1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BIỂN...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi overandover88, 21/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Sau này tui dẽ xây một ngôi biệt thự ngay giữa biển, khi đó mọi người nhớ đến tham quan nha Bảo đảm không "thấy" khôg lấy tiền luôn
  2. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    yes , ra biển thì cái này là chủ yếu , ngày trước nhà gần biển , chỉ bít dùng cách này giết thời gian :D
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Mai thu tớ lại đưọc về với biển rùi, thích quá!....ở nhà, đêm đêm lên tầng thượng ngồi, nhìn ra biển huyền hoặc, đẹp kỳ bí vô cùng...vậy nhưng vẫn cảm thấyd bình yên lắm
  4. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    _Biển là gì nhỉ . giống như 1 người mẹ vậy dịu dàng đầm ấm . vỗ về những lúc gặp chuyện buồn thì mẹ luôn ở bên con mà không con luôn tìm đến mẹ thì đúng hơn và kể cho mẹ nghe tất cả . vì thế mẹ biển hiểu con nhất phải không? lúc con làm điều sai trái mẹ cũng chẳng bao giờ mắng mỏ chỉ thì thào nhẹ nhàng khuyên bảo . những lúc được mẹ vuốt ve như vậy con cảm thấy rất vui và an tâm . mọi chuyện lại bình tĩnh lại và con đều giải quyết xong xuôi ổn thoả .

    _Biển có lúc lại giống như người bạn thân . bạn luôn gần gũi với ta không baog giờ bỏ rơi ta dù ta có gặp bất cứ chuyện gì bạn cũng luôn ở bên lắng nghe những điều ta nói ta tâm sự . Bạn là 1 người mà ta không thể thiếu bạn thân ạ . Bạn còn nhớ những điều mình đã nói chứ bạn thân. Mình đã nói về người thứ nhất người đầu tiên í . hôm đó chắc bạn cũng nghe được hết cuộc nói chuyện của bọn mình phải không? buồn nhỉ mình ra biển 1 mình . người 1 bận mà . lang thang mãi chán quá nên mới gọi điện nhưng cũng chỉ nói được vài câu thôi . hôm đó mình đã bị tai nạn . sợ quá phải không? nhưng may mà mình vẫn không sao mình vẫn còn được tâm sự và chia sẻ với bạn lâu dài . hì

    _Mấy hôm nay trời lạnh lạnh nhớ biển quá mình đã từng ra biển vào mùa lạnh với người ấy . hai đứa ngồi trên ghềnh đá mãi . hôm đó lạnh quá nên biển rất vắng . gió biển ào ạt xô vào hai bên tóc . cảm giác thật là thích . người ấy luôn dịu dàng và chăm sóc mình giống như biển í . nhưng..........
    _mình đi cùng người ấy (điều này không đẹp thật sao) cảm thấy rất hạnh phúc . giờ này ước được như thế quá nhưng làm sao có được nữa chứ . mình nhớ biển lắm . mình rất nhớ. sao thế nhỉ cuộc đời cứ trôi thế này sao . nhiều lúc thấy chán quá . nó vô nghĩa quá . mọi việc xảy ra rồi lại qua đi để lại thêm 1 dấu ấn mới . nhưng chỉ là 1 dấu chân thôi còn ta thì có gì chứ . chẳng có gì ngoài những vết thương. buồn quá biển nhỉ . bây giờ mà ra biển thì chỉ có 1 mình mình thôi biển có buồn không? có nhớ người ấy không? mình nhớ lắm . Nhưng cảm giác như tình cảm càng ngày càng loãng đi thì phải mình phải làm sao đây?. mình không muốn tình cảm của mình và người ấy chỉ như 1 đợt sóng mạnh mẽ dội vào bờ rồi tan vỡ . Mình muốn giống như biển . dịu dàng êm ái bền vững mãi mãi nhưng cũng có lúc có giông tố nhưng rồi lại dịu êm hiền hoà .
    Mình sẽ về nhà và đi biển mình hứa đấy . Nhưng mình sẽ đi 1 mình hay sao? sẽ buồn lắm nếu không có người ấy

  5. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hì, ko ngờ là có nhiều người cùng sở thích với mình quá.. Nhớ hè vừa rồi đi Đà Nẵng, nhất là đoạn đi qua đèo, hic hic, từ trên nhìn xuống biển đẹp dã man. Thích biển thì có được xếp vào những người " lãng xờ mạn" không nhể
  6. anh_cymbidium

    anh_cymbidium Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy biển chỉ thích tự tử .
  7. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Biển mênh mông và lòng ta cũng vậy , sống trong đời cần có 1 tấm lòng ......
  8. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu sao mình lại rất thích nhìn cảnh biển động, lúc ấy thấy biển mãnh liệt mà sao tội nghiệp quá
    Bình thường người ta chỉ thích biển êm đềm và đem lại một cảm giác bình yên cho mọi người.
    Vậy mà khi nhìn biển êm thế, lại cứ thấy trong lòng biển như đang ẩn chứa những đợt sóng ngầm trong lòng
    Được thể hiện ,được bày tỏ, tốt hơn nhiều chứ
    Người ta thường ghét biển khi biển dữ dội mà không hiểu rằng biển cũng cần những lúc ấy.
    Chẳng lẽ chỉ khi biển êm đềm mới làm cho ta thấy thích ư
  9. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Cũng đã từng một lần được dạo biển ban đêm mà chỉ có hai người.
    Không nói gì nhiều cả, chỉ một vài câu vô nghĩa, một vài lời nói bâng quơ
    Có lẽ nhờ biển đã nói tất cả
    Nhờ vậy mà bây giờ lại có một người bạn thân và hiểu mình.
    Dạo biển đêm thật tuyệt vời.
  10. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    rất giống với em, cũng qua buổi tối dạo biển hôm đó mà hai đứa càng hiểu nhau hơn, nhưng mà thân nhau mấy thì bây giờ người bạn đó cũng đã đi xa rồi, thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau qua net mà thôi, vậy mà tình bạn vẫn không hề thay đổi, vẫn thường động viên nhau, giúp đỡ nhau trong mọi chuyện, tuy không ở gần nhưng những lời động viên an ủi của người bạn đó làm tôi thấy tự tin hơn nhiều, thật là vui khi mình có một người bạn thân để có thể chia sẽ mọi chuyện.

Chia sẻ trang này