1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển và ta

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi enh_uong_xanh, 10/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. enh_uong_xanh

    enh_uong_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn mà phải ko anh? Em cũng đã từng hỏi anh như thế. Và mẹ cười khi em ngây thơ đến như vậy. Mẹ bảo: Dòng đời vẫn trôi, nhưng biển vẫn đứng đấy, vững trãi và chắc chắn... để chờ em về làm dâu xứ biển. Em hy vọng và sung sướng biết bao khi nghĩ tới ngày xa. Nhưng... tất cả chỉ là giấc mơ, một giấc mơ buồn đau đáu lòng... Em mất anh và không thể ở bên mẹ. Mẹ khóc cùng em khi nghe tin anh cởi bỏ ước hẹn với em... để đi tìm một điều mới lạ, với sự giàu sang. Mẹ bảo, anh không còn là con của biển nữa, biển không có những người con như thế. Một lần nữa nước mắt mẹ vương mãi trong lòng em, mặn hơn nước biển...
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    .......
    Phút chia tay, em dạo trên bến cảng
    Biển một bên và anh một bên
    Biển ồn ào, anh lại dịu êm
    Anh vừa nói câu chi rồi mỉm cười lặng lẽ
    Em như con tàu lắng sóng từ hai phía
    Biển một bên và anh một bên
    ...
    Tàu anh buông neo dưới chùm sao xa lắc
    Thăm thẳm nước trời, nhưng anh không cô độc
    Biển một bên và em một bên
    ( À , không , biển một bên và em ở cạnh bên )
    ......
    Vòm trời kia có thể sẽ không em
    Không biển nữa. Chỉ mình anh với cỏ
    Cho dù thế nào thì em vẫn nhớ
    Biển một bên và anh một bên....
    Dạo này mình hay í ửn mấy bài như " Tình ca " , " Những ánh sao đêm " , " Chút thư tình của người lính biển " . Nhiều khi bonsevich cũng có cái hay của nó . Giữ lại trong hồn người 1 niềm tin , một chút đắm say hơi hơi lãng mạn . Giống như ngày xưa người ta vẫn sống " Em ơi anh còn đi xây nhà nhiều khắp nơi , nhiều tổ ấm sống vui tình lứa đôi lòng anh bỗng thấy càng thương nhớ em , dù xa nhau trọn ngày đêm càng yêu em càng hăng say , xây cho nhà cao , cao mãi , ôi xinh đẹp Tổ quốc của ta . Anh lắng nghe bao lời êm ái , những bản tình ca ..."
  3. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Biển sóng biển sóng đừng xô nhau
    Ta xô biển lại sóng nằm đau

    Đứng trước cái mênh mông của biển ngẫm thấy cuộc đời thường ngắn ngủi mà nỗi đau sao mãi còn day dứt?
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ có anh đã kể cho em nghe về chuyện của anh trong đó liên quan đến biển. Em nhớ lắm chứ. Lúc đấy gần 3h sáng rồi, lắng nghe anh. Em thấy buồn cho anh. Chẳng hiểu sao lịa như thế để bây giờ anh là người như vậy. Anh đã đi ra biển cho gió thổi hết ưu phiền. Vậy tại sao anh còn giữ lại nỗi đau ấy? Tại sao để nó biến anh thành người như bây giờ hả anh? Em không hiểu.
    Nhóc lớn à, nếu có thể, một ngày nào đó, nhóc con sẽ đi với nhóc lớn ra biển, để có thể làm cho nhóc lớn đừng như bây giờ. Nhờ biển. Nhờ gió. Nhóc con cũng quen nhóc lớn trên biển mà. Đúng không? Lênh đênh trên biển và mình quen nhau. Bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về bên nhóc con. Và giờ đây nhóc con lại thấy mình nhớ biển biết bao. Giá mà cứ như lần đầu tiên gặp mặt.
    Ước gì có con sóng lôi nhóc con đi tuột, nếu điều đó có thể làm cho nhóc lớn trở lịa như xưa. Nhớ quá nhóc lớn à.............

  5. enh_uong_xanh

    enh_uong_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau sao mãi còn day dứt? Đó là câu hỏi khiến em nhức nhối trong suốt 2 năm qua. Hai năm - khoảng thời gian không phải là nhiều để em có thể quên đi nước mắt của biển, của mẹ. Anh đã ra đi nhưng để lại cho em một nỗi đau. Nỗi đau đó nhức nhối mỗi khi em đứng trước biển. Và em nhận ra rằng: Trong nỗi đau đó, em vẫn luôn nhớ mẹ, nhớ biển và nhớ anh... cho dù nhớ anh với một ảo vọng mơ hồ...
  6. enh_uong_xanh

    enh_uong_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    BIỂN, MỘT ĐỜI
    Khi gặp anh
    Em có một ngày
    Biết biển
    Ru gió, sóng
    Cách xa anh
    Em có nhiều năm
    Để hiểu biển
    Là biển nhớ
    Ở bên anh
    Em có những ngày
    Thấy biển
    Trái tim
    Chẳng bao giờ cạn vắng.
  7. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Biển Xanh
    Ý thơ: Vũ Nho
    Anh cùng em
    Dạo trên Biển Quê Hương
    Biển rì rào
    Sóng hôn bờ cát
    Ôi! Biển xanh
    Và mắt em xanh
    Biển rất xa
    Còn mắt em thật gần
    Anh rất sợ
    Chỉ một mình với biển
    Nhưng lại muốn
    Chỉ một mình...
    Trong mắt Em
  8. anhyeucun

    anhyeucun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua suýt chết đuối ở biển Vũng Tàu. Sợ chết khíp... híc .. hic . Tuần này phải đi học bơi mới được... nhỡ đâu lần nào rủ người iêu đi biển... mất mặt đàn ông wá...
  9. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! Gió biển Đà Nẵng , sóng biển và con người biển Đà nẵng tuyệt vời . Chỉ có 2 ngày ngắn ngủi thôi mà tôi đã yêu Đà Nẵng như yêu ngôi nhà của mình rồi . Cám ơn những hôm ở dọc bờ biển , tiếng ca chan hoà với tiếng sóng biển dì dào ngoài bán đảo Sơn Trà . Chan hòa lòng người với nhau , tôi luôn cười , luôn hát , luôn hòa mình vào biển Thanh Bình ..... Nhớ biển và nhớ các bạn " Vì Biển Xanh " rất nhiều .....
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc xong quyển "Giọt nước mắt của đại dương". Tuyệt!

Chia sẻ trang này