1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển và ta

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi enh_uong_xanh, 10/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Bao giờ ấy đồng ý lấy tớ, tớ sẽ lấy nước biển Đông đổ đầy sông Lô, thế là PT có biển!
    (đừng tin, mình nói dối đấy)
  2. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái thèng cha này, rõ thật là, nếu có biển biết đâu đất nhà ông ngay bờ biển, kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, du lịch biển. Còn gì bằng!!!
    Được ngayxuaoi0210 sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 06/04/2007
  3. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Khè khè
    Tớ tin rồi,
    OK
    khi nào tớ đồng ý lấy cậu thì chắc chắn là PT sẽ có biển rồi.
    (Tin đi, tớ nói thật)
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn biển thôi !
    Bài hát mà ta nghe FM cả đêm và chỉ 1 bài ( cái thời là SV , sóng FM nó phát thử nghiệm ) .
    Ta thuộc nhạc và nếu đi hát Karaoke hát bài đó thì có người buồn phát khóc .
    Hè năm nào cũng đi biển , biển mặn mòi và có 1 thằng 24 tuổi mới nhìn thấy biển , đắm mình trong biển . Trước đó biển xanh , cát trắng , nắng vàng chỉ trong sách vở , ti vi , hic .
    Có những bãi biển đến đó cả chục lần mà ta chưa hề tắm .
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Đưọc ông anh kể rồi, Đồ Sơn hả anh?
  6. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Phú Thọ làm gì có biển nhỉ ?
  7. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình viết ở biển​
    - Hữu Thỉnh- ​

    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm
    một chút
    đã cô đơn
    Gió không phải là roi
    mà vách núi phải mòn
    Anh không phải là chiều
    mà nhuộm em đến tím
    Sóng chẳng đi đến đâu
    nếu không đưa Anh đến
    Dù sóng đã làm em
    Nghiêng ngả
    Vì Anh

    Biển nỗi nhớ và em

    Nhạc: Phú Quang
    Thơ: Hữu Thỉnh

    Anh xa em, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn
    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Em đâu phải là chiều
    Mà nhuộm anh đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay em chẳng đến
    Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em.

    Thuyền và biển, nỗi nhớ và em

    Tuyển tập các bài hát về biển, về chuyện tình của biển

    http://www.trungthanh.com/bien/index.htm

    Được ngayxuaoi0210 sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 11/04/2007
  8. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    http://www.nghenhac.info/nhacphim_pm.asp?iFile=16622&iType=22
    Thứ 6.Ngày 13...
    Biển và ta...
    Cô đơn...

    -------------------------

Chia sẻ trang này