1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 02/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Biển
    là sóng
    là gió
    là bầu trời tự do
    là vị mặn ngai ngái
    là mùi tanh tanh
    là nơi em thét gào tên anh
    trong một chiều thương nhớ
    ***
    Cứ tưởng rằng chúng ta
    đã là chồng là vợ
    Vậy mà giờ
    anh
    vẫn
    bơ vơ
    ***
    em yêu thơ, em yêu cả duyên nợ
    anh không biết làm thơ
    nên suốt đời nặng nợ với tình em
    ***
    Đến bây giờ
    anh
    lại muốn được làm quen
    em
    trong một chiều trên biển
    với cả nỗi niềm chỉ riêng ta biết
    có một chiều
    trước biển
    em gọi tên anh
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    yêu biển, yêu nhau, khổ thế đấy [​IMG]
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 23/07/2004
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
     



    [​IMG]


    25 này tôi về biển, tôi sợ chân mình lại đau trên cát  [​IMG] .....



    Biển(Trần Hồng Quân)
    Về  với biển như với người yêu dấu Lâu lắm rồi mới gặp phải không em? Em vẫn mặn mà trong trẻo dịu êm Vẫn dào dạt mênh mông lộng gió Vẫn thủ thủ thỉ rì rầm khi gặp gỡ Anh gieo vào lòng em để em thương Được cùng em gội sạch bụi đời thường Được thanh thản đùa vui như con trẻ Em làm sóng vuốt ve êm nhè nhẹ Làm nước trong hôn mằn mặn môi anh Anh thả trôi theo nhịp sóng bồng bềnh Nhắm mắt lại hưởng phần em ban tặng Em hào phóng cho hoài không cạn Anh tham lam nhận mãi chẳng đầy Hào kiệt trên đời ai cũng giống ai Cũng thích nũng trong vòng tay êm dịu Anh oằn vai với gánh đời nặng trĩu Cánh tay mềm em lại đỡ nâng anh Anh là chim chao liệng khoảng trời xanh Cũng có lúc say trời quên  góc biểnEm chẳng trách, vẫn bao dung rộng lượng Vẫn mặn mà dào dạt sóng thương yêu Xa bao nhiêu càng thắm thiết bấy nhiêu Chính nỗi nhớ dệt thành thơ anh vậy . Khoảng cách và thời gian nén lòng ta lại Để mỗi bận gặp nhau đều say buổi ban đầu .
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 23/07/2004
  4. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Trôi miên man trong ngàn nỗi nhớ
    như sóng như gió như biển khát khao
    trong đêm đen hay dưới ánh nắng
    sóng vẫn xô bờ thét gào
    con tim ta nhớ ai như biển nhớ cánh chim ngang trời
    trong cơn mơ thấy ta là ngọn sóng rú lên ah ah
  5. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có yêu nhau mới khổ còn yêu biển thì báo cáo bác pi_rose là em chưa thấy khổ bao giờ cả.
    Trước biển, dù chỉ có một mình, ta vẫn không bao giờ cảm thấy cô đơn, ngược lại ta còn cảm thấy ấm cúng thân thương đến lạ thường.
    Từ xa trông thấy biển:
    cảm giác lâng lâng vui sướng xen lẫn với háo hức mong chờ.
    Dù đã bao lần như thế nhưng cái cảm giác háo hức được ra với biển khi nhìn thấy biển xanh đang ở trước mặt ấy vẫn luôn tồn tại. Nhiều khi háo hức gặp người yêu cũng không bằng vì còn cảm giác nhàm chán xen vào.
    Đến gần bên biển:
    cảm giác vui thực sự, biển như một người bạn hiểu ta nhất trên đời, tri âm tri kỷ có lẽ cũng chỉ đến cái cảm giác này mà thôi
    Đi ra giữa lòng biển:
    Tự nhiên thấy mình khoẻ mạnh lạ thường, không còn cảm giác trần tục nào nữa, ý chí và nghị lực trỗi dậy mãnh liệt. Ý nghĩ muốn chinh phục ... nung nấu hoài bão của bản thân
    Trở về với đất liền:
    Đọng lại những kỷ niệm và cảm tình với biển, chia tay nhưng lại thấy vui, lại thấy yêu đời, lại muốn cống hiến và đóng góp, thật khác xa cái cảm giác chia tay với người mình yêu, vừa uỷ mị vừa đau khổ xen lẫn bực tức...
  6. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Có những chiều khi hoàng hôn buông xuống
    Với nỗi buồn tím ngắt cả không gian
    Tôi hờ hững lê đôi chân mệt mỏi
    Tìm lại lời yêu xưa, tìm lại chỗ ta ngồi...
  7. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn biết rằng dù một ngày kia Biển không nhận về mình tất cả nữa thì Biễn vẫn mênh mông, sâu thẳm. Dù cho những giọt nước mắt nhớ nhung của em không rơi vì biển nữa thì biển vẫn mặn mòi như ngàn xưa vẫn thế !
    Biển bao la, biển hùng vĩ, biển thẳm sâu, biển mênh mông, biển luôn dâng hết mình cho bờ cát cả khi gió có lặng, sóng có yên. Em biết thế, lòng biển thật bao dung ! Nhưng không phải lúc nào biển cũng hiền hoà, êm dịu. Cũng có khi biển giận dữ, thét gào, đó là lúc thuỷ triều dâng lên, biển đã nhẫn tâm xoá tan đi những ái ân gãy vụn, xoá tan đi những lâu đài tình yêu trên cát mà em đã hoài công vun đắp !
    Em chẳng muốn mình thành nhà hàng hải, cũng chẳng muốn suốt kiếp này phải lênh đênh trên đỉnh sóng bạc đầu mà chinh phục biển khơi ! Em cũng xin anh đừng biến em thành kiếp dã tràng se cát biển Đông, suốt cuộc đời tìm kiếm, hàn gán lại những dấu yêu dưới muôn nghìn con sóng chìm sâu !
    Em chỉ mong mình được làm dòng sông nhỏ hiền hòa, đón nhận, chắt chiu từ suối nguồn, khe lạch những dòng nước mát lành, dịu ngọt. Mặc cho lòng sông có khi đầy khi cạn, mặc cho nước sông có khi đục khi trong .... thì sông muôn đời vãn thế - chỉ hướng về mình biển mà thôi.
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tôi ít ra biển, ít lắm, hình như là mới có 3 lần được đứng trước biển, nhưng cái cảm giác thì không thể nào quên được...
    Đứng trước biển một mình, hơi cô đơn một chút nhưng cảm thấy lòng mình thanh thản đến kỳ lạ, tâm hồn trải dài theo con sóng, cái cảm giác được đắm mình với thiên nhiên, gạt bỏ mọi lo âu nơi bụi trần nhân thế để hoà mình vào lòng biển...Hạnh phúc hơn nếu được cùng người mình yêu thương ngắm biển khi đem về hay khi mưa nhẹ...Trước biển, người ta không thể dối lòng ....
  9. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hic, các cụ nhà mình lãng đãng mây ngàn ghê.
    Thế mới biết mình phàm phu tục tử , khi lạc vào tobich biển của em Ca_phe_chieu_thu_bay.
    Cảm xúc với núi của mình có vẻ dạt dào hơn, có lẽ vì một mơ ước thuở nhỏ, khi nào tới đưọc dãy núi xanh xanh đằng xa kia, khi hóng nhìn về đằng Ninh Bình.
    Thôi, lại để những con sóng ào ạt vỗ cùng các bác, nhà em ngược, hị hị
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ơ dạ , bác dạy cháu nghe lần trước kêu đi biển, hình như sợ nên chưa có đi được.. mí lại trời đổ mưa dữ quá, biển mưa thì buồn kinh khủng, Nay nắng đẹp rồi đây, mai khởi hành.. tâm hồn bây giờ thư thái lắm, nhẹ tênh
    TRƯỚC BIỂN...
    Bỗng dưng em hát
    Về cánh buồm khơi xa
    Mải miết theo làn gió
    Mải chơi nơi phương xa
    Bỗng dưng em hát
    Ngọn gió .. bốn mùa cát trắng.. cát
    Chông chênh..
    Dấu chân
    Bỗng dưng em hát
    Về cánh buồm đỏ thắm nơi trời xa
    Có chàng hoàng tử gọi em : công chúa!
    Như xưa kia.. chuyện cổ tích của bà
    Bỗng dưng
    Em thấy mình trước biển..
    Thấy nhớ và thấy mong
    Nơi chân trời nào
    Rồi bỗng dưng có nắng chảy trong mắt
    óng xô nhau. Mây chen nhau
    Biển bạc đầu khôn ngăn tiếng hát yêu
    Nàng tiên cá gửi trong lòng bão tố...
    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi....
    Sưu tầm
    [​IMG]
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 02/08/2004

Chia sẻ trang này