1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển và ta

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi enh_uong_xanh, 10/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng onggia lại nhớ ngọn hải đăng ở biển Đồ Sơn quá .Nơi mà lúc hoàng hôn , onggia cùng bé đã trèo lên đó ... Mới thế mà đã 3 năm rồi nhỉ ? Bé vẫn hứa với onggia là khi onggia ra ngoài Bắc lần này sẽ lại trở về ngọn hải đăng xưa nhé ....
    Biển , rì rào , thích nhất cảm giác đi biển vào buổi tối , cùng dắt tay bé và đi nghịch sóng dưới chân . Lúc nào mệt quá thì anh lại cõng bé trên lưng anh , rồi cùng nhau hát những bài ca về biển mà cả anh và bé thích . Nhất là bài " Biển khát " và bài " Bài ca đêm " mà bé thích nhất nhỉ ?
    Hòa mình vào biển và nghĩ rằng giá onggia và bé được trở lại như ngày xưa nhỉ ?
  2. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm chỉ là kỉ niệm . Kỉ niệm đó đa hơn 3 năm rồi anh ạ !
    Kỉ niệm đó em không quên nhưng ta nên hướng đến hiện tại và tương lai . Quá khứ sẽ là 1 dấu chấm với em và đó là nền tảng để em đi lên .
    3 năm trước em có 40 kg thôi nên anh cõng em cũng không nặng nhọc mấy . Giờ em lên tận 47 kg rồi . Cõng em trở lại là 1 vấn đề đấy . Thế mấy hôm trước thấy anh khoe đi biển Nha Trang . Sao không kể mấy chuyện gì vui vui ở đó đi anh ...
    Em vừa đi biển Đà Nẵng về . Kết quả là bị cảm lạnh khi về HN . Hì hì !
  3. hoahuongthao2004

    hoahuongthao2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thuyền tình mãi xa khuất, biển chẳng chờ mong giữa muôn ngàn khơi
  4. anhyeucun

    anhyeucun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cho anh xem voi!
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Anh mà cũng đọc sách cơ à? Nghe nói hôm trước xém bị... là con của biển mà.
  6. anhyeucun

    anhyeucun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    đừng nói to thế! mọi người cười anh giờ.
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Sóng cứ thế cứ thế xô bờ cát dài
    Ngàn lớp sóng vẫn cứ thế vỗ tan hoài
    Vẫn biết thế biết thế nhưng lòng cứ yêu hoài
    Biết anh đã rời xa nghìn trùng xa xôi
    Sóng cứ thế cứ thế ru đời giấc mộng
    Rồi có những lúc sóng vỗ tan trong lòng
    Vẫn biết thế biết thế nhưng lòng nhớ thương hoài
    Người yêu hỡi sao tình cứ mãi xa xôi
    Con sóng lang thang lang thang để rồi vỡ tan
    Anh đến cho em cho em cuộc tình dở dang
    Như sóng xô nhau xô nhau ngàn đời vẫn thương vẫn nhớ
    Còn đi mãi những bờ xa đến bao giờ !?
    Sóng cứ thế cứ thế xô bờ cát dài
    Ngàn lớp sóng vẫn cứ thế vỗ tan hoài
    Vẫn biết thế biết thế nhưng lòng cứ yêu hoài
    Biết anh đã rời xa nghìn trùng xa xôi
    Sóng cứ thế cứ thế ru đời giấc mộng
    Rồi có những lúc sóng vỗ tan trong lòng
    Vẫn biết thế biết thế nhưng lòng nhớ thương hoài
    Người yêu hỡi sao tình cứ mãi xa xôi
    Con sóng lang thang lang thang để rồi vỡ tan
    Anh đến cho em cho em cuộc tình dở dang
    Như sóng xô nhau xô nhau ngàn đời vẫn thương vẫn nhớ
    Còn đi mãi những bờ xa đến bao giờ !?
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5ECA8/
    Dành tặng cho bé đấy ... Đúng tâm trạng của bé chưa nhỉ ?
  8. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ông anh yêu quới ! Bài Sóng đó hợp với tâm trạng em lúc này lắm ...
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Biển bao giờ mà chẳng có sóng cũng như lòng người có bao giờ hết dối gian. Âu cũng đành chấp nhận.
  10. anhyeucun

    anhyeucun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Sao có vẻ buồn bã thế hả em?

Chia sẻ trang này