1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển và Bờ - Em và anh.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 24/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa đã qua. Sự mệt mỏi của học hành, của những vấn đề xung quanh em làm cho trái tim em chùng xuống. Em vẫn luôn ước có bờ vai rộng của anh, để được dựa vào khi mệt mỏi. Sao mọi thứ lại xô bồ như thế hả anh ?? Em mệt quá, thực sự em chỉ muốn gục ngã mà thôi, anh có biết không?
  2. phuongnk

    phuongnk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    To angel: Mình không có ý gì, thậm chí rất thích những gì bạn viết > có nội tâm và tình cảm >..
    Bạn đang làm một việc vô nghĩa dừng lại và đối mặt có thể khiến angel cảm thấy thoải mái hơn không?
    Thân.
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Một đêm mưa, giữa gió, giữa những cơn mưa lá rụng Hà Nội. Một đêm tâm sự với bé con, ừ, có lẽ em lớn hơn chị nhiều rồi đấy. Em bảo chị hãy sống cho đúng những gì chị đã đặt ra làm tiêu chuẩn cho mình, thật may là chị vẫn sống như thế. Chưa bao giờ chị sai phạm với tâm hồn mình. Chỉ có điều chị lại chưa nhận được gì mà cuộc sống đem lại. Đến bây giờ chị chưa hổ thẹn với những gì mình đã làm, kể cả yêu anh. Chị đã dành cho anh tất cả tình yêu thương chị có. Chị không hối hận vì đã yêu, nhưng giờ chị thấy hối hận đã dành tình cảm của mình cho một người không xứng đáng. Nhưng mà vấp ngã để rồi đứng lên, ai đã nói với chị điều đó nhỉ ?
    Từ ngày mai, chị sẽ trở thành một người khác rồi em nhỉ! Mọi người đang an ủi, chị biết. Chị chấp nhận sự an ủi ấy. Cuộc sống còn có nhiều lựa chọn, chị còn nhiều cơ hội để lựa chọn một người xứng đáng với tình yêu của mình. Đôi khi, mất cái này ta sẽ được một cái khác lớn lao hơn. Có lẽ đây là một lời chị tự an ủi mình bé con ơi. Nhưng chị biết mình phải làm gì mà, đúng không bé con ? Hãy cùng chị mỉm cười nhé !!!
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Anh ! Đây có thể là những lời cuối cùng em dành cho anh. Bây giờ em đã hiểu ra tất cả dù em chưa gặp anh. Em hiểu rằng từ trước đến nay chỉ có em là ảo mộng trong một tình yêu đẹp đẽ mà thôi. Em là một con bé thông minh trong mọi chuyện, nhưng lại quá khờ khạo trong tình yêu. Và em đã để mất một điều gì đó trong tay anh. Em sẽ không nói là em hối hận khi yêu anh, em chỉ hối hận vì mình là một con ngốc đã sống hết mình và yêu hết mình quá mà thôi.
    Những lời mật ngọt anh dành cho em, em biết anh đã dành cho rất nhiều cô gái khác. Những cuộc tình đến với anh, rồi lại đi. Anh có lẽ chưa bao giờ tiếc nuối vì cuộc tình đó đã ra đi. Em biết, một người cũ của anh ( đến bây giờ thì em hiểu vì sao cô ấy lại có thể nồng nàn và thông cảm cho anh đến thế ) đã cho em hiểu rằng, em lại chỉ là một cuộc tình thoáng qua của anh. Thế mà em đã hi vọng quá nhiều ở anh. Hy vọng một tương lai thật đẹp, một hạnh phúc lâu bền. Đã biết bao lần em cố gắng để anh có thể hoàn toàn quên chị ấy đi, quên cái chủ của chiếc nhẫn anh vẫn đang đeo bên mình. Em cảm thấy mình bất lực, em cứ nghĩ rằng mình chưa yêu anh đến mức anh có thể dẹp bỏ hết quá khứ. Nhưng mà em đã nhầm, anh không phải người muốn dẹp bỏ quá khứ, anh chỉ muốn tìm quên bằng những cuộc tình thoáng qua mà thôi. Em thật đau đớn khi biết rằng mình cũng là nạn nhân của anh.
    Anh, mọi chuyện bây giờ đã kết thúc rồi. Em không cần chờ đợi ở anh một cái gật đầu như trước đây nữa. Em muốn chấm dứt trong đẹp đẽ, nhưng mà để làm gì khi em cũng chỉ là một trong vô vàn kỷ niệm đẹp đẽ của anh. Em cũng chẳng cần tiếc nuối gì nữa rồi, cũng như không cần phải cố gắng để tự an ủi mình hay bất cứ điều gì. Em biết em sẽ dễ dàng quên anh, vì thực sự anh không xứng đáng với tình cảm em đã dành cho anh, thực sự là như thế. Em tin rằng anh sẽ phải hối hận vì đã để mất em, mất đi tình yêu của em. Tình yêu em đã dành cho anh, em đã nuôi nó bằng hết trái tim, hết tấm lòng. Anh đã không trân trọng nó thì anh sẽ chẳng bao giờ tìm được cho mình một hạnh phúc đích thực đâu. Con ngựa hoang trong anh sẽ làm anh khổ, nó sẽ làm anh phải đi giữa sa mạc cháy bỏng mà không một túi nước trên lưng. Giữa sa mạc ấy, anh không thể là con lạc đà được.
    Những gì mà chúng ta đã chia sẻ với nhau, em rất cảm ơn anh. Tình yêu em dành cho anh, xuất phát từ lòng thương cảm của một người mất mát quá nhiều trong tuổi thơ, nó là sự trân trọng, sự cảm phục, tình yêu ấy rất lớn anh à. Quá tiếc là anh không biết đến điều đó. Em sẽ mãi xem đó là một kỷ niệm đẹp, một bài học lớn. Đừng bao giờ phải hối hận vì những gì anh đã để mất nhé yêu thương. Chúc anh hạnh phúc !!!!
    Khép lại đây một tình yêu
    Mong người sẽ chẳng cô liêu tâm hồn
    Tình ơi mãi mãi vùi chôn
    Hạnh phúc nào có trường tồn cùng ta.

    Được angeloflife sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 08/05/2004
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc tình vụt qua kèm theo lời hứa phôi pha...............
    Cảm giác đọc tâm sự của angeloflife về người đó sao nhiều cảm giác, suy nghĩ trùng hợp vậy. Chỉ mong là mình sẽ không phải viết chữ kết thúc cho chuyện tình cảm như angeloflife. Dù sao cũng vững vàng vượt qua nhé .
    Có nỗi nhớ cồn cào trong nỗi nhớ
    Như trăng khuya rơi rớt từng giọt mơ
    Gảy tình khúc vỡ tan trong lòng nước
    Như tim ta tàn tạ bởi dại khờ...........
  6. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Sáng rồi, chẳng nghĩ ra viết gì..Chết lại câu bài , hehehe.

Chia sẻ trang này