1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi trangy22, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Biển....

    Căn nhà ấy, chiếc xe đạp, chai rượu, những con ốc, những bông hoa Cúc Biển khô....Vẫn còn nguyên...Lâu rồi ko về với biển...chỉ 4000đ thôi đã chạm được vào biển..Vừa nhẩy xuống xe buýt, đã co giò chạy thẳng 1 mạch ra biển..Thói quen ko thể nào bỏ được..

    Biển giao mùa thật bình yên, lặng lẽ..Đêm ở biển, nhìn những con sóng gầm gừ đập vào ghềnh đá như sắp bão... Ánh sáng lập loè hắt ra từ đảo hòn Dấu làm biển lung linh huyền ảo..Đẹp biết bao...Đêm mà những con ốc vẫn kiên nhẫn bò trên kè đá, có lẽ nó ko muốn bị nhưng con sóng quấn ra xa bờ..

    Khẽ rùng mình bước tiếp dưới những cây dừa, chiếc áo mỏng manh ko đủ che bớt cái lạnh về đêm....Hơi thở của biển nhẹ lướt qua mặt tanh nồng...Thỉnh thoảng, những con sóng lớn vươn dài bắn tung toé lên hẳn đường đi..mang theo những hạt cát nhỏ mịn.. Xa xa những con thuyền đánh mực, với dàn đèn sáng chiếu thẳng xuống mặt biển....Từ xa khu 2 uốn lượn như con tôm ôm sát bờ biển...Sát bờ biển là những bụi hoa Cúc Biển, chỉ hơn tháng nữa thôi chúng lại nở rộ, từng bông hoa vàng mỏng manh, kiêu hãnh trước biển....

    Bước chân trên bờ cát, dấu chân của bạn bước qua chiều nay vẫn còn. Tôi đã quan sát bạn từ rất xa mà bạn ko hề biết...Bạn bước rất chậm, đôi chân run rẩy, bạn đã yếu lắm rồi bạn biết ko? Thỉnh thoảng bạn cúi xuống nhìn những con Giã Tràng xe cát...Đôi mắt ấy ko biết có ướt mi ko? Đừng tuyệt vọng bạn ơi...Bạn còn có biển và tôi nữa..

    Mai tôi lại phải xa biển...Về với công việc hàng ngày , vẫn gặp bạn nhưng sao tôi ko thể nói thành lời..Dù chỉ 1 lời an ủi bạn thôi..Buồn....
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ra biển mà buồn thì mất hết cảm giác .... ra biển là phái hét cùng biển gào cùng biển nhảy lên theo song tung tăng theo cát ... bó vỉa theo đường vòng .... he he .. thế nó mới vui chứ?
    Bộ thích ra biển hả??? có muốn đi ko nào ??? đi luôn đây ....... he he
  3. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    m và đứa bạn thân cũng rất thix ra biển...Nhớ ngày còn ở HP, 2 đứa dở hơi cứ hứng lên là phi xe ra Đồ Sơn ...bất kể mùa đông hay mùa hè....và dù chỉ là để hít hà cái hơi mằn mặn của gió biển hay cùng nhau đi dạo dọc bãi cát.....tận hưởng cái cảm giác từng đợt sóng tung bọt trắng xoá xô vào chân lành lạnh....chỉ như vậy thôi cũng cảm thấy thoải mái lắm rồi...
  4. dog_dog

    dog_dog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    26
    hé hé.biển đồ sơn thế mà cũng có nhiều người thích nhẩy.tự hào quá ta.muốn tắm biển quá!!
  5. dog_dog

    dog_dog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    26
    ai 30/4 rỗi đi biển Đồ Sơn chơi em dẫn đi.okay?
  6. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    chắc m phải chờ đến hè đc nghỉ mới đi ĐS hóng gió biển đc! chịep chịep...
  7. dog_dog

    dog_dog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    26
    ờ hè cũng được..hè nhiều thời gian hơn!
  8. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Em thả tóc trong gió, trước biển, lắng nghe tiếng sóng rì rào, mơn man dưới nắng chiều yếu ớt.
    ............
    Tiếng nước gợn, lăn tăn, những bọt biển quấn cát li ti, trắng xoá .
    ...........
    Nắng chiếu nhoà mắt, hiện trên trán những nếp nhăn, em thấy lòng nhẹ bẫng .
    .........
    Tiếng em lanh lảnh giữa khoảng không, xô sóng, xô gió, chỉ nghe thấy khe khẽ, từng câu em hát .
    .........
    Em bước đi một mình, lang thang, chân trần, cười duyên với biển . Hít nhẹ lấy khoảng không gian mặn mòi của nước : Cái vị mặn chát, nhưng không đắng như nước mắt người đời .
    .............
    Em bước
    Em hát
    Khúc tình của lòng trong chiều phai nắng.
    .......
    Và hạt nắng
    Tung tăng, nhảy múa
    .........
    Biển ngàn năm vẫn chờ hoài để được hát khúc tự tình
    Với mây
    Với gió
    Với cát
    Với thuyền .
    ........
    Rồi trôi xa
    ........!!!
  9. dog_dog

    dog_dog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    26
    hè này các bác có nguời yêu thì dẫn xuống Đồ Sơn chơi cho nó gần.đi dạo buổi tối đẹp lắm,nhất là đi 2 người thì tuyệt.giá nhà nghỉ qua đêm cũng không đắt đâu.còn bác nào thích tổ lái thì về đó tổ lái,đường đẹp đấy.
    Được dog_dog sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 08/07/2006
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    he he ..chú dog khỏi phải quảng cáo ..cái này thì anh em đâu có lạ ...

Chia sẻ trang này