng đừng than van, em em hãy đi đi.
  8. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Không thấy vui, không thấy buồn chỉ thấy cảm giác nhẹ nhõm, nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trên vai. Âu cũng đúng thôi mà, một cái kết có hậu cho all chăng?Ừ thì cũng nên nghĩ thế. Nhẹ nhành thật đấy :).
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} [FONT=&quot]Nếu trên đường gặp nhau anh chớ ngại
    Cứ vô tình xoay mặt bước qua nhanh
    Đừng trao một tia nhìn dù mong manh
    Giữ khoảng cách như chưa từng quen biết.[/FONT]
    [FONT=&quot]Có gì đâu mà anh phải nuối tiếc
    Em chỉ là con gió lạ thoáng qua...[/FONT]
  9. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
  10. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Điều có thể xảy ra
    Rất có thể người tôi yêu thương nhất
    Đến một ngày rồi sẽ quên tôi
    Tôi lặng lẽ giấu chôn niềm cảm xúc
    Như mang đính đóng Chúa trong người
    Sẽ đau đớn nghe tim trào lệ đỏ
    Sẽ dỗ dành giọt máu thắm đừng phai
    Đến bên người tôi không hề oán hận
    Khi chia tay không ai nợ nần ai
    Chuyện tình ái cho và nhận
    Ba mươi ngày trăng chỉ một đêm rằm
    Đâu dám trách lòng ai khuyết cạn
    Đâu dám đòi tình ta mãi mãi rằm.​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này