1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BIỂN...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi overandover88, 21/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    rất giống với em, cũng qua buổi tối dạo biển hôm đó mà hai đứa càng hiểu nhau hơn, nhưng mà thân nhau mấy thì bây giờ người bạn đó cũng đã đi xa rồi, thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau qua net mà thôi, vậy mà tình bạn vẫn không hề thay đổi, vẫn thường động viên nhau, giúp đỡ nhau trong mọi chuyện, tuy không ở gần nhưng những lời động viên an ủi của người bạn đó làm tôi thấy tự tin hơn nhiều, thật là vui khi mình có một người bạn thân để có thể chia sẽ mọi chuyện.
    [/quote]
    vậy là phải cảm ơn biển đó
    người bạn của chị bây giờ gần cũng không gần, xa cũng không xa, ít gặp nhau lắm,nhưng gặp lại vẫn cảm giác rất quen thuộc, như chẳng phải đã cả mấy tháng không gặp nhau mà chỉ mới ngày hôm qua thôi
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    thèm được nhìn thấy biển lúc này,thèm cảm giác trước biển và vị mặn nước mắt mình hoà vào vị mặn của biển!Lòng mình lại chông chênh lại gào sóng như biển đêm!
  3. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    mát dễ sợ luôn
  4. cman

    cman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Bãi biển đẹp và những dấu chân trên cát
    [​IMG]

Chia sẻ trang này