1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết chết liền á!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mydaga, 04/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mydaga

    mydaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Biết chết liền á!

    Gần đây chả hiểu cái bản thân em nó ra sao nữa, cứ mông lung mơ hồ, lúc vui lúc buồn. haizzz. Dưng mà ko chán lản :D
    Đi đọc topic của mọi người tâm sự nhiều rùi, bây giờ em muốn dọn dẹp cho em 1 cái góc bé bé để hàng ngày thấy mình ra sao. Không thể tìm được một người bạn nào lúc này có thể ngồi nghe mình lải nhải nên đành bắt tội các bác ở đây bỏ bê công việc mà nghe em vui em buồn ra sao nhé.
    Nói thật chung quy ra thì em cũng vì chuyện tình cảm nên mới biết đến cái nơi này. Mà cái ngày em đăng ký xin vào đây cũng là cái ngày tình yêu gi gì đó của Tây. Hơ hơ.
    Em cũng chẳng biết yêu nhiều thì có phải là tội ko nữa. Sau khi chia tay mối tình đầu kéo dài 4 năm của tuổi sinh viên mơ mộng thì em như con chim sổ ***g. Em tự do làm những gì mình thik mà ko cần phải nghĩ bạn í có thik ko, em cởi mở với mọi người hơn, đi ghơi gặp gỡ bạn bè nhiều hơn. Chứ trước đây em cứ coi bạn ý là số 1, kể cả có hẹn đi chơi hay có công việc gì trước rùi mà bạn í hẹn sau là em cancel hết để đi với bạn í. Chúng em cũng đã nghĩ và lo toan cho tương lai có cái gia đình nhỏ nhỏ xinh xinh, nghèo cũng được. Ôi, lung linh ra phết í.
    Dưng mà rồi thời gian qua đi, bạn í ngày càng tỏ ra lạnh lùng và khiến em mệt mỏi. Rồi gia đình em gặp nhiều biến cố lớn, em như được dội cả 1 ao nước lã vào người lạnh buốt. Em dụi mắt, em rũ rũ cái đầu, và À...
    Em nhận ra mình phải có quyết định dứt khoát trong lúc này. Em ko thể mơ mộng mãi được. Em ko thể cứ quên bản thân mình mà lo lắng mãi cho một người làm mình mệt mỏi. Em tự giải thoát, bứt ra cái suy nghi cổ hủ "anh là 1 là duy nhất". Suy nghĩ thoáng hơn, muốn mình thật thoải mái và em quyết định xa dời bạn í.
    Thời gian đầu bạn í chấp nhận ngay, kiểu như cái tự ái của đàn ông í mà. Em thì quyết tâm lắm. Em rất nhanh để gạt bỏ mọi suy nghĩ, mọi hình ảnh về bạn í. Em gom tất cả những gì của bạn í mà em đang giữ và trả lại cho bạn í, bạn í ko nhận lại. Một hôm bạn í lại gom tất cả những gì của em trả lại em, em nhận và gom hết cả 2 cho vào một cái túi nilon to uỳnh. Một hôm đi làm mát dời em mang nó theo và đỗ bên lề đường, oạch, bỏ nó lại đó, ko ngoảnh lại. Và dần dần hình ảnh bạn í cũng phai nhạt dần. Em chợt nghĩ mình có quá vô tình? Nhưng em vẫn luôn tin vào quyết định của mình.
    1 tuần rồi 2 tuần, bạn í cảm thấy đau đớn, bạn í nhận ra ư? uhmm, muộn quá rồi. Sau khi xa bạn í em mới nhìn lại 4 năm gọi là yêu nhau nhưng thực chất nó chỉ tươi đẹp trong có 2 năm, sau đó chính bạn í đã ko biết trân trọng tình cảm, với suy nghĩ có em rồi nên kệ em đấy, kiểu gì em cũng ở bên bạn í. Hic, và bạn í đã thấy sai lầm khi em ra đi. Bạn í đã dùng đủ mọi lời năn nỉ, lăn lộn, quỳ gối. Bạn í đau đớn. Nghĩ ra đủ trò để mong em có 1 chút gì đó mở đường cho bạn í. Dưng mà em ko còn 1 chút tình cảm, 1 chút cảm xúc gì nữa. Em thờ ơ, em dửng dưng trước mọi điều bạn í làm. Đến tận bây giờ sau gần 1 năm rồi mà bạn í vẫn thỉnh thoảng nt như để báo cáo bạn í đang nghĩ gì, đang nhớ em ntn, công việc bạn í trôi chảy ntn... Em vô thức và gần như khi thấy số đt của bạn í nhắn tới là đưa tay ấn del. trước khi mở ra để đọc. Bây giờ em chỉ mong bạn í hiểu là em đã ko còn một chút mảy may gì nghĩ tới chuyện xưa nữa. Em còn quá nhiều việc phải làm. Em muốn mình được cuốn đi bởi công việc, bởi gia đình, bởi những niềm đam mê riêng của em. Không một chút vướng bận...
    Em nên vui hay buồn sau mối tình đầu ạ? Biết chết liền á!
  2. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    đọc xong chẳng hiểu gì thật
  3. mydaga

    mydaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang ko hiểu nổi em nữa mà... Hic, đó mới là câu chuyện tình đầu, rùi em sẽ bắt tội các bác nghe em kể nhiều nhiều nữa. Chẳng phải tự dưng mà em lại hỏi yêu nhiều có sai ko nhỉ? hic hic
  4. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Em nhẫn tâm thế sao
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    may quá đọc đc 1 đoạn thấy bác này cm nên hok đọc nữa...chúc mừng thành viên mới...đk cái ngày mà mọi đi đi chơi (trừ mấy ace trên ts )...
  6. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Èo, ấy đủ kiên nhẫn để đọc à? Thấy tai tồ cũng hơi bị giật gân nên mò vô. Thấy 1 đống chữ chạy ra liền
  7. Ti_love_HOT

    Ti_love_HOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    hehe hnay rảnh rỗi ngồi chịu khó đọc, cũng thấy thú thú đấy chứ. Có vẻ ấy là 1 cô gái khá mạnh mẽ Ấy viết tiếp đi
  8. mydaga

    mydaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sau mối tình đầu qua đi ko nước mắt, ko đau đớn, em như một con chim sổ ***g. Em cởi mở, em đi chơi thỏa thích. Đi làm, đi học, cuối tuần đi mua sắm. Em thik thú với cuộc sống đó. Và rồi em lại rung động trái tim. Em ko biết được đó là sự cảm động hay là tình yêu nữa. Lúc em suy sụp và đau đớn nhất khi phải đối mặt với những biến cố của gia đình thì người ấy đã đỡ em dậy, đã động viên em, đã ở bên em... Em cảm thấy ấm lòng khi có một người như vậy. Em thik cái cách người đó mặt tiu ngỉu và cuống quýt khi em giận, em thik cái cách người đó hàng chiều năn nỉ được đưa em về sau giờ làm, em thik cái cách người đó ân cần chăm sóc mua đồ ăn cho cả phòng với mục đích mua về cho em nhưng em chẳng bao giờ ăn, em thik cái tính cách ngang ngang của người ấy, đi xe ko bao giờ đội mũ mà lại cứ bắt em phải đội bằng được, em thik cái cách người ấy run lên khi chở em đi trong mưa, những trận mưa rất to của tháng bảy... nhiều lắm. Và rồi trong lúc em đang tận hưởng những tình cảm đó thì trái đất dường như đảo lộn. Người ấy đột ngột tránh mặt em mọi lúc mọi nơi, tránh mặt cả mọi người quen... Em ko hiểu gì hết. Nhưng em ko hỏi, tính em là vậy... Em ngơ ngác, em ko biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Em nghĩ rất nhiều, rất nhiều mà ko thể tìm ra một lời giải thích cho điều đó. Rồi một đêm, người đó gọi cho em và... khóc. Đàn ông khóc... Em im lặng như em vẫn vậy. Không nói gì và em để cho người ấy ra đi. Một thời gian sau, người ấy có nhắn qua 1 người bạn để nói với em rằng người ấy ko xứng đáng với tình cảm của em, người ấy xin em tha thứ, người ấy có lỗi với em rất nhiều... Em buồn và ko hiểu sao người ấy lại có lỗi chứ? Rồi 1 thời gian lâu lâu sau, một người bạn mới nói cho em biết rằng thời gian đó người ấy đã quay lại với bạn gái cũ. Em ko buồn nhiều, chỉ chúc phúc cho 2 người vì dù sao thời gian họ đến với nhau lâu hơn rất nhiều so với tình cảm của em. Câu chuyện thứ 2 kéo dài chóng vánh trong 1 tháng... Bây giờ nhìn nhau như những người bạn thân... Họ sắp cưới và em mừng cho hai anh chị :)
  9. mydaga

    mydaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 2 trôi đi mà nhanh quá đỗi. Nó nhanh tới mức em cũng chẳng hiểu em đã yêu hay chưa nữa...
    Em lại lao đầu vào học. Miệt mài ngày 14 tiếng vừa làm vừa học. Lớp rất vui, thỉnh thoảng lại rủ nhau ăn uống hát hò. Em mà nói ra điều này chả bit các bác có cười em ko? Thực sự là lúc bắt đầu đi làm em mới bit karaok là gì. Trước đây bạn bè rủ em ko bjo đi vì nghĩ nơi đó là tệ nạ xã hội, nhìn TV thì thấy thế nên em sợ. Hic, mình có tồ quá ko? Rùi một hôm lớp đi ăn lẩu. Có một người bạn ko học cùng mà là bạn của 1 thành viên trong lớp xuất hiện. Anh chàng này nói thẳng ra là xấu dai, chạy xa với nhân vật chính trong 2 câu chuyện trước của em. Nhưng mỗi người lại có những cái thú vị riêng. Anh này có thể nói là một người thành đạt. Em khâm phục anh ta qua những câu chuyện, những bài phỏng vấn anh ấy... Với địa vị của anh ấy thì ối cô gái muốn chạy theo vì... của. Sau buổi đi ăn cùng lớp, ít nhất có 2 bạn nữ chủ động làm quen với anh ta. Em thì sau buổi đó là quên luôn, chả nhớ mặt mũi anh ấy nữa í. Tự dưng 1 hôm ko hiểu sao anh ấy có sđt của em và ntin. Em nhắn lại 1 cách lịch sự, rồi nhắn qua nhắn lại. Rồi ngày nào cũng nhắn. Nhưng thực sự em ko có cảm giác gì, chỉ là reply cho ... đỡ buồn. Rồi lại một hôm đột nhiên anh ấy gọi cho em và nói anh đang ở trước cửa nhà. Em bất ngờ, ko hiểu sao anh ta biết nhà mình? Nghĩ bụng hay là theo dõi mình chăng? Anh ấy năn nỉ em ra cửa. Em nói bận việc trong nhà ko ra. Anh ấy lại năn nỉ, chỉ cần em ra xong đi vào luôn cũng được. Em kệ, cứ tưng tửng làm việc nhà vì nghĩ ra làm gì chứ, kệ. Nhưng rồi em lên gác, online, thấy anh ta nhắn 1 loạt off.mess như kiểu mỗi phút anh ấy ở ngoài cửa là 1 mess. vậy. Và giờ này anh ấy vẫn đợi ngoài cửa. Hic, em ra. Đúng thật, anh ta vẫn ngoài đó. Nhìn thấy anh ấy điều đầu tiên em nghĩ là gì các bác bit ko? Em nghĩ bụng "Sao mà xấu trai thế" hhahhâh. Nói được vài ba câu rồi em... đi vào nhà. Thế rồi ngày qua ngày, em cũng đi chơi với anh í đôi ba lần. Anh ấy tỏ ra ân cần chăm chút cho em ghê lắm. Chỉ cho e m các món ăn tốt cho sk này, nói cho em biết về những quyển sách hay này, dạy em lái xe này... Dưng mà em nói thật là em chả có cảm xúc gì với anh ta cả. Từ khi quen nhau điều đọng lại trong em về anh ấy là sự khâm phục. Anh ấy có kiến thức về xã hội rất tốt. Đi với em anh ấy dãi bày tâm sự về công việc, về bạn bè, nhưng có 1 điều là rất ít khi nói về gia đình. Em rất nhạy cảm trong việc cảm nhận về người khác. Em mơ hồ thấy đây là một con người khó hiểu. Anh ta ko bao giờ cho anh biết sâu về con người mình, ko bảo giờ biểu lộ anh anh đang ntn. Rồi một hôm em kể về anh ta với người bạn của anh ấy (học cùng lớp em). Sau buổi nói chuyện đó em đã quyết định dừng lại và ko tiếp tục với anh ta nữa. Cái này có nhiều nguyên do của nó. Em thấy đây là một con người bề ngoài cởi mở nhưng thực chất mình ko biết và ko hiểu hết anh ta muốn gì nữa. Và điều quan trọng là mặc dù anh ta rất săn đón, rất nghe lời em nhưng thực sự là em ko có 1 chút cảm xúc gì với anh ấy cả. Chỉ là bạn bè mà thôi. Và em đã bảo anh ta đừng gặp em nữa. Em lại bay nhảy trong cuộc sống của mình. Trong đầu chẳng vương vấn ai cả. Kệ cho anh ta nửa đêm lọ mọ đừng trước cổng vhỉ để nt cho em. Măc cho những lời nói mật ngọt. Em lại bay đi cũng cuộc dống của riêng em. ...
  10. mydaga

    mydaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Vừa muốn viết tiếp 1 câu chuyện nữa, vừa ko muốn. Mình làm sao thế này.........

Chia sẻ trang này