1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 02/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Biển lỗi lầm để cho con sóng chứa đầy bão giông
    Em lỗi lầm để con tim anh mang bao đớn đau
    Em tiễn anh đi ngày nào dù biển có sóng sóng cuốn vào nhau
    Em đón anh về lạc nhau con sóng tìm về nơi đâu?
    Biển khát, biển khát bờ...
    Em khát anh như nắng khát chờ mưa
    Tình yêu đầy bão giông....
    Giây phút mong manh em bội ước tình anh....
    Biển khát... khát khao bờ...
    Tình của anh là con sóng xô bạc đầu
    Tình của anh vượt qua bao đớn đau trái tim hiền hòa tìm về bên nhau
    Vì tình yêu đó, lỗi lầm sẽ qua
    Vì tình yêu đó, lỗi lầm sẽ qua...

    Trước kia yêu biển vì biển đẹp, biển bao la với mầu xanh ngút trời, biển có nhiều gió, nhiều sóng... Đêm trăng trên biển thì thật tuyệt, đẹp đến sững sờ. Đêm mùa đông trên biển cũng rất tuyệt, lạnh run người nhưng vẫn muốn ngồi lại nghe ngàn sóng trập trùng những giai điệu thì thầm giá băng. Dù là trước biển cô đơn thật đấy, nhưng nỗi cô đơn quá đỗi dịu dàng...
    Nỗi cô đơn dịu dàng quá, nên thấy sự mong manh yếu đuối của mình trước biển, còn dễ chịu hơn khi đứng giữa những đám đông ồn ào nơi phố thị. Đúng là ai đủ sự khô cằn để nói mình ghét biển!
    Nghe xong bài hát, lại thấy bây giờ, dường như mình yêu biển, còn bởi vì nhận ra nhiều khi tình yêu sao mà giống biển đến vậy, lầm lỗi và bão giông... Mới thấy bình yên là báu vật không dễ gì có được trong mỗi con người. Ai đã từng đi qua một mối tình, khi đứng trước biển, lại thấy mình bâng khuâng trong nỗi đớn đau dịu dàng...

    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
  2. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi khi có chuyện gì buồn mà đứng trước biển thì cảm thấy bình yên,tâm hồn được thanh thản lắm
    Phải vậy, cho dù con người có gặp bất cứ chuyện gì, thì mang ra mà so với biển thì chỉ là hạt cát, cảm thấy trước biển nỗi ưu sầu của mình thật là nhỏ bé quá, chẳng xứng đáng để buồn.
    Mình cũng không được ở gần biển, để có thể ngắm bình minh báo hiệu 1 ngày mới bắt đầu, cũng để lặng lẽ nhìn hoàng hôn , khi mặt trời giã từ và khuất sau biển, óng ánh màu đỏ chói lọi 1 vùng nước mênh mông.
    Biển ở trong mình, nằm thu gọn trong tưởng tượng ở 1 góc nào đó tâm hồn, để khi nào đối diện 1 mình, nhìn thấy biển... Biển bỗng biến thành 1 thứ tư hữu, chỉ thuộc về mỗi mình thôi.
    Nhưng nơi đây không có biển thì sao?????
  3. adnlog

    adnlog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác lần đầu tiên đi biển thật tuyệt vời. Nếu chỉ là đi chơi thì không có nhiều hứng thú. Năm 1998 mình được đi biển đánh cá qua đêm (đánh đáy) ở Nam Thịnh - Tiền Hải. Cái cảm giác đầu tiên là được cưỡi sóng và ngắm nhìn mặt biển mênh mông. Mất khoảng 1h đi tầu thì đến nơi. Điều mà làm cho mình thích thú nhất là được ngồi uống rượu ngắm trăng giữa mặt biển mênh mông. Ngồi trên mui thuyền, uống rượu bằng bát với các món nhậu đặc trưng của dân biển, rồi hò hét ca hát bất tận. Khoảng 2'' sáng bắt đầu kéo lưới, được hoà mình vào lòng biển và ngắm nhìn những con tôm, cá nhỏ óng ánh trong ánh trăng tạo cho ta cảm giác thật sung sướng. Sau khi kéo lưới xong thì trời đã bình minh, đứng trên mặt biển mà nhìn mặt trời lên thì bạn không thể tưởng tượng được nó đẹp đến mức nào. Hoà cùng màu nước biển và các bãi cát trải dài, ánh nắng sớm đổ xuống tạo lên màu sắc đặc trưng rất khó tả và huyền ảo.
    Thuyền cập cảng Nam Thịnh cũng là lúc các lái buôn đến lấy hàng, nhìn các sản phẩm của mình mang về bạn sẽ cảm thấy thật hạnh phúc.
    Bình minh trên mặt biển Đông
    Ngắm mặt trời hồng trải khắp chân mây.
    Ngỡ mình chẳng phải ở đây
    Mà như đang ở giữa trời đầy mơ.​


    Chăm chỉ làm việc và tình yêu sẽ đến

  4. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Không biết nữa ! Với các bạn có không? biển là nơi làm cho lòng bạn vơi đi những mối sầu thảm, phiền muộn trong lòng. Những cơn sóng biển sẽ cuốn trôi đi bao ưu tư trong lòng các bạn... Còn Với không chỉ riêng mình và rất nhiều bạn khác nữa có một chút gì đó rất Xuân Quỳnh trong tim...Biển là hạnh phúc, biển giống như tình yêu của mình vậy : Có lúc nhẹ nhàng dạt dào dịu êm, có lúc quần quận mãnh liệt....Ưóc có một ngày đuợc cùng người mình thương yêu nhất tay trong tay đứng bên bờ biển ngắm hoàng hôn rơi, nhìn ngắm bầu trời đầy sao và được ngắm bình minh thức giấc nữa ... biển của mình, biển của các bạn .????
  5. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Rì rào biển khóc hay sao
    Điều gì trắc ẩn gởi vào lòng sâu
    Bây giờ xa có nhớ nhau ?
    Bâng khuâng năm tháng bạc đầu biển xanh
    Kỉ niệm giờ quá mong manh
    Thuyền sao lỗi hẹn để mình biển đau .. !
  6. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác Trung Sĩ lần sau nhớ thu nhỏ ảnh trước khi post để khỏi bị toác trang nhé. Tôi đã chỉnh lại về kích cỡ, độ sáng, nét cho cả hai ảnh của bác đó.... Có Vinamilk?
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 05/08/2003
  7. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Biển quá đẹp
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 05/08/2003
  8. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0

    Được connector sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 05/08/2003
  9. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Mình lại có 1 nỗi ám ảnh hồi nhỏ với biển, sao lại không tự tháo gỡ ra. Đứng trước biển, có cái gì đó vô định, không thể nói trước được, như đứng trước cuộc sống. Rồi những cơn sóng của cuộc sống sẽ xô ta về đâu?!
    Hình ảnh của biển với mình ngoài gió, cát và những con sóng vỗ bờ còn mang theo cả một nỗi sợ hãi, rằng nó quá lớn, quá tàn ác, có thể nuốt chửng con người, nhưng sinh vật rất bé nhỏ và yếu đuối trước biển
    Biển thực sự đáng sợ như vậy, nhưng lại yêu biển vô cùng.
    Phải chăng biển là sự thách đố, biển là sự bí ẩn kêu gọi tìm tòi, Ta chỉ là 1 sinh linh nhỏ bé, muốn được ôm biển vào lòng, cho dù ngày nào đó đầu hàng trước biển, thì cũng vui lòng vì được như hạt cát, trở về với hư vô...
    Giá mà ở bên cạnh biển thì hay biết mấy. Tiếc rằng lại cuốn theo 1 dòng chảy, mà không phải là dòng chảy của biển. Có lúc nào đó vô tình 1 người đi bên cạnh chợt hỏi, sao ta không ghen, không yêu khi bên cạnh, tự hỏi lòng vì sao? Phải chăng không có chút mặn của biển, hay vì đã vô cảm với xung quanh rồi?!
  10. Integerman

    Integerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mình chưa bao giờ thấy buồn hay thấy mình nhỏ nhoi khi đứng trước biển. Nhưng bất kể khi nào mình ra biển mình cũng nhận ra một điều là mình còn thiếu cái gì đó, mình chỉ biết lang thang một mình trong khi người ta có đôi.
    Cô đơn?
    Vừa đi Đồ Sơn cùng gừng về, hehe. Rất vui, hát hai ngày liền, mỏi miệng quá?

    German

Chia sẻ trang này