1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi trangy22, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    ồn ào và dịu êm
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Mạnh mẽ và gào hét.
    u?c thankiemvdk s?a vo 13:39 ngy 28/08/2006
  3. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    biển .........ko chung thuỷ...........em còn nhớ mình đã được đọc ở đâu đó đoạn này :" biển _ rồi cũng sẽ có một ngày trôi ra lòng đại đương rộng lớn .....để được e ấp ,vỗ về ........bỏ lại sóng một mình ngày đêm gào thét khuấy động biển khơi......"..."......sóng luôn là biểu tượng của sự chung tình....cho dù sóng có dữ dội ...có vỗ đôi bờ mạnh mẽ....cho dù sóng cuộn trào hoang dại ...tung bọt lên đôi bờ tráng xoá......thì sóng vẫn chỉ quanh quẩn trong lòng biển .....chỉ với biển mà thôi...".........he he ...thế đấy .....em thích sóng í .....nguy hiểm khi gặp ông nào thích biển
    Được ha_kennic sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 28/08/2006
  4. jemedis

    jemedis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trước biển vào một ngày mưa...!
    Nói với biển lòng đang giận anh vì anh là người có lỗi, là người mong nhận được sự thành thật, nhưng khi kẻ ấy thành thật với anh, anh nhìn họ với con mắt khác, anh không còn giành cho kẻ ấy sự độ lượng, khoan dung cần thiết mà kẻ ấy mong nhận được....
    Và anh là nguyên nhân của nỗi buồn, sự thất vọng không xứng đáng...
    Khóc trước biển vào ngày mưa như xối xả....
    Có chăng, lòng cũng nhẹ một chút, rồi trở lại với những ngày khát nắng, khát một chút sống bao dung.
    .......
  5. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    nước có khi vơi khi đầy
    biển cũng khi buồn khi vui, chỉ có biển mới hiểu...............................
    đã có biết bao nhiêu nước mắt đổ xuống biển.
  6. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    vẫn biết rằng biển đẹp nhưng hôm trước quốc khánh đi ra biển mới biết biển ở Bãi Cháy cũng lóng lắm !
  7. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    nhớ biển
  8. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    về theo tiếng biển gọi hát theo nhịp sóng vỗ
  9. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Biển...Dạo này đỡ bẩn hơn trước..
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Biển vẫn bình yên và trong xanh có ai đi swimming now?

Chia sẻ trang này