1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BIỂN...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi overandover88, 21/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
  2. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Hixhix, nhìn dòng trên thì biết ngay bác là người thế nào rồi nhỉ? Thua bác luôn
  3. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Biển với tui tòan kỉ niệm xấu không à. Một lần thì bị GF đá, vì cái tội hứng quá ( tại biển chứ đâu phải tại tôi). Lần khác thì ngồi giữa đảo viết thơ tình và thất bại ( vì nàng cảm nhận trong thơ tui có hình dáng một nguời con gái khác - tại biển chứ bộ ) , thiệt là uổng công trình dê cả mấy tháng trời . Có lẽ nàng ganh không có thời gian ra đảo chơi với tui
  4. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Xin tặng vài tấm ảnh về biển
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Biển đẹp nhưng dữ dội..biển chỉ cho ta cảm giác bình yên tạm thời...Biển gào thét giận dữ khi mùa nước lớn..Biển,yêu lắm biển à!
  6. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    honma cũng giống như bạn vậy đó . lúc buồn cũng muốn ra biển lúc vui cũng muốn ra biển . honma chẳng bao giờ tắm cả chỉ đứng nhìn ra xa những lúc lòng cảm thấy trỗng rỗng hoặc đi dạo lúc cảm thấy vui . thật không thể hiểu nổi nhưng khi đứng trước biển honma thấy mình có nhiều cảm xúc khác nhau . lúc thì biển dịu hiền như 1 người mẹ , lúc thì lại thì thầm như tiéng của người ấy , lúc lại an ủi như 1 người bạn . thật không thể hiểu hết về biển nhưng mình đã rất thần tượng . vào lúc hoàng hôn luc'' mà anh'' mặt trời chưa tắt hẳn í . đứng trên biển và gió ***g lộng . tóc bay hất tung ra sau . lạnh buốt cả da thịt cảm giác thật thích . như là quên hết đi mọi việc trên thế gian này . nếu ai chưa từng yêu mến biển thì hãy thử 1 lần nhé nhất là lúc buồn í . à ra biển vào mùa đông cũng là 1 điều rất thú vị
  7. phalenghichngom

    phalenghichngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Đối với tớ,biển là một cái gì đó rất xa xăm...Những lúc ra đến biển,cái cảm giác mằn mặn,hương vị đặc trưng nhất của biển lại làm tớ thấy trong người là lạ.Đó là 1 cái cảm giác rất khó tả.Nó ko giống với những gì tớ thấy hàng ngày...Tớ yêu biển vì mỗi khi ngắm nhìn nó,tớ lại thất thật nhẹ nhõm và vui vẻ.Mỗi lần có chuyện buồn,tớ thường ngắm bức tranh biển trong phòng và vui ngay trở lại.Nhiều lúc tớ thấy biển với tớ chung 1 cảm giác.Thực sự thì tớ cũng không biết rõ nữa,nhưng tớ yêu biển,yêu vô cùng.Và lúc nào cũng mong được ở trên biển...
  8. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    thiệt là phúc đức quá
  9. cuacang

    cuacang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Biển đẹp, không ai có thể phủ nhận, nhưng biền buồn lắm!
    Đứng trước biển sao mà cái cảm giác tôi thật sự nhỏ bé lại hiện về, và tôi sợ nó, tôi sợ thấy mình nhỏ nhoi, thấy mình chẳng là cái gì, vậy mà tôi vẫn yêu biển....
  10. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng yêu biển, mỗi dịp được nghỉ về nhà, tôi lại sắp xếp vài ngày để được ra ngắm biển. Tôi chẳng thích tắm biển (chắc tại tôi không biết bơi), tôi thích ngồi trên ghè đá nhìn sóng vỗ lăn tăn, hoặc lang thang trên bờ in dấu chân mình trên cát rồi để sóng cuốn đi. Mỗi lần ra biển, 2 má lại rát và hồng lên vì gió, da thịt rít rịt mùi của biển, thế mà lòng lại khoan khoái đến lạ lùng. Đã có lần tôi được cùng anh đi dạo biển, chúng tôi nắm tay nhau đi và nói huyên thuyên những câu chuyện không đầu không đuôi, và tôi ước gì anh sẽ mãi mãi luôn ở bên tôi, để khi có dịp lại được cùng anh đi ngắm biển.

Chia sẻ trang này