1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biến tình bạn thành tình yêu? Xin các cao thủ trợ giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi foreverlove1190, 29/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chú chủ nên chuẩn bị gom góp củi lửa cho sự nghiệp ninh khoai .Ca của chú là khoai đấy .
    Sở dĩ nó khoai vì chú với gái ngang ngang tuổi như nhau .Khoai hơn nữa là chỗ gái nó lại hơn chú một cái đầu,ít nhất là tầm hiểu biết . Những em như thế này thì nó lại hay thích những thằng ít nhất là ngang tầm IQ hoặc hơn và già tuổi hơn một chút .Gái nó thà ở vậy chứ không chịu lấy thằng nói ba hiểu một hay loại trọc phú như chú Cường us.
    Dữ kiện nhà chú khá giả thì chỉ tốt cho chú ,chứ trong trường hợp đẽo gái này không đóng vai trò xúc tác nhiều .
    Vậy chỉ còn cách là đàng hoàng mà đẽo như chú NgưòiLàNiềmĐau đã chốt.
    Chú hãy cố gắng tìm hiểu quy luật sống của gái .Để rồi sểnh ra cơ hội là chú chộp ngay .Cố gắng lởn vởn quanh gái với tần suất dày nhất ,nhưng mà lại không được phép quấy rầy gái. Gái vui thì không cần xuất hiện .Nhưng hễ cứ gái buồn hay hoạn nạn mà chú có mặt bên em càng sớm càng tốt.
    Ở đời vui thì ít buồn thì nhiều ,vậy chú khỏi lo thiếu cơ hội.
    Đôi khi thỉnh thoảng đến nhà gái chơi cũng thể hiện sự đàng hoàng hay tôn trọng gia đình gái.Việc đó cũng thêm được vài điểm.
    Mình tài ít ,trình chém cũng thường thì phải chịu khó chăm chỉ tìm kiếm cơ hội.
    Cứ làm sao để gái có cảm giác nhớ chú mỗi khi vui,buồn là chú thành công. Đôi khi hành động rất đơn giản nhưng chú phóng đúng thời điểm thì gái sẽ gục .Để có được kết quả như vậy thì chú phải luyện thêm sự tinh ý.
    Trên đây anh chỉ đưa ra đề cương như rơm ,củi .Còn trong quá trình ninh khoai đòi hỏi chú phải linh hoạt trong việc rút củi ra ,nhồi củi vào. Quá đà là khét ,mà thiếu lửa thì khoai lại sượng ,hỏng ăn.
    Tạm triển khai thế đã nhỉ.
  2. foreverlove1190

    foreverlove1190 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em với gái tiếp xúc với nhau không chỉ ở trên lớp mà còn ở CLB, cùng đi thăm thầy cô, làm cùng đề tài nghiên cứu...nói chung tiếp xúc khá là nhiều, nhưng là trước đây, khi còn đi học, giờ ra trường rồi, thì ít tiếp xúc hơn. Liệu có cơ hội không bác?

    Thường em cũng là thằng nói nhiều, gái lại nói ít, giờ trầm lắng lại tý có sợ không khí không tự nhiên, thiếu sức hút không bác?

    Bác có thể liệt kê cho em những trò gà để em tránh không? (các em trước đây em tán ngon ơ, không cần mất nhiều công sức, rủ đi chơi, ăn uống vài ba buổi là chúng nó đổ hết)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Gái không chia sẻ vui buồn trên fb, ym....nên em cũng không biết khi nào gái vui hay buồn. Có hỏi gái công việc ra sao, có bận rộn không thì gái chỉ trả lời bình thường. (Không phải do em không thân mà gái không chia sẻ mà do tính gái thế rồi, vui buồn ít khi thể hiện). Vậy bác có cách nào để em biết được khi nào gái vui hay buồn không?

    Những lần em đèo gái về nhà chưa lần nào em vào nhà gái, nó cũng không mời em vào (theo em tìm hiểu thì nó vốn vậy, chỉ mời con gái vào nhà, con trai thì phải khi nào gái nhờ làm gì thì mới mời vào). Gái không mời thế thì em vào bằng cách nào hả bác?

    Mong các bác chỉ dẫn cho thằng em!
  3. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua vừa thấy chỉ so IQ của chú cao, hôm nay bắt đầu thấy gà rôi.
    Đỏ 1: không có cơ hội thì tạo ra cơ hội. Chú đọc lại tư vấn của mọi người sẽ thấy làm thế nào để tạo cơ hội gặp gái.
    đỏ 2: Nói nhiều tốt, nhưng hàm lượng IQ, độ hài hước phải cao. Đừng nói dài, nói dai, đâm ra nói dại.
    Đỏ 3: Nhắn tin, gọi điện liên tục quấy dối ******** nó. Cho gái lên bàn thờ, ngày vái ba vái. Không tôn trọng gái. Phải ga lăng, tuyệt đối chống chỉ định keo kiệt. không thô lỗ, cục cằn, luôn lạc quan yêu đời. Rượu bia phải có số má. Thế đã
    Đỏ 4: Chú chưa thân thiết với gái thì nó nói cho chú làm gì. Giờ kiếm cớ mà gặp nó đi.
    về vụ đến nhà chơi. Hôm nào nhờ nó việc gì đó. Sau đó mua quà. phóng xe đến trước cổng nhả nó alo, tao đang đứng trước cứa nhà mày. Tao vừa đi du hí ở ABC về, mua tý quà tặng cũng là cám ơn vụ tư vấn abcd. Khách có lòng đến nhà chơi, chẳng ai là không đón tiếp cả. Chỉ trừ khi chú quá bựa, nó không cho vào nhà thôi.
  4. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Xem ra ngoài cái lợi thế: học ở trường nổi tiếng, nhà ở phố, bố làm to ra thì chú chỉ quen ăn sẵn. Mấy lần cưa trước chú ko tốn công sức vì mấy e đó bị choáng ngợp bởi cái ánh hào quang, cái mác con nhà giàu, học trường điểm, tương lai xán lạn của chú nên đổ cái rầm.
    Nhưng với e này thì dư dả về đk vật chất, lại hơn chú về đầu óc thì có thể nó dẽ thiếu thốn mặt tình cảm, cần một người con trai tinh tế, nhạy bén và sự Chân thành mà chú chủ thớt thì có vẻ ngây ngô, ko tinh ý mà cũng chả phải người biết quan tâm gì. Chú này thuộc dạng Vịt công nghiệp rồi. Thôi kiếm em nào yếu về kte hoặc dưới màu chú về trình độ mà cưa
  5. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    tưởng sành sứ gì. hóa ra đất nung =))=))=))
  6. foreverlove1190

    foreverlove1190 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em không nghĩ sẽ dễ dàng gặp được gái nào thế này nữa bác ạ. Em không muốn bỏ cuộc khi chưa làm gì, để sau này khỏi phải hối hận.
    Đúng là những gì em có (gia cảnh) không thể áp dụng với gái, nhưng không có nghĩa em sẽ dừng bước.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    anh có thể nói rõ hơn cho thằng em được không?
    Em xác định với gái là nghiêm túc, tại sao lại không cưa nổi?
    Lý do lúc đầu anh bảo cua được gái?
  7. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    chán chú quá. Lúc đầu nghe chú giới thiệu con nhà giàu,học trường danh tiếng anh tưởng chú chỉ bất lợi về hình thức, kinh tế mạnh,học vấn,kiến thức cũng có số má ai ngờ chú cũng chỉ có cái mã giàu có.
    Chú ko bỏ cuộc,chú chưa làm gì Nhưng chú lại ko biết bắt đầu từ đâu,làm như thế nào. Vấn đề này mấy bác đã đưa dàn ý cho chú ở trên rồi mà chú chậm tiêu bỏ bu ra.
    Bác NBT nói chú có thể cua được vì gái "Ko giàu,ko xinh",nghĩa là vẫn còn điểm yếu cho chú Nếu biết khai thác,vẫn có cơ hội Nếu biết nắm bắt. Nhưng anh dự chú ko làm được đâu.
    Còn nó mà vừa xinh,vừa giàu,vừa thông minh học giỏi thì chú nghĩ chú có cửa nào ko? Trình độ đọc hiểu yếu quá! Ca này anh chào thua,tùy chú tính sao thì tính,làm gì thì làm!
  8. Dauchamhoi_na

    Dauchamhoi_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ca này ủng hộ chủ top , cưa nó tới cùng cưa cho nó đổ ngã ra kô chống nó dậy đc nữa
    có chịu khó thì mới ăn được quả ngọt !
  9. Haeki

    Haeki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chủ topic đừng xác định yêu để cưới sớm quá. Làm thế dần dần sau này nó có đổ thì mình cũng sẽ quy lụy nó mà thôi. Cứ yêu đi đã, sau đó vài năm nếu tiếp tục bàn đến vấn đề cưới xin. Bạn sinh năm 90 mới có 22 tuổi thôi còn trẻ mà, đừng tính cưới xin vội.
  10. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Các bác cho e hỏi ngoài lề tý, em mới đăng ký thành viên hôm qua nhưng k lập được topic mới là sao ạ? Mod đừng lock e nhá, e k hiểu lắm nên hỏi ạ.

Chia sẻ trang này