1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi trangy22, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    ôm trên biển thì nhất ông rồi còn gì
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi không vào rạt rào theo sóng vỗ rồi! hát theo tiếng gió
    đếm ngồi ngắm trăng câu mực nhìn ánh điện trong phòng em vẫn sáng
    anh nhớ em nhiều!
  3. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Ông chíc sọc ngoáy tôi nha ! , có nhất thiết phải xoáy thế không . Nhớ lại mà buồn chết được đây này ........lại còn trêu nữa
  4. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Để ngắm....
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ủa ...ai bảo ko có ai ôm đấy ...Mod Box HP thankiem là người giàu tình củm lắm đó ...thì ôm hôn thắm thiết người bạn xa lâu ko gặp cũng là chuyện bìn thường mừ ..hihi...
  6. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Biển là kẻ thất tín .
    Biển và giã tràng nói chuyện với nhau :
    - tao với mày là bạn nhé , mày ở đây chơi với tao cho đỡ buồn -biển nói
    -tao cũng muốn chơi vói mày nhưng tao sợ nước lắm .
    -vi sao ??
    -nước sẽ cuốn những gì tao làm ra
    - tao sẽ không làm thế đâu , mà tao cũng thích cái mày làm ra lắm
    -Được rồi tao sẽ ở đây với mày ...
    Giã tràng vừa nới xong , biển ùa tới cướp sạch những cái bạn mình có .... Sao mày ngu thế , ở đời sao lại dễ tin . kakakaka.
    - Đã thế tao cho mày cướp mỏi tay luôn ...kakaka
    Và cuộc chiến không phân thắng bại đến nay vẫn tiếp diễn
  7. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bác Thịnh có nghe bài "hắc hải của tôi " chưa hay quá ........đến Hp nhiều quá rồi mà chưa bao giờ nhìn thấy bờ biển Đò Sơn..........nạy chúa em chưa biết bơi ......cầu cho chúa đừng hỏi tội con khi bơi .con sợ địa ngục lắm ...mà kể ra đi với chúa cũng có cái hay ....con đang chán đời muốn ra biển mượn chút sóng gió để kết thúc cuộc đời thằng "phá gia tri tử " tại đây con chẳng có gì để tiếc cả ....có chăng con chỉ tiếc mịa kiếp con đề tối nay về bao nhiêu nhỉ ....thôi con sẽ xưng tội với chúa khi xuống Đồ Sơn cầu chúa cho con chỉ 80 năm trần thế nữa không xin hơn ......!!!?
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Biển ...rất đặc biệt trong mùa giá rét ....
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em có chụp mí tấm hình Biển miền trung khoe cả nhà nè :
    [​IMG]
    Đây là ảnh iem đi Quảng Trị (biển miền Trung đẹp cứ gọi là )
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Nặng lẽ xô bờ rồi lại nặng lẽ ra đi. mang theo bao nhiêu cát bồi lên sao nhiêu san hô,vỏ ốc biển vẫn vậy cho rồi lại lấy đi cũng giống như cuộc đời chẳng có gì là cho không cả.
    có lúc biển đẹp dịu dàng nhưng có lúc biển lại giận dữ vô cùng.
    Nhưng ta vẫn yêu biển phải chăng biển đã nuôi ta lớn lên.

Chia sẻ trang này