1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 02/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trung_si1

    trung_si1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã một lần trước biển giữa đêm tối lại chỉ có một mình, cảm giác lạnh lẽo và thế quái nào ý không hiểu nổi. Hình như là trống trải, thế rồi đi ngủ ngủ ngay sát mép nước cũng chẳng thấy cảm giác gì khác những lần đi bụi ngủ ghế đá công viên hồi còn trẻ con.
    2B or not 2B
  2. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Do Not Give Up
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    lần trước gặp trong box này mấy bài rồi mà bi giờ mới thấy tại sao nghe cái giọng này lại thấy quen quen... giống thằng bạn tưng tửng ngoài YM của mình thía. lâu roài cũng có liên lạc đâu.
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  4. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Xin ke tiep cau chuyen ve Bien ma ban deny_me dang viet do nhung Bien voi toi ko lang man va tho mong nhu cua ban dau.
    Bien la noi Dat va Troi gap nhau, su hoa hop hanh phuc va noi lien menh mang den vo tan, toi di tim su menh mang ay bang nhung lan ra Bien, nhung toi nhan ra rang, do con la noi tham dam vi man moi chat chua cua nuoc mat dang cay.
    Con chi la hat cat truoc me bien bao dung.
    Toi biet den bien khi bo chuyen cong tac xuong huyen. Tham bien vao buoi chieu day nang thang 7. Troi khong gon may va ngan ngat mot mau xanh, xanh nhu co the voi toi tan cung dai ngan ha, song tung con nhe nhang tap vao bai. Bien khong trong nhu toi tuong, xa xa cho co vai con thuyen nho dap denh theo song, ue oai. Nang gat va hoi nuoc muoi boc len tu con duong dat, mang cho nguoi qua lai mot cam giac nhon nhot tren da thit. Nhung nguoi lam muoi(diem dan) nhan nai, muc tung gau nuoc rai deu tren nhung o cat da duoc lam nhan. Gia muoi uot chi 300d/kg sau khi da gom va chuyen ve kho bang chiec xe cut kit.
    Muon biet co phai ho la nguoi o bien khong thi chi can xem tay va chan cua ho. Tung tang chai to tuong day cop va lo ro hoa tren ban tay, ban chan luc nao cung nhot nhat vi ngam nuoc. Ngoai lam muoi va lam ruong, thoi gian roi ho xe coi hoac danh ca, cao so,vang hay di te hot. Ban co hieu tai sao co cau:õ? An Tien Hai, cai Kien Xuongõ?Ưõ? khong? Khoe manh me va phong khoang, da den nhem va giong noi o o do la dac trung cua dan vung bien va tre con, da chung da den tu truoc khi sinh ra!!!. Hon mot the he da loay hoay trong cach tim ra con duong di thao go kho khan.

    Cung voi ca nuoc, luong gio moi da thoi tung kho khan, dua bien tro thanh mot loi the cua vung, xay dung kinh te song song voi cai tao phuc hoi bien. Ve vung bien bay gio ban se thay rat nhieu nha da khong con lam muoi nua, thanh nien di toi nhung nha may Gach, Su, nuoc khoang hay may mac. Nha nha nuoi tom, nguoi nguoi nuoi tom, ruong muoi xua da bien thanh nhung dam tom hua hen nhung vu mua boi thu. Ban ve thu xem, con gai vung bien rat dep va co nu cuoi gion tanõ?Ư
    The day, noi dat va troi gap nhau, da tao ra mot loi song, da tao nen chat cua con nguoi vung bien õ?" chat bien: Man Ma,Than Thien, Manh Me va Kien Cuong.
  5. navy1080

    navy1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đã ai có dịp ngắm biển như tôi ? Sáng tinh mơ, Cờ đỏ trong tay, đứng cảnh giới cho các đồng dội học viên Học viện Hải quân tập bắn đạn thật. Một mình, trên đỉnh cao 120 m của núi Chụt, Nha Trang và nhìn ra biển Đông bao la. Trời Nha Trang bao giờ cũng xanh và biển Nha Trang bao giờ cũng đẹp, trên đầu là các phi đội máy bay tiêm kích của phi công trường Sỹ quan Không quân bay lượn, dưới biển là hàng đoàn thuyền nối nhau vào bờ sau một đêm đánh cá. Tôi đã đến nhiều nơi có biển, nhưng chắc chắn đây là khoảnh khắc mà tôi không bao giờ quên được. Tôi chia sẻ cùng các bạn ở đây.
    To Connector : Lâu lắm rồi, chị dạo này thế nào, còn làm Mod thôi ? Chúc chị khoẻ mạnh, vui vẻ và công tác tốt
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    với tôi, biển là kỷ niệm nên tôi viết vậy thôi .. chứ lãng mạn thì làm được gì bạn ơi ...
    Biển nghìn thu ở lại
    Đứng trước biển chạnh lòng thương cho cát
    NHỏ vô cùng lại khao khát vô biên ,
    Sóng là ai mà vô tình ào ạt
    Để suốt đời hạt cát mãi cô đơn ......

    Nó lại về với biển trong một ngày mùa đông lộng gió ,mây xám xịt vần vũ trên bầu trời .CẢm giác đầu tiên của nó khi đặt chân trên nền cát thật ngổn ngang ...Nó thấy mình nhỏ bé đến trống trải ,sự trống trải đến cô đơn .Nhìn những vệt chân nhỏ nhoi và cô độc của mình ,nó buồn muốn khóc ..... [​IMG]
    Biển ngàn năm vẫn thế ,chỉ có cuộc sống và con người là thay đổi từng giờ mà thôi ....Mùa đông biển ầm ì từng đợt sóng ,vốc một chút nước trên tay ,nó thấy vị mặn lan ra rồi cái lạnh thấm vào da thịt nó .Biển xao xác vắng người ,chỉ có sóng và gió là mênh mang cứ ào ạt .....NÓ chợt nhớ đến câu chuyện anh kể về chú chim hải âu _ một chú chim hải âu cô độc,hình như nó cũng đang như thế .CHim hải âu lạc mất đàn nhưng đã dũng cảm vượt qua đại dương mênh mông sóng gió tìm về với tổ ấm ,cònnó biết đến bao giờ nó mới lại tìm được cái cảm giác nguyên vẹn và hạnh phúc khi được ở bên anh _ có lẽ là sẽ không bao giờ nữa ......
    Kéo cổ áo lên cao,nhắm chặt hai mắt vì lạnh ,rồi ngước nhìn ra biển ,biển bao la quá ,con người thì nhỏ bé đến vô cùng .Quay lại nhìn những bước chân của mình nó lại chợt nhớ đến những lần anh ướm bàn chân của mình vào bàn chân của nó rồi cả hai cùng bật cười .Anh vẫn nói nó là " bàn chân tí hon ".Ừ, Ở bên anh nó luôn thấy mình bé nhỏ .Nó thèm cái cảm giác ấy quá ,cái cảm giác có anh là chỗ dựa vững chãi của mình .Anh đã từng nói gì nhỉ :" nếu không có người đàn ông của riêng mình thì người phụ nữ sẽ mãi chỉ là một chiếc lá rơi vô định ".Chiếc lá ấy đã từng rơi về phía anh và bây giờ thì đang rơi vô định .....
    Đứng trước biển nó thấy mình bình yên hơn ,có thể tại nó tìm lại được những cảm giác quen thuộc và những kỷ niệm ngày xưa .....Biển ngàn năm ở lại nơi đây ,còn nó ,nó sẽ mang theo những kỷ niệm ấy trong suốt cuộc đời .....!!!!
    "Qua cơn bão biển có bình yên không nhỉ? Hay chỉ là mặt biển bình yên còn sâu trong lòng biển vẫn âm ỉ những con sóng dữ, và đầy biến động?"
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  7. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Heh, thi xa Thai Binh co Bie^?n khong vay ba` con?
  8. hoa_lan1

    hoa_lan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay mình lang thang làm sao lại chui vô vào trang về Biển...
    Biển! Đó là lòng mình .. lúc dữ dội, có lúc tưởng chừng như bình lặng .. lại có sóng ngầm... Khi buồn mình hay mơ thấy mình đang đứng trước Biển, để được sóng đánh trôi hết nôi buồn của mình đi và được sóng vỗ vễ như một lời an ủi. Mình nói cho các bạn biết nhé! Nhà mình ở gần Biển thế mà suốt thời gian mình còn ở nhà mình lại không ra bien choi lan nao the co ham khong ha cac ban oi?
    the hom nay co ai di co dong bong da cung toi khong ha?
    Viet Nam vo dinh, Viet Nam vo dinh...........................
  9. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn học cấp 2, cả nhóm 15 đứa rủ nhau đi Đồng Châu chơi. Đường xa, phải đi từ 4h chiều đến 6h tối mới đến, thuê nhà nghỉ 2 phòng cho 10 thằng con trai và 5 đứa con gái.
    Phải xin phép mãi phụ huynh mới cho đi.
    Buổi tối, cả bọn ra bãi biển, chẳng dám để cho đôi nào đi riêng vì sợ 9 tháng 10 ngày sau....
    (Hồi ấy mới học lớp 8)
    t9g68
  10. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Biển!
    Ngày xưa, mỗi khi buồn em vẫn thường đi ra biển. Đứng trước biển nhiều khi thấy lòng mình như thắt lại, dường như trước nỗi đau của biển, nỗi đau của mình cũng vơi đi !
    Chiều nay, em lại đi về phía biển, biển chiều nay đẹp quá ! những con sóng đánh nhẹ không hề che tầm mắt, xa xa là điểm tiếp giáp giữa trời và nước. Phong cảnh thật hữu tình ! Gió, cát và sóng như níu lấy chân em rồi lại chạy ào ra biển. Em ước mình được tan ra thành trăm con sóng nhỏ hòa vào với đại dương mênh mông, để hy vọng một ngày nào đó sẽ đến được bến bờ.
    Phải rồi, tự xây cho mình một ước mơ, một niềm hy vọng thì thật đơn giản, nhưng niềm hy vọng, ước mơ ấy có đủ lớn, có cháy bỏng không thì thực tế vẫn là đây ! Biến vẫn thế, vẫn ồn ào không thôi ! Thời gian cũng vẫn thế, vẫn cứ trôi mặc cho ai cứ cố níu kéo ngược lại ? Tất cả là quy luật, hợp rồi tan cũng là quy luật, cái quy luật thật là nghiệt ngã !
    Tình cờ ta gặp nhau, tình cờ ta nhận ra nhau giữa muôn vàn những cái tình cờ khác. Để rồi, lại tình cờ ta rung động trước nhau trong một thời gian ngắn ngủi. Em đã chìm đi trong hạnh phúc mà không hề ý thức được rằng giữa chúng ta ngoài khoảng cách về địa lý lại còn có cái gọi là bổn phận và trách nhiệm, là những cái khác nhau vô hình nữa ? Em chỉ biết yêu và yêu thôi, tất cả mọi cái xung quanh em đều trở thành vô nghĩa. Em chỉ cần có anh là đủ.
    Thế rồi, cái gì đến nó cũng phải đến, em bắt đầu hiểu, thời gian mà chúng mình dành cho nhau chỉ được tính bằng ngày, bằng giờ còn thời gian chờ đợi, nhớ mong lại tính bằng đời người ? Vâng, ai biết trước được đời mình rồi sẽ ra sao ???
    Em đã từng nói với anh, mỗi khi nhớ anh em lại đi ra biển, chẳng phải tự nhiên mà em yêu biển đến thế. Bởi biển là anh. Em vẫn tin rằng một ngày kia dù vị biển có nhạt dần đi, sóng biển có lặng yên hơn thì biển của em vẫn mênh mông như thế?..
    Trước không gian vô cùng của biển em thấy mình thật nhỏ bé và bỗng chốc em hiểu mình hơn.Em không trách anh, chỉ trách mình ?.. Em cũng không muốn mình quá yếu đuối. Em không khóc đâu, nhưng chưa bao giờ em thấy trong lòng mình trống trải như lúc này, tất cả như loãng ra và trở nên khô khốc đến lạ kỳ !
    Ký ức một thời...

Chia sẻ trang này