1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết chấp nhận thua là chiến thắng...?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi clinlove, 06/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. clinlove

    clinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Biết chấp nhận thua là chiến thắng...?????

    Cố gắng chứng tỏ mình cứng rắn... để rồi oà khóc như một đứa trẻ bị lấy mất phần quà! Mình đâu còn nhỏ nữa, chuyện chia tay rõ ràng qua đã qua được đến ngày thứ 61... chỉ vì một câu nói của một người bạn vô tình nhắc tới , mình lại trở thành chính mình sau bao ngày dồn nén, kiềm chế .... nỗi đau còn nguyên ở đó... Yêu hay không yêu? Buồn? Thất vọng? Niềm tin bị đánh mất?
    Charo nói đàn ông luôn khéo che giấu, họ có hẳn 2 cuộc đời ( 2 hay nhiều hơn 2 nhỉ???). Cô ấy cũng đã từng bị lừa dối, đau lòng và đứng dậy làm một người phụ nữ kiên cường, một mình đối diện với nỗi cô đơn và sau cùng là một quyết định thay đổi cả cuộc đời.... Xinh đẹp và trẻ hơn nhiều so với cái tuổi 46, cô ấy thôi không tiếp tục tìm một nữa của chính mình... Mình thấy rõ sự rạng ngời và hạnh phúc khi lần đầu tiên ẵm Hồng Điệp trong tay! ....
    Thế là cũng sắp qua một ngày, ngày mai luôn là một ngày mới! Còn nhiều việc phải làm quá! Mai viết tiếp vậy.........
  2. clinlove

    clinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Giờ này mới về đến nhà, 2h sáng lại phải tiếp tục hành trình dài 5hr cùng với một bầu đoàn thê tử.... Cuộc sống có nhiều thử thách, nhiều khi dừng lại tự nghĩ, công việc khó đến mấy cũng có cách nhưng sao tình cảm.... vụng về quá!
    Nhiều khi trộm nghĩ, có bao nhiêu người như mình nhỉ? Vào ttvol online đã lâu, chỉ vào đọc những gì người khác viết, nhiều khi cũng muốn viết 1 cái gì đó... oh khoảng vài tháng trước cũng tính mở 1 trang dành cho người ấy, lúc đó lòng mình ngập tràn tình yêu... vậy mà chẳng vượt qua được chính mình... đến khi sụp đổ hoàn toàn thì cứu cánh duy nhất lại là đây!
    Hôm nay là ngày thứ 62. 62 ngày tự nhủ với chính mình "biết chấp nhận thua là chiến thắng" nhưng sao trong chiến thắng vẫn thấy lòng mình ở tận đâu đó... Cay đắng quá!
    Ngủ thôi, còn 3hr nữa...
  3. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn đang như thế nào, bạn đã ngủ được chưa?
    Mình đang say, uống chẳng đáng là bao mà say. Chả biết đang nghĩ gì, mà cũng chẳng muốn nghĩ gì.
    Xin lỗi bạn, muốn tìm một chỗ viết vài dòng thôi.
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng nói " ko bao giờ hối hận". Chắc chắn thế! Mình sẽ- đã và tiếp tục làm vậy. Mình sẽ sống và tiếp tục sống như những cái mình đã chọn.
    Có lẽ mình quá cố chấp - độc tài nhưng mình chỉ có vậy thật sự mình khó chấp nhận thêm bất kì cái gì nữa. Hãy chỉ để vậy mà thôi, dừng lại như thế mà thôi.
    Dạo này chẳng bận tâm nổi chuyện tình cảm. Mình quá bận rộn đến nỗi bịnh mà cũng ko yên thân. Đi cả ngày bằng đi bộ rã cả cặp dò, chưa kể tập luyện đến hồi căng thẳng nữa. Người ngợm đau nhức rã rời.
    Có người chăm sóc mình nhưng sao mình ko dám nhận. Ôi tôi sợ quá chữ yêu rồi.
  5. clinlove

    clinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trở về sau chuyến đi 4 ngày, sau cùng thì công việc cũng xong! Vẫn còn 1 đoạn đường dài để đi.... Cố lên nào!
    Nhớ anh quá, lúc chiều khi chuẩn bị về sàigòn em nhận được phone của T, nó lại nhắc về anh... buồn vu vơ...
    Ngày thứ 68 cũng là ngày kỷ niệm của 2 đứa... 4h sáng ở PH... "mình yêu nhau em nhé!....."..... trời ạ! Làm sao để quên
  6. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    "khi cố quên là khi lòng nhớ thêm, dòng đời là chuỗi dĩ vãng..." Tự dưng đọc tâm sự của bạn thấy nhớ đến lời 1 bài hát.
    Mình cũng đang cố quên, và cũng không biết phải làm sao để quên được,...
    Đồng cảm!
  7. clinlove

    clinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi đoạn tuyệt với tình yêu , nổi buồn, sự thất vọng khi chia tay và đoạn tuyệt luôn với chính cái blog này ... đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi muốn mình đường hoàng bước đi không vướng bận gì đến anh nữa... và tôi luôn nghĩ điều đó sẽ rất khó khăn và cần có thời gian. NHững tưởng là rất lâu rất lâuuuuu.... nhưng hình như thời gian chỉ là chất chồng thêm nỗi nhớ nhung, sự cô đơn.. Đến khi nào con tim thôi yêu người ấy?
  8. clinlove

    clinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyến đi, ngồi kế bên anh và nghe bài "the day you went away" nhẩm hát theo và thoáng nhìn thấy tia mắt anh nhìn em ngạc nhiên... anh có biết bài hát đó giống tâm trạng của em không?
    "Call me crazy, call me blind
    To still be suffering is stupid after all of this time...
    did I loose my life to someone better
    and does she love you like I do?
    I do, I know I really really do....
    Oh hey, so much I need to say....
    I''ve been lonely since the day... the day you went away...
    So sad but true For me there?Ts only you
    Been crying since the day... The day you went away
    And we were letting go of something special
    Something we?Tll never have again
    I know, I guess I really really know
    ...
    Why do we never know what we?Tve got ?Ttil it?Ts gone
    How could I carry on
    The day you went away
    Cause I?Tve been missing you so much I have to say
    Been crying since the day
    The day you went away..."
    Bao điều muốn nói, em nghĩ tốt nhất là nên im lặng... anh có biết nhiều chuyện xảy ra với em từ ngày mình chia tay không? Giá mà có được một bờ vai lúc này............
  9. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết nói gì với chị cả, em biết là chị rất buồn, nhưng em chưa đủ từng chải để có thể khuyên chị điều gì, dù sao em cũng đã hiểu nỗi buồn của sự chia tay nhưng đối với chị em chưa là gì cả, mong chị hãy luôn là chỗ giựa vững chắc chjo con chị !
  10. hoatuyettrang

    hoatuyettrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật, định lang thang lên mạng để trải lòng một tí, thế mà đọc xong những tâm sự của mọi người, mình thấy nỗi buồn của mình còn nhỏ quá. Biết thế nhưng sao vẫn thấy lòng buồn thật.
    Một buổi tối Chủ Nhật đáng ghét, tự nhiên lại giả làm người khác nhắn tin hẹn hò anh làm chi. Để rồi anh nhận lời hẹn hò ấy, lại thấy long buồn quá. Nhưng tại sao mình dại thế, lại nói ngay cho anh biết là mình đùa. Thật buồn cười, người đáng giận phải là mình chứ, thế mà ngược lại, anh bảo mình không chân thành, không tôn trọng tình yêu của anh.
    Thế đấy, trò đùa không mục đích từ 3 cái tin nhắn nhắn đi từ máy DT mới của đứa bạn, lại đi đến một kết cục quá bất ngờ.
    Mình chẳng thấy buồn vì việc anh nhận lời hẹn hò với người cong gái lạ qua tin nhắn, mà sao thấy đau khung khiếp ở trái tim khi anh nói tình cảm mình dành cho anh 4 năm qua là không chân thành, không tôn trọng anh.
    Trò đùa điên rồ quá, thức đến 3 h sáng chỉ để xác nhận chúng ta chia tay mà nguyên do ban đầu thì chẳng có gì.
    Từ lúc đấy đến giờ mình như người đi trong sương mù, lảng bảng, lơ ngơ, chán quá.
    Thế là kết thúc 4 năm yêu nhau. Có nên buồn không nhỉ. Mình cố lên thôi, cố nên, cố nên nào.
    Ngày mai mình sẽ quên hết, cố lên cố lên..........mà sao nước mắt cứ chảy hoài thế này.

Chia sẻ trang này