1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi trangy22, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Đúng , đi Đồ Sơn đê ,
  2. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Trưa Hà Nội.
    Trời vừa lạnh lại vừa nồm. Không sao hiểu nổi nữa. Bỗng thèm lắm một cơn gió mang vị mặn mòi của biển . Cảm giác hoang vắng quá ...Muốn được về với biển, được đứng lặng hàng giờ trước cái mênh mông của trời đất để thấy hồn lắng xuống ... "Ta mơ thấy em - ở nơi kia xa lắm ..." Uh, nhạc Phú Quang đấy, lại gợi lên trong ta một nỗi niềm xưa cũ. Nhớ những lần thả bước chân dọc theo bờ cát, dõi mắt ra xa vào giữa lòng biển đêm, từng con sóng tung bọt trắng xoá làm chao nghiêng ánh đèn của những chiếc thuyền câu mực. Gió vẫn chạy nhảy,uốn lượn trên những tàu dừa, bất chợt thổi tung lên làn cát mỏng. Gió và cát. Cả hai hoà quyện vào nhau theo điệu van xoay. Nhớ đến lời nhỏ bạn : gió xoáy đấy! Lần cuối cùng xuống biển, đêm chẳng bình yên với những đợt sóng gầm gào. Lạnh. Mặc kệ. Vẫn phong phanh với tà áo mỏng, dang tay đứng trước biển để nghe hơi muối ngấm qua từng kẽ tay. Run rẩy ...Sóng cuộn lên vỗ mạnh vào bờ , đập vào bàn chân những tia nước trắng xoá, âm ấm. Cát rối rít cố ôm chặt lấy bờ sau mỗi cơn triều sóng. Cát sợ. Ta cũng sợ. Sợ cái khoảng trống đen đặc trong lòng. Sóng gào thét. Ký ức cũng gào thét, cuộn lên theo từng đợt sóng. Ta muốn trả tất cả về với biển. Muốn tất cả ngủ yên như những đêm biển lặng ...
    Biển lại thổn thức ...
    Và nhớ ...
    "Ngày mai em đi - Biển nhớ tên em gọi về ..."
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Yêu Biển thế này thì vào đây đê bạn ới
    http://www9.ttvnol.com/forum/Sothich/864511/trang-1.ttvn
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Thì tớ vào rùi nè!
    Đã bao giờ bạn đi biển đêm chưa? Nhất là ngắm cảnh trăng lên ở biển ấy. Khi ấy mà đi với darling thì còn gì bằng
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Biển nào ở miền Bắc - Trung tớ cũng qua đêm roài tớ bảo cậu vào đường link dưới đây cơ mà ( đó là hội những người yêu Biển mà tớ tham gia gần 2 năm roài )
    http://www9.ttvnol.com/forum/Sothich/864511/trang-1.ttvn
  6. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    biển luôn luôn là cảm hứng cho mỗi người
    biển còn là niềm tin và động lực sống
    khặc
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm một chút đã cô đơn .....................
  8. dog_dog

    dog_dog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    26
    có thể nói mình là một người yêu biển.Mình có thể ngồi hàng giờ ngắm biển mà không biết chán.(ai muốn thi thì luôn sẵn sàng,nhất là con gái)tắm biển hàng giờ mà ko muốn lên.Những lúc được về nhà như nghỉ hè,chắc ngày nào cũng phải tắm biển,ko tắm ko chịu được.
  9. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    thi đê vụ này hay ho đây ( động vào nhóm máu THÍCH roài )
    cũng là mùa du lịch, mùa Biển roài
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    ô hay thi thố mà chẳng thông báo cho ai cả.
    cái này hay rồi mọi ngưòi hãy tổ chức thi với nhau mình xin chân trọng tài

Chia sẻ trang này