1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết đào đâu ra bây giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Jimmy1234, 09/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Show 1 cái ảnh lên làm hàng vậy

    Ảnh này em chụp nửa năm rồi. Gương mặt buồn xa xăm vì cô độc, mong bà con đừng đá đểu gì cho em nó được thanh thản
  2. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    chu choa... hói...!!!
  3. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    hok phải hói..mà là trán cao + ít tóc bạn ah
    anh jimmy ơi! em nghe đồn zai zà là sớm nắng chiều mưa, giữa trưa có tuyết khó chiều lắm.. thế anh thế nào
  4. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1

    [/quote]
    anh jimmy ơi! em nghe đồn zai zà là sớm nắng chiều mưa, giữa trưa có tuyết khó chiều lắm.. thế anh thế nào
    [/quote]
    Trên đã khai là chung thủy mà lỵ
  5. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Hôm rồi về nhà, gặp anh chị con nhà bác Cả. Anh chị cũng là trưởng luôn, tuổi tầm ngoài 40 rồi, có 2 con, đứa lớn học cấp 2 rồi. Chuyện về anh chị làm mình suy ngẫm rất nhiều.
    2 anh chị luôn khuyên răn đứa em nhiều điều. Mỗi lần về lại nhắc nhở, quan tâm dạy bảo. Xúc động lắm.
    Không tiện kể chuyện gia đình nhà bác Cả. Nhưng có lẽ cách đây khoảng 20 năm, anh họ mình đi bộ đội, xuất ngũ rồi đi làm ăn kinh tế ở miền trong( hình như là Đắc Lắc). Hơn chục năm sau anh trở về, lúc đó ngoài 30 tuổi rồi, anh mới đi hỏi vợ. Chị dâu mình bây giờ, có lẽ cũng kém duyên( mà thực ra chị cũng khá xinh), lúc ấy vẫn đang 1 mình. Anh chị gặp nhau, hoàn cảnh nhà anh lúc ấy vẫn còn khó khăn lắm. Chẳng biết anh nói với chị những gì sau những lần tìm hiểu ấy, mà sau đó anh vào Đắc Lắc để thu xếp công việc rồi trở ra. Anh hẹn chị lâu lắm, gần 2 năm cơ.
    Trong suốt thời gian đó, tuổi xuân của chị cũng chấp chới, gia đình lo lắng tìm cách giải quyết ?oquả bom nổ chậm? này. Cũng có mấy đám đến hỏi, xin cưới, bố mẹ bắt cưới nhưng chị lắc đầu quầy quậy. Ai cũng bảo: ?obiết thế nào mà chờ, nó đi rồi nói không quay lại đâu?, nhưng chị nhất quyết từ chối, bảo là: ?o Đã hứa rồi, không làm khác được, lương tâm không cho phép?.
    Thế rồi, gần 2 năm sau anh trở về, 2 anh chị cưới nhau. Hồi ấy đám cưới nghèo, nhưng vui và hạnh phúc. Giờ thì đời sống kinh tế của anh chị cũng khá, 2 thằng con trai ngoan ngoãn, 1 đứa học giỏi, đứa kia học bình thường.
    Ngẫm lại, mình vẫn thấy phục anh chị mình lắm lắm.
  6. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Quên, bổ xung là lúc chị dâu gặp anh họ mình lần đầu thì chị ấy đã 28 tuổi, còn anh khoảng 30.
  7. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    từ từ sẽ có người đến tìm khỏi phải lo nhở
  8. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Bác này fúc hậu nhở ?
  9. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    tặng các bác bài này cho máu:
    http://www.youtube.com/watch?v=UdsmhLAWx60
  10. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    anh jimmy ơi! em nghe đồn zai zà là sớm nắng chiều mưa, giữa trưa có tuyết khó chiều lắm.. thế anh thế nào
    [/quote]
    Trên đã khai là chung thủy mà lỵ
    [/quote]
    chẳng khen cũng chẳng chê. chỉ hỏi hộ mấy em kia mỗi câu thôi : "trên" đã khai chung thuỷ rồi. nhưng "dưới" đã khai đâu mà mấy em kia tin được ? fải trả lời được câu này thì mới cua được mấy em kia anh ợ (em chỉ hóng hộ mấy cô thôi)

Chia sẻ trang này