1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển và kẹo thì chư vị nghĩ như thế nào ?????

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Duonganh, 08/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Biển và kẹo thì chư vị nghĩ như thế nào ?????

    Có ai yêu biển không nào ???
    Từ ngày bé mình đã rất thích biển mặc dù chưa được ra biển 1 lần nào , đến khi lớn rồi cảm giác ngồi trước biển thật tuyệt vời thật bình an và dễ chịu .
    Còn kẹo thật ngọt ngào , ngày bé có kẹo gôm có 1 lớp giấy bóng kính ăn rất ngon đến bây giờ thì có nhiều loại kẹo ngon hơn nhưng mình vẫn thích ăn thứ kẹo đó .


    Mắt đen như hạt nhãn
    Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Ai mua Dương Anh tôi
    Thì thương tôi với
  2. changcanai

    changcanai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Biển dịu dàng và Biển cũng dự dội sòng gió. Đứng trước Biển ta thấy mình thật nhỏ bé, Biển thì mênh mông, vĩ đại quá. Ước gì tâm hồn con người rộng lớn như Biển.

    Changcanai
    [/
  3. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường thích những thứ mà mình cần, cần những thứ mà mình còn thiếu, xem nhẹ những thứ mà mình đang có nhưng khi mất đi rồi thì vô cùng thấy tiếc và cảm thấy đáng giá biết bao.
    Chuyên gia quậy phá
  4. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0

    Bạn cũng có sở thích giống mình rồi mình thích biển nhưng là ngồi trước biển (không phải là mình không biết bơi đâu nhé ) ,mình thích ra biển vào buổi tối ... cảm giác đó thật tuyệt vời !
    ừ thôi em về chiều mưa giông tới ...
  5. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Ừ mình cùng thích ngồi trước biển mà ngồi cạnh người yêu thì tuyệt vời nhất cả 2 cùng nắm tay và nhìn vào mắt nhau chà lãng mạn quá còn gì , và mình còn thích chạy tung tăng nô đùa trên bãi biển giống như trẻ con ý .
    Mắt đen như hạt nhãn
    Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Ai mua Dương Anh tôi
    Thì thương tôi với
  6. Whedid

    Whedid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Kẹo à ? Mỗi lần ăn kẹo tôi lại có cảm giác nó ngọt thế nào ấy mà không thể tả nổi , chắc là tôi không bao giờ ăn đươc hết một cái kẹo mà không nghĩ ngơi nhiều , Biển cũng thế , nó gắn liền với những mơ ước của tôi . Từ bé tôi đã thích làm một thăng cươp biển lớn lên tôi vẫn thích nhưng biết là sẽ không thực hiên được , nhưng mà thích thì vẫn xứ là thích thôi . Thế có ai thích làm cướp biển như tôi không thì lên tiêng đi nào
    Làm sao biết được biển bao la khi ta không ở trong lòng nó
    Don't say you love me unless forever

Chia sẻ trang này