1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển và hai con nhóc.....!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nuocbienhp, 12/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chango

    chango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ta muon viet mot vai loi . Nhung ta ko the gui . ta thay minh lac long trong tinh yeu . Ta ... co le cho nhu song cu tim mai dau chan em tren bo cat ....
    Bien dep nhung thuong lam nguoi ta buon . Ta cung la mot nguoi yeu bien .... Gia ta o mot bo bien luc nay co the ta se cam thay gan em hon ... Ta nho em ......
  2. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    nhớ .... ta nhớ em hay yêu biển điều đó ta cũng ko rõ nữa,chỉ biết rằng trong ta biển và em dường như đã hoà thành 1
    Tình cờ ta gặp nhau trên bờ biển và dường như định mệnh đã gắn kết chúng ta lại với nhau.Đối với ta em ko chỉ là 1 người em gái mà còn chính là hiện thân của biển . Nồng nhiệt và ấm áp em luôn ở trong ta như trước đây biển đã từng làm như thế . Ta ko dám nói lên lời yêu vì đối với ta em trong sáng quá . Ta chỉ dám thổ lộ điều này với biển mà thôi. Bao giờ cũng vậy biển luôn luôn là người bạn tốt nhất của ta .Biển luôn luôn trung thành tận tâm luôn lắng nghe từ ta bao nỗi buồn cũng như bao niềm vui. Ngay cả lần này cũng vậy, ta đã chia sẻ tình cảm mà ta dành cho biển sang cho em biển ko giận ta chứ. Chắc ko đâu biển nhỉ vì chúng ta là bạn thân mà !
    "1chai 1 túi loạn giang hồ;Tình sầu muôn thủa rượu 1 xô;Sayđến phơi gan cùng tuế nguyệt;Tỉnh rượu lại mơ mộng hải hồ"
  3. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    .... hai đứa cùng Biển nô đùa trên cát như thuở nào còn bé thơ.... mệt nhoài.... hai đứa nằm lăn .... ngước mắt nhìn bầu trời.... Trời xanh ngắt một màu... xanh biếc... nheo mắt nhỏ khẽ nói... " Nhi à, Nhi thấy không? Biển ko còn giận nữa..." Ta lắng tai nghe... ừ, Biển ko xô ầm ầm ... mà lại dịu dàng như một nàng thiếu nữ.... Có phải chăng Biển chính là ta? .... " Mai Nhi về Hà Nội rồi.... Biển sẽ rất nhớ Nhi..." " Thế còn Thuỷ.... Thuỷ có nhớ Nhi không?..." ... im lặng ... rồi nhỏ nói " Không, Nhi xấu lắm, ai mà thèm nhớ chứ...." .... ta và nhỏ lại chơi trò đuổi bắt... cát tung toé trên tóc.... tiếng cười của hai đứa trong leo lẻo vang trời.... thế giới như nhỏ lại.... chỉ còn Biển và hai con nhóc !!!
    Start each day with a smile!!!
  4. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi`hi`...iêu anh wa'.......
    khi yeu dung nen doi tra...
    i miss you
    [​IMG]
  5. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    ".... Về à...Ở lại chút đi Nhỏ, Tự dưng chiều nay ta muốn ở lại với Biển lâu lâu một chút....Nhỏ há'". "Um.....Chúng mình cùng ở" ...
    ......Biển chiều nay lạnh quá, gió từ ngoài xa cùng sóng kéo về.....Biển ....Ta....Nhỏ.....Yếu đuối !!!!!
    ....Nhỏ biết không, đã có lần ai đó nói với ta :''Biển có gì mà em yêu đến thế...Đó cũng chỉ là một nơi để con người ta khi mệt mỏi, khi buồn chán người ta mới tìm đến thôi mà. Nói cách khác Biển chỉ để xoa dịu tâm trạng của con người mà thôi."..Hi`hi`..Khi đó ta cười sao hiền đến thế. Lần đầu tiên ta không muốn nói lại, không tranh luận ....Nhìn người ta....Cười...."Chỉ có ai yêu Biển mới trả lời được câu hỏi của anh thôi..Nhưng người đó không phải là em.".....Lần đầu tiên cùng ra Biển , lần đầu tiên ta mới biết Biển đáng yêu đến thế .Và cũng là lần đầu tiên ta phát hiện: anh khác ta quá nhiều.....Dĩ vãng đã xa, ta đã quên và anh cũng chẳng buồn nhớ làm gì....Mãi nhớ nhau để thấy mình đã một thời dại khờ như thế. Vậy là quá đủ Nhỏ nhỉ....Ta không cần gì hết......
    ....Biển là nơi lãng mạn cho những người yêu nhau, là nơi vui đua` của tuổi thần tiên.Là nơi cất dấu bao nỗi niềm của ta và Nhỏ.....Mãi là thế Nhỏ há...."Uh...Tất nhiên rồi ..Chúng mình mãi chẳng xa nhau.."
    ......Về thôi, muộn rồi....Biển lạnh lắm...Và Biển không muốn chúng mình cũng lạnh lùng như Biển....Ai có trái tim cũng phải biết tự sưởi ấm mình.Không thì cũng phải biết sưởi ấm trái tim cho người khác.Đừng từ bỏ, đừng buông xuôi...Nhỏ có hiểu ý ta hông......Nhỏ ?????????
    (Ta không có mặt trong câu chuyện tình trên..Nhỏ đừng thắc mắc..hi`hi`)

    khi yeu dung nen doi tra...
    i miss you
    [​IMG]
  6. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Em cũng giống chị...yêu biển vô cùng...Nhưng em yêu người iu em nhiều hơn..hi`hi`
    ngay xua em be con con ngay nay em da to to... em di kiem nguoi chong thu 100
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    trời ơi nghe 2 người này kể chuyện mà tina phát .. ghiền .. 2 sis biết ko tina cũng iu biển đến kì lạ.... đến nỗi mỗi lần có người từ xa đến nói tina dắt đi thăm TP thì nhất định tina sẽ đưa họ đến biển ... biển ĐN ko đẹp như Biển NT nhưng biển ĐN có chứa biết bao nhiêu kỉ niệm tuyệt vời của tina ...
    Biển của lòng tôi biển của trời
    Biển gieo sóng nhạc vọng trùng khơi
    Ai đi thương nhớ xin khắc lại
    Một phút giây thôi phủ bụi trần
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


  8. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay ta lại ra biển nhưng em đã không còn bên ta nữa rồi .Chờ đợi lời yêu thương từ ta mà ta vô tình không biết ,em đã ra đi .Biển vẫn bên ta nhưng sao hôm nay biển giận dữ vậy .Chẳng lẽ biển cũng như ta đã chia sẻ tình cảm cho em rồi .Điều này ta cũng không dám chắc nhưng biển ơi ta là bạn mà .Ta thương em cũng như biển vậy nhưng ta biết ta chỉ coi em như 1 người em gái .Tình cảm ko thể gượng ép được đúng ko biển
    Rời xa thành phố bộn bề công việc ta lại trở về bên biển, người bạn mà ta tin tưởng nhất .Dù ko thể trả lời ta như 1 con người thực thụ nhưng ta có thể cảm nhận từ biển mọi sự an ủi xua tan đi bao cay đắng nhọc nhằn trong cuộc sống.Biển là bạn của mọi người nhưng cũng là bạn của riêng ta...........biển nhỉ
    "1chai 1 túi loạn giang hồ
    Tình sầu muôn thủa rượu 1 xô
    Say đến phơi gan cùng tuế nguyệt
    Tỉnh rượu lại mơ mộng hải hồ
  9. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Biển động ,từng đợt sóng chồm lên như muốn nuốt chửng tất cả .Cơn sóng bạc đầu giận dữ quật mạnh vào bờ đá .Bạn làm sao thế Biển, ai trêu chọc bạn thân của Ta vậy? vậy thì Ta sẽ ở lại đây,ở lại để 1lần học cách lắng nghe tâm sự của bạn.Bạn bè thường trách Ta vô tâm nhưng lòng Ta nào muốn thế.Khi phải sống với 1áp lực nặng nề luôn đè nén lên trái tim bé nhỏ,khi phải sống cùng những ganh đua bon chen trên từng bước của cuộc sống thì con người cũng trở nên khô cằn chai đá như chính con tim Ta vậy.Chỉ tại nơi đây ,ở chốn này bên Biển Ta mới là chính Ta ,sống với con người thực của mình.Hôm nay tâm trạng Ta rất thoải mái biển biết không?vậy Biển hãy chia sẻ cùng Ta đi,hãy chia sẻ mọi nỗi buồn như mọi lần Ta thường vẫn làm với bạn .Biển vẫn dồn dập... từng đợt sóng vẫn ào ạt sầm sập chồm lên bờ cát.......... Sóng rút đi để lại trên bờ cát 1 vật nhỏ .Ta nhặt lên .... 1 cái vỏ ốc ... Ta hiểu rồi,Biển không muốn nói với Ta bằng lời giận dữ của sóng mà là lời ấm áp từ trong tận sâu lòng Biển.Cám ơn bạn biển nhé Ta sẽ lắng nghe lời của bạn từ chính sản vật của lòng bạn....hẹn gặp lại Biển khi bạn vui vẻ và hiền hoà như thủa nào nhé.......
    "1chai 1 túi loạn giang hồ
    Tình sầu muôn thủa rượu 1 xô
    Say đến phơi gan cùng tuế nguyệt
    Tỉnh rượu lại mơ mộng hải hồ
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nhìn biển là em lại nhớ đén anh , rồi lại nhớ anh mãi , bây giờ đọc bài của 2 chi Nhi va Thuỷ em cũng nhớ đên anh , nhớ một cách kì lạ, anh bây giờ đang làm gì nhỉ noel này anh có về Vũng Tàu ngăm biễn khong?

Chia sẻ trang này