1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi trangy22, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Ui nhìn cảnh biển đẹp thật , thèm dc ngửi hơi biển quá
    @motthoang_hn02: Chúc mừng sn bạn nhé ! Chúc ngày mai bạn sẽ có 1 ngày vui vẻ
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ơ sao Bảo Anh lại lạc vô đây (thông báo không tuyển phi công nhá )
    2/9 này không họp lớp thì ấy rủ Nam, Hảo, Linh bé.................xuống HP đi biển đê
    nhận ra ai chưa? (suỵt nhận rùi hay chưa thì PM nhá )
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    biển .. mang anh đến bên em ... nhưng biển cũng là nơi anh có nhiều kỉ niệm với chị ấy nhất , nên cũng có thể nói , biển cũng là nơi mang anh đi ...
    đêm qua em mơ , 1 giấc mơ thật buồn cười , nằm mơ thấy anh đi bên em , ngoài biển , như 1 lần kỉ niệm nào đó , có anh , có em ... có biển ở bên ...
    chỉ khác là , biển của em đêm qua , anh rất gần em , rất gần em ...
    tự nhiên, thấy mình có lỗi !
  4. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Biển một bên ! em một bên ! cái sánh đôi thật êm ái và ngọt ngào ấy sao khó quá người ơi ! một ngày không xa ta lại đã có thể sánh vai cùng em, và lại biển một bên và em một bên,
    Hình như những điều ngọt ngào chẳng bao giờ rễ dàng thực hiện ?
  5. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu
    chỉ có biển mới hiểu ta muốn nói điều gì
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ôi Nha Trang mùa thu lại về, trong tình người & trong ánh mắt em thơ
    Trong cuộc đời con người luôn có năm sự kiện quan trọng nhất, nó như là năm lần biển đổi màu vậy.
    Lần thứ nhất là biển có màu xanh ngọc ban đầu của nó, đó là lúc chúng ta nhìn thấy ánh mặt trời đầu tiên, khi ta khóc chào đời đó.
    Lần thứ hai, biển mang màu hồng phấn, đó là lúc con người biết rung động lần đầu tiên.
    Lần thứ ba biển hoá màu vàng u ám, đó là lúc chúng ta đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời, mất mát, hụt hẫng vô cùng.
    Lần thứ tư là lúc chúng ta có một niềm tin thật sự, khi bạn mang niềm vui, hạnh phúc thật sự đến cho mọi người, cho gia đình, cho người bạn yêu, cho những người không hề quen biết. Khi đó biển mang màu đỏ, cháy bỏng, mãnh liệt.
    Và cuối cùng biển lại mang màu xanh, bình thản hơn, đơn giản hơn, đó chính là lúc bạn về với đại dương, khi bạn đã thanh thản ra đi.
    Em đã làm rơi một giọt nước mắt xuống biển khơi, khi nào em tìm thấy nó, em sẽ hết yêu anh (ngốc của em ạ )
  7. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi Đại Hải Biển là anh ! em làm rơi một giọt nước mắt xuống Biển cũng như đã ngã vào lòng anh một lần ! anh sẽ giữ mãi cái cảm giác ấy những khoảnh khắc ấy để được gnhe tiếng em thở đển được ngửi hơi ấm của em từng ngày !
    Trong lòng biển hkơi chỉ có anh mới hiểu lòng em thôi bé ạ !
    Ôi bờ cát trắng , một bờ cát trằng trải dài trên bờ bãi !....
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    "Em xa anh trăng cũng chợt lẻ loi hững hờ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm một chút đã cô đơn "

    lêu lêu
  9. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    anh! minh chua tung di bien cung nhau.nhat la bien que em......o biet khi nao moi co dip anh nhi?
  10. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Biển à ? Hồ An Biên cũng đẹp nhất là lại có cả rượu mực nữa thế mà mình không tham ja được
    Buồn và nhớ......

Chia sẻ trang này