1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển Sa Huỳnh tại sao vẫn ngủ yên !

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi onggiachayratnhanh, 16/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Biển Sa Huỳnh tại sao vẫn ngủ yên !

    Mình vừa có dịp đi tàu hỏa . Ngang biển Sa Huynh thậy là đẹp .Vậy nhưng chẳng thấy có du lịch biển ở đó . Sáng nay đọc báo Thanh Niên cũng nêu vấn đề đó . Biển miền Trung đẹp nhưng người dân vẫn nghèo ? Vậy nguyên nhân là do đâu ???
  2. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chào Ông già chạy rất nhanh(không biết đúng không),
    Chỉ vài câu ngắn gọn của bạn ở room này nhưng cũng thật thú vị đấy, thật ra tp Trung Ương nào là đại diện cho miền Trung- ai cũng biết là Đà Nẵng là 1 trong 4 thành phố trung ương. Nếu bạn đặt câu hỏi rằng trong tâm trí mọi người thì miền Trung vẫn là nghèo lắm từ xưa đến nay.
    Như các bạn đã biết, hiện nay có một số tỉnh miền Trung được người dân cả nước và cả du khách nước ngòai biết đến nhiều thuộc các tỉnh duyên hải miền Trung như là Khánh Hòa có biển Nha Trang thơ mộng và thật đẹp, Quảng Nam có Phố cổ Hội An, Đà Nẵng với du lịch Bà Nà, Sinh thái Suối Lương, Sandy Beach- Ngũ Hành Sơn...), Quảng Ngãi như là khu Du lịch Biển Mỹ Khê, Vạn Tường, Sa Hùynh .... Phú Yên có núi Nhạn, tháp Chàm, núi đá đôi....
    Bắc Trung bộ thì có Cổ đô Huế, Nghệ An, Thanh Hóa vân vân và vân vân....
    Nói chung các tỉnh miền Trung có ưa thế phát triển về ngành du lịch là chính, với những phong cảnh tự nhiên có sẳn hay những di tích lịch sử ngàn năm để lại, nhờ đó ta có thể khai thác và tận dụng để phát huy tiềm năng....
    Vâng vấn đề tại sao miền Trung ta chưa phát triển về những lĩnh vực khác, đây là chuyện dài và mời các bạn cùng tham gia và chia sẽ tiếp nhé!
    Thân ái,
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mình đi qua Sa Huỳnh chẳng thấy động tĩnh gì về ngành du lịch cả ? Điều cần làm là tại sao Sa Huỳnh mãi ngủ yên như thế ?
  4. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bạn mới đi tàu hỏa qua mà làm sao biết ở Sa Huỳnh không có phát triển du lịch? Du khách người ta ...lặn dưới biển đấy bạn à!
    Có thể trả lời ngay với bạn là người dân Quảng Ngãi còn nghèo, không có nhiều người đi chơi(Saigon có biển Cần Giờ bùn đen thui không tắm được mà cuối tuần người ta đi nghẹt đường). Đánh thức những bãi biển tuyệt đẹp ở QN nói riêng, miền Trung nói chung là nhiệm vụ của Nhà nước. Bởi vì đường sá xa xôi, nếu chỉ tắm biển không thì cũng chưa thu hút được du khách. Nó phải nằm trong một chương trình phong phú kiểu như con đường di sản, khám phá văn hóa địa phương ...Thậm chí có thể cho xây mấy cái casino ở đó để phát triển du lịch thì cũng nên làm.
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    TAST cũng đã có rất nhiều dịp đi ngang bãi biển Sa Huỳnh. Rất đẹp! Hồi còn ở QN, TAST cũng đã đặt chân đến rất nhiều nơi đẹp mà nếu được đầu tư khai thác thì sẽ trở thành khu du lịch không kém gì những nơi du lịch nổi tiếng. Nhưng khi đã được đi nhiều nơi thì TAST đã tự lý giải cho mình vì sao QN có tiềm năng nhưng không có công ty du lịch nào dám đầu tư khai thác.
    1. Cơ sở hạ tầng còn quá nghèo - chưa đủ đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.
    2. Tỉnh quá bé nhỏ - người ta thường biết đến QN khi đi ngang qua thôi và trong suy nghĩ của người khác thì QN luôn là một tỉnh khô cằn sỏi đá.
    3. Chính sách chưa thực sự mở cửa - vụ việc cảng Dung Quất vẫn còn đó.
    Với những lý do như vậy chắn chắn không nhà đầu tư nào dám mạo hiểm, vì họ phải đầu tư quá nhiều mà triển vọng thì quá thấp.
    Theo thiển ý của TAST, để đánh thức một nơi nào đấy đang bị ngủ quên thì chính tỉnh nhà cần xem xét những tiềm năng vốn có của nó và mạnh dạn khai thác. Khi đã có nền móng thì việc kêu gọi đầu tư là không khó.
    Hehe... mới sáng sớm mà..... xổ hơi bị nhiều, nhưng thật sự đây cũng là điều làm cho TAST luôn cảm thấy "chạnh lòng" khi có dịp đặt chân đến những nơi khác. Sao thấy việc phát triển du lịch của người ta dễ dàng quá, còn mình thì cứ ì ạch mãi..... hic..
    Thôi....... chạy đây!
  6. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Một phần cũng là tư tưởng "Bụt chùa nhà không thiêng" đây mà...
    Thôi, nói ít hiểu nhiều, nói nhiều hổng ai hiểu, hì hì...
  7. laqtri

    laqtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất trái đường, mà những người thường đi du lịch đến từ các tphố lớn như Hà Nội và tpHCM, không ai đi đoạn đường xa để tắm biển cả nếu thế người ta sẽ đi Phan Thiết, Vũng Tàu,... nếu ở Miền Bác người ta sẽ đi Sầm Sơn Đồ Sơn, Hạ Long,...
    Thứ hai vẫn chưa có cơ sở hạ tầng khá.
    Thứ ba chưa có chủ trương đầu tư.
    Thứ tư thiếu nhân lực quá. Người Quảng Ngãi đi đâu hết rồi. Đến cái dự án Dung Quất bao nhiêu năm nay các vị trí ngon lành cũng toàn bị người Hà nội chiếm mất,...
    Thứ Năm chưa có một cú hích như cú hích từ TS Khương trên báo tuổi trẻ.
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với ý kiến này. Mình là người yêu biển. Đã từng đi ngang biển Sa Huỳnh. Có dừng lại ở đây 1 lúc. Quả thật phong cách rất đẹp. Nhưng để khai thác du lịch thì còn cần kết hợp rất nhiều yếu tố.
    Chỉ để đi tắm biển thôi thì người ta cũng không ngại đi xa đâu nếu như các dịch vụ về du lịch ở đây tốt.
    Điều quan trọng hơn hết là sự đầu tư của nhà nước thôi.
    Miền Trung nghèo và được ví như là một cái đòn gánh, gánh 2 đầu đất nước. Nhưng ngược lại tạo hoá ưu đãi thiên nhiên ở đây rất đẹp. Vậy thì tại sao mình không đầu tư phát triển du lịch để làm giàu cho vùng đất này?
  9. imaginelover

    imaginelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thật ra câu trả lời cho vấn đề này cũng đơn giản, đã gọi là đầu tư thì phải sinh lời người ta mới bỏ vốn, Biển Sa Huỳnh đẹp thiệt nhưng để bù đắp được chi phí bỏ ra thì phải thu hút một lượng lớn du khách, tìm đâu ra?! Bên cạnh Phố cổ Hội An hằng năm thu hút rất nhiều khách du lịch thì đã có Tiên Sa, Lăng Cô đẹp tuyệt, khách du lịch đến HA từ sân bay ĐN nên việc du khách đến tắm biển tại Sa Huỳnh là chuyện khó có thể xãy ra.
    Thỉnh thoảng mới có một vài đoàn ghé ngang qua thì liệu rằng có nên đầu tư cơ sở hạ tầng ở đây không, nếu là tui thì tui sẽ dành tiền làm việc khác!
    Cụ thể là việc gì thì chưa nghĩ ra, đến khi nào tỉnh nhà phát triển, các pác ở box QN về quê lập nghiệp thì tui sẽ đầu tư hoành tráng khi ấy chắc lúc đấy ngồi mà đếm tiền.
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Để thu hút được lượng khách du lịch thì cơ sở hạ tầng và dịch vụ phải tốt. Chỉ cần làm hài lòng khách du lịch thì người ta sẽ tìm đến thôi. Điều quan trọng vẫn làm tầm nhìn và sự đầu tư như thế nào của nhà nước thôi.
    Nếu không thì tạo điều kiện cho tư nhân đầu tư.

Chia sẻ trang này