1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BIỂN...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi overandover88, 21/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    vui...có nguời lập ra hội biển...lãng mạn ghê... tớ thick ra biển để chơi bóng chuyền bãi biển, đi xe đạp hay skating cùng bf....và được mặc bikini
  2. Mr.Owl

    Mr.Owl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích Biển vì khí hậu gần biển rất trong lành, dễ chịu. Ngoài ra, vì tớ cũng rất khoái ăn đồ biển uống bia và ngắm các cô nàng bikini.....
  3. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Con trai đi biển có mặc được Bikini không nhỉ Mặc vào ngưòi ta sẽ nói thế nào về mình
    Ứơc gì có 1 cô vợ cũng yêu biển như ta, 2 đứa dựng bên bờ biển 1 căn nhà sống qua ngày
  4. Tuno

    Tuno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    netwalker này, chẳng thấy biển đâu cả
    THUYỀN thì to lắm nên nhìn thấy
    khoái nhất vẫn là cái không khí của biển, thật khó diễn tả nó
    chỉ biết thích nó,
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Mang tiếng quê ở biển mà chẳng mấy khi về dễ đến 5 năm nay em chẳng được đi đâu ý.. có con bạn nhà HP nó kể hum nào cũng ra đấy mua đồ tươi lên ăn ngon lắm
    Sao số mình bung thế,,, Biển chiều thật đẹp
  6. cayxanh3

    cayxanh3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    gìo biĂ?n và? mù?i rong biĂ?n
  7. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu biển vì mỗi khi đứng ở bờ biển California , nhìn mặt trời lặn về hướng Tây , tôi biết bên kia bờ Thái Bình Dương là quê hương Việt Nam yêu dấu ... nơi tràn ngập tình người ...những lũy tre xanh ...những con đường đất đỏ ...
  8. garfieldfatcat

    garfieldfatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật! Rất thích biển nhưng chẳng thể nào bứt công việc ra để đi chơi biển, chán
  9. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    :::
    Phú Quang ​
    :::
    Lời: Hữu Thỉnh​
    Biển, Nỗi Nhớ và Em
    Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rông thế
    Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn
    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều
    Mà nhuộm em đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay anh chẳng đến
    Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh. ​
  10. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối ra biển ngồi lạnh dã man luôn, năm lớp tám mấy đứa bạn thân rủ đi biển chơi ở lại qua đêm , nửa đêm nằm co ro, không có chăn đắp, lạnh nhưng mà vui lắm, gặp khi nớ cũng điên hết nữa tự nhiên điên lên rủ nhau đi thôi chứ có chuẩn bị đồ đạc gì đâu, báo hại hôm sau về nhà nằm bẹp dí trên giường sốt mất mấy ngày luôn. Cũng buổi tối hôm đó lần đầu tiên tui thấy tên mình hay đến vậy, buổi tối mấy đứa ngồi nói chuyện, đứa bạn mới nói : " Hải là biển, Thanh Hải là biển xanh đó, mi có biết không Hải ", thật sự bất ngờ nên tui cũng chỉ biết cười thôi, khi đó tui mới hiểu hết ý nghĩa những chuyện trước đây đứa bạn này nói với tui, trước đây tui không biết và thực sự cũng không bao giờ để ý đến. Bây giờ nghĩ lại mới thấy...... nhưng mà bây giờ mấy đứa bạn thân nó toàn đi xa cả rồi nên, mấy hôm trước nó về lại sau một năm không gặp, " chi chơi thôi hay có chuyện chi không?"_ " tụi tau về chúc sinh nhật mi đó", thúc sự cảm thấy hạnh phúc, đi xa về lại chỉ để hát tặng tui một bài sinh nhật, vui, hạnh phúc. Chắc cũng chính vì tui tên Hải và ......mà tui thích biển cũng nên . Thanh Hải là biển xanh mà , tự hào lắm

Chia sẻ trang này