1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển và ta

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi enh_uong_xanh, 10/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. enh_uong_xanh

    enh_uong_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Biển và ta

    Mỗi khi đứng trước biển, lòng ta êm dịu tựa những cánh chuồn. Như vườn cây gặp lại cơn mưa sau bao ngày nắng hạ. Như ánh mắt anh nhìn em dịu dàng. Như hơi thở nhẹ nhàng thổi bay sợi tóc mai. .. Chừng ấy thôi, cũng đủ để nỗi nhớ thôi thúc em về với biển.

    Hãy nói về biển nhé!
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ừ nói vậy. Tớ cũng có những kỷ niệm về biển. Đứng trước biển tớ thường đứng một mình và khóc nhè. Chủ nhật đi biển vậy.
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    "Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
    Là nồng nàn hôn cát đâu anh..."
  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    CUỐI CHÂN TRỜI SAO VÀ BIỂN HÔN NHAU
    Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
    Là nồng nàn hôn cát đâu em
    Vâng, em hiểu ngoài khơi kia trăm gió
    Đưa sóng về rồi đẩy sóng xa thêm
    Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
    Khắc khoải bởi hải đăng còn thao thức
    Thăm thẳm lạc giữa đại dương màu mực
    Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?
    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc
    Mai sóng về mỏi mòn và nặng nhọc
    Thở bên bờ trong giấc ngủ vô tâm

    Hoàng hôn ơi sao mắt bờ quầng thâm?
    Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng
    Phiêu du mãi để hàng dương khô nắng
    Sóng có bao giờ yên lặng đâu bờ yêu!
    Đại dương xa gió rủ rỉ rất nhiều
    Sao nhấp nháy từ ban chiều chờ đợi
    Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
    -Yêu rất nhiều- là cho cả bờ đâu...
    (ST)
  5. enh_uong_xanh

    enh_uong_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Biển dịu dàng như bàn tay của mẹ. Biển vững trãi như bờ vai của ba. Biển nồng nàn như hơi thở của anh. Và em yêu biển biết chừng nào!
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Em yêu Biển ! Yêu cái màu xanh bao la , vô tận . Yêu sự mênh mông bát ngát . Yêu cái cảm giác để cho sóng cuốn trôi đi tất cả....
    Em yêu gió biển....
    Trăng biển...
    Và em yêu Biển vì .....anh là một phần ko thể tách rời khỏi Biển !
    Anh chính là Biển đúng ko anh ?
    Nghĩ về anh cũng giống như nghĩ về Biển vậy...
    Một khoảng thời gian xanh ngắt....
    Mạnh mẽ , và cũng rất đỗi yên bình...
    Không thể giấu đi cái cảm giác nhớ Anh , và muốn được một lần hôn lên nụ cười của anh , để một lần anh là của riêng một mình em , chỉ một mình của em thôi !!!
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi trước học phổ thông ở trường Nghi Lộc ( Nghệ An ) , onggia cũng ngày nào đạp xe dọc bờ biển huyện Nghi Lộc để đến trường . Chiều nào cũng thế , bất kể nắng mưa , toàn dắt nàng ( nàng ở đây là mối tình đầu ) , đi dọc bờ biển lúc hoàng hôn . Cứ như thế suốt năm lớp 12 , đến khi tốt nghiệp cấp III thì ko gặp nàng nữa . Hè vừa rồi về thăm quê , vẫn thấy nàng đi dọc bờ biển với 1 thằng cu . Ui da , nàng đã lập gia đình rồi , nụ cười của thằng bé này giống hệt nàng . Rồi mình nghĩ vẫn con đường này , đã 4 năm trước đây giờ thì thời gian đã xoá nhòa tất cả rồi .
    Biển thì có 1 lần hồi còn là a half với bé , mình và bé đã đi chơi ngọn hải đăng ở Đồ Sơn , lúc đó cũng là hoàng hôn tắt dần , may quen bác coi ngọn hải đăng ở đó , rồi mình và bé trèo lên , cao ơi là cao , ngó ra biển Đông dập dờn tàu đánh cá ...
  8. enh_uong_xanh

    enh_uong_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ngó ra biển Đông dập dờn tàu đánh cá, em nhớ về nhà trong tiếng ầu ơ. Mẹ của anh ngày đêm tần tảo, vị mặn của biển bám trên mái tóc mẹ từ thủa còn xanh. Cái ngày anh đưa em về với biển, nước mắt của biển làm ngọt đôi môi em. Mẹ cười, nụ cười đầy bao dung, mẹ nói em đã trở thành con của mẹ và của biển bởi từ em toát ra vẻ thánh thiện, trong trắng dù nước da em màu bánh mật - cái vẻ đẹp tinh thiết mà chỉ những người con của biển mới có thể nhìn được. Cám ơn mẹ, cám ơn anh đã cho em một cảm nhận về biển. Và em biết được rằng, từ ngày đó, Biển đã đi theo em, ngự trị trong em suốt cả cuộc đời.
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hic , nói thế này thì đá cũng tan ra thành nước huống gì là mẹ .
    Mai về quê em thơm lên tóc mẹ
    Cầm bàn tay chai xoa bàn chân nẻ
    Cảm ơn người xa lạ thế đã sinh anh .

  10. hai_tru_mot_bang_khong

    hai_tru_mot_bang_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ngày kỉ niệm 1 năm chúng mình yêu nhau,2 đứa đã cùng nhau lang thang nơi biển đêm.Em nghe gió thì thào bên những rặng phi lao,sóng thì vồ vập,mơn man lên cát.Anh nhẹ nhàng ôm và hôn lên tóc em, em thích 2 đứa mình cùng nhìn về 1 hướng.Biển dịu dàng quá đỗi anh nhỉ,em cảm nhận được thêm 1 điều em yêu và cần anh biết bao nhiêu.
    Biển rộng lớn vô cùng như tình yêu của anh dành cho em vậy.Anh nồng nàn và cháy bỏng.Cảm ơn anh đã mang lại cho em những giây fút thực sự bình yên ấy .Cảm ơn đời đã dành tặng anh cho em! Em muốn hét lên ngàn lần trước biển đêm rằng EM YÊU ANH NHIỀU LẮM !
    Anh thân yêu! dẫu cuộc đời này còn nhiều sóng gió nhưng em tin ở tình yêu của chúng mình.Em sẽ có anh suốt cuộc đời này.Chắc chắn.Và chúng mình sẽ lại tìm về biển đêm để nghe gió hát cùng sóng.Chắc chắn mà fải ko anh ?

Chia sẻ trang này