1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết chấp nhận thua là chiến thắng...?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi clinlove, 06/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn đếm ngày là còn muốn nhớ. Người ta chỉ giữ lại những gì có ích cho mình thôi, nếu không thể quên thì hãy tìm hiểu vì sao mình vẫn còn nhớ để sống dịu dàng với nỗi nhớ ấy.
    Quan trọng hơn cả là phải yêu lấy chính mình. Khi yêu bản thân rồi thì sẽ tìm thấy lối thoát.
    Chúc mau chóng vượt qua!
    CC
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên muốn nói "thua là thua, thắng làm sao được " Tự nhiên ngồi cười ... Hay tợn, con người vẫn đảo điên vì 1 cái được gọi là tình yêu đóHà hà, chẳng nhẽ ko có tình yêu thì chết àh??? Nhg mà nhìn thấy ánh mắt rạng ngời, giọng nói ngọt ngào của đứa bạn đang nói chuyện với người yêu ...Mình hiểu, tình yêu là có thật ... Sung sướng và đau khổ là có thật ừh. rồi mọi thứ sẽ qua, đúng ko mọi người nhỉ?? Cứ sống, và phải sống... Rồi mọi thứ sẽ qua
  3. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    tình yêu, có thể nào là thắng hay thua? Với mình, tình yêu chỉ có thể là còn hay đã hết... nếu vẫn yêu người ta, hãy dành cho người mình yêu những suy nghĩ tốt đẹp và cầu mong cho người ta được hp, nếu không còn yêu người ta cũng hãy làm như thế. Có thể lòng mình vẫn ngổn ngang, vẫn chống chếnh, vẫn nhớ quay quắt nhưng hãy nhìn vào sự thực....và chấp nhận nó như nó vốn vậy. mình sẽ nhanh có được sự bình thản hơn. Thời gian sẽ giúp bạn vượt qua tất cả, kể cả những nỗi đau sâu nhất. Mình làm vậy có AQ quá không??? mình không biết nhưng thật lạ là sau tất cả những thất bại trong tình cảm, mình chỉ cảm thấy buồn khi chưa làm được điều này điều kia cho mình và cho người ta, mình thấy thất vọng vì đã chưa cố gắng hết mình để chính mình cũng là một phần nguyên nhân cho sự tan vỡ... vậy nên...sau mỗi thất bại, mình chỉ tự nhủ là mình cần phải cố hơn, phải sống tốt hơn, và phải trở thành một người có giá trị hơn.... cũng rất lạ khi đọng lại trong mình chỉ là những gì tốt đẹp, những gì vui vẻ... còn người ta, người ta làm mình buồn ư? làm tổn thương đến mình ư? có thể đó là vì hoàn cảnh, có thể đó là vì người ta và mình chưa thật sự hiểu nhau, có thể đó là vì trong mỗi chúng ta ai cũng có một khoảng tối...dù lớn hay nhỏ...ngay cả bản thân mình cũng vậy.... vì thế mình luôn nghĩ rộng lượng là thật cần thiết,.... trong mọi trường hợp.
    Nếu bạn thật sự muốn quên, bạn sẽ quên được ngay thôi... nhưng tại sao lại phải bắt mình cố quên nhỉ? những thất bại, những đau khổ sẽ giúp chúng ta trưởng thành lên rất nhiều, vì thế đôi khi không phải thành công mới là điều tốt đẹp....hãy để bạn được là chính bạn, bạn ạ. Mình đã từng có lúc gồng mình lên để tỏ ra mình cứng rắn... nhưng điều đó làm mình thấy mệt mỏi hơn thôi.... vậy nên chả cần thiết phải thế,...mình đã từng là người không biết khóc..vì mỗi lúc muốn khóc mình lại tự nhủ "Không được khóc, không được khóc!!!"....nhưng giờ mình có thể khóc ngon lành mỗi khi mình muốn, thậm chí có thể khóc trước mặt mọi người... điều đó cũng chẳng sao đâu bạn ạ...chẳng có gì là không hay nếu có phút giây bạn trở thành một cô gái yếu đuối. Dù thế nào cũng mong được chia sẻ với bạn một vài tâm sự của riêng mình. Mong bạn sớm vượt qua mọi nỗi đau, và có được những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
  4. hoatuyettrang

    hoatuyettrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3.
    Sao thế nhỉ, trong lòng mình vẫn nghĩ việc chia tay chỉ là lời nói đùa. Vẫn cứ trông mong được thấy anh xuất hiện, vẫn cứ đợi chờ những tin nhắn quen thuộc vào đúng giờ đấy mỗi tối. Nhưng giờ đã 11h30, không anh và không tin nhắn. Mình vẫn chưa thể nào tin đó là sự thật.
    Cả một ngày đi làm trong tâm trạng buồn chán, không muốn làm bất cứ việc gì, hết giờ làm việc mà không biết đi đâu, chỉ muốn được chui vào một góc nào đó để khóc cho thỏa thích.
    Ngày mai mình phải làm gì vào buổi tối đây? làm gì để cho hết thời gian.
    Chỉ còn 1 tháng nữa là phải bảo vệ luận văn, tâm trạng mình không ổn chút nào. Mình cứ nghĩ, mình cứng rắn lắm, không ngờ cũng mềm yếu như ai. Mình phải cố lên chứ, đáng gì đâu nhỉ. Uh thì cứ cho là mối tình đầu khó quên, uh thì cứ cho 4 năm yêu nhau đầy kỷ niệm. Mình cần gì phải buồn chứ nhỉ, tại sao phải buồn. Hic, cứ tự nhủ lòng mình vậy, rồi lại thấy càng nhớ, càng buồn hơn.
    Mới 3 ngày qua đi, mà mình gầy hẳn. Không biết ngày mai còn đủ sức đi làm, còn đủ tươi cười để không ai biết rằng mình đã bị bỏ rơi không nhỉ? Cố lên thôi ........
  5. clinlove

    clinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cái điện thoại đầy những note là note, công việc thì ít mà cho anh thì nhiều....
    "Đau lòng!!!!!! Vẫn còn yêu anh lắm! Yêu mà không được yêu.... người gần 1 tầm tay mà sao xa quá! Ray rứt, buồn bã, đau lòng, khổ sở, chán nản, thất vọng...Không ngủ được và khóc..."
    " Thôi thì đừng thử thách sự chịu đựng của mình nữa. Đừng gặp, đừng nhớ, đừng khóc và quan trọng là đừng yêu! CT đáng ghét! Khổ sở như vậy đủ rồi!"
    "Làm sao đế quên? CT ơi, không ngờ quên anh lại khó đến như vậy! Aaaaaaaaaaaaaaaa..... Giá mà có thể ra pharmacy tìm mua thuốc quên nhỉ? "
    " Lying on the bed and blaming myself... I''m gonna explored! Help me..............."
    "Gần 4h sáng rồi vẫn không ngủ đc. Em điên lên vì nhớ. Có biết em khổ sở đến mức nào không?"
    "Em bắt đầu nghĩ đến chuyện van xin tình yêu của anh, quay lại với em đi. Không biết có đủ can đảm làm vậy không nữa.... hêhhhhêhhhe.... mới chỉ nghĩ thôi đã thấy tóat mồ hôi.. CL mà thế cơ à?"
    "Em làm một chuỵện ngây ngô... là gọi anh để complain chuyện anh làm em mất ngủ! Phone ringing và anh thì đang ngủ... Em phải cứng rắn hơn thôi... Làm người ai làm thế!... hêhhheh"
    Mình cũng ở đoàn cải lương nào ra nhỉ? hêhhhhêhhheh
    Được clinlove sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 29/09/2006
  6. clinlove

    clinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------
    Cám ơn Coltpard, lời khuyên của bạn xem ra hữu ích nhất cho mình lúc này.... yêu lấy bản thân... mình yêu mình lắm đấy chứ!!!
    "Và con tim sẽ vui trở lại............."

Chia sẻ trang này