1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển và ta

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi enh_uong_xanh, 10/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Dạ! Em buồn vì mình bất tài, có cái đuôi cắt mãi không xong...
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Nhớ Biển ghê nhỉ ! Chưa được ra Biển mùa đông bao giờ ! Biển ơi ! Đợi nhé ! Mùa Giáng Sinh này.....
    Mong có anh và bạn ở bên cạnh
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hy vọng hả..... Anh cũng hy vọng cùng em nhé.....
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Xúc động ghê cơ !!! Cảm ơn Dory
  5. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Có anh thì thôi bạn, có bạn thì thôi anh chứ. Gì cũng đòi.
    Tớ là tớ phải xử lí bạn cái vụ nói những điều không thật với anh nhà tớ đấy nhé. Làm anh ấy ân hận roài kia kìa...
    Tớ cũng lâu lắm rồi không được đi Biển. Từ cái hồi bé tẹo chỉ nhớ mỗi là mình để lại ở Biển 3 thứ : một cái khăn, một...cái hoa tai và một...chiếc dép...hik...Biển đẹp nhưng cũng lạnh lùng lắm cơ !!!
    Đợt này nếu mà đi được thì thích nhỉ

  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hớ hớ hớ....Thì ý tớ là 1 in 2 mà , có bảo 2 in 1 đâu !!!
    Đi cùng bọn tớ cho vui đê , tớ đã rủ anh nhà bạn rùi , cũng có vẻ ....xuôi xuôi
    Đi nhá ? Sáng đi tối về thui
  7. khue_yeu

    khue_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Biển thì có nhiều kỉ niệm với tất cả chúng ta, kô chỉ riêng tôi ,tôi nhớ có 1 lần tắm biển ,đang nhẩy cùng sóng biển không biết bỗng sao "RẦM" tôi nhìn lại mình trắng toát ,còn 1 chỗ duy nhất là đen ,may mà đầu mình có tóc kô người ta lại hiểu sai ,nhưng..............................tôi lại không nhìn thấy tóc mình mới chết !
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Lần đi Biển nào mình cũng chỉ nhớ có Nắng , Gió , Sóng và Cát . Biển lần nào cũng hiền hoà , cũng êm dịu....Mình sẽ đi , đi để gặp Biển mùa đông một lần , để được thả mình vào cái không gian xanh ngắt , để một lần đối diện với sự mênh mông rợn ngợp của Biển và Trời !
    Hôm trước ngồi ở 8x , cái quán được trang trí theo phong cách của Biển - phong cách lạnh với 2 mầu Trắng và Xanh Biển . Đẹp ! Và bình yên !
    Mình đã từng có một giấc mơ , được nắm tay Sea chạy dài trên bờ cát , uh Sea , Sea là một giấc mơ đẹp , Sea ở gần đấy mà mình ko bao giờ đến bên Sea được....Nothing impossible , đôi khi thấy lý thuyết sao mà sáo rỗng

  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    ĐI!
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hơ , chị có thích đi ko ? Qua bên Sở Thích , vào HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN chị nhé , bọn em đang chuẩn bị một buổi " tiền offline " trước khi offline thật ở Hải Phòng đây . Luôn luôn wéo cằm chị [/blue]

Chia sẻ trang này