1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Biết đâu II".....đừng hỏi tại sao!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 09/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    "Biết đâu II".....đừng hỏi tại sao!

    "Rồi thay áo cho tình thật mới, tay chào cần chi nói một câu ân hận, vượt qua đớn đau dài, tìm trong phút sum vầy, tình sẽ thấy ấm áp..........."
    Và rồi thay áo cho tình, hay thay cho mình mới hơn qua mỗi cuộc tình. Có những cuộc tình ngắn chừng 2 ngày, hoặc thậm chí ngắn ngủi trong giây lát. Hay kể cả có khi có những cô bạn đau buồn vì những cuộc tình vừa tan, cứ nghĩ nó phi thường lắm, nó đặc biệt lắm. Nó là số 1, "bởi suốt cả cuộc đời này chưa bao giờ tớ thấy được người nào như anh ý(cô ý)"....nên họ tiếc, họ than thở, họ trở nên ngơ ngẩn như mất hồn, vui không ra vui, buồn không ra buồn, chán không hẳn, thích cũng không chắc....tất cả giống như một căn bệnh trùng lặp...."bệnh than thở"....................!
    Thay mình mới đi nhé, thay cho tình yêu của mình mới đi nhé, thay cho những suy tư ẩm ương đó đi nhé, yêu ai thì vẫn là yêu, nhớ ai thì vẫn nhớ, nhưng đừng ấp ủ nỗi buồn để mỗi ngày mới đến rồi đi mà không xua tan nỗi buồn ấy, đánh mất mình bởi những cái không đáng phải đánh mất, đánh mất những cơ hội, những món quà vô giá khác từ cuộc sống mang lại. Còn hơn cả những gì bạn tưởng tượng, chắc chắn thế.
    Bởi vì chúng ta vẫn thế, vẫn hay hỏi tại sao, lẽ nào lại thế, giá như, giá mà, và.............biết đâu, có khi em xa em yêu ta hơn em quay về...kiểu trông chờ như thế, kiểu tự hỏi lòng như thế, kiểu ngẩn ngơ như thế.
    Thì vẫn thế, vẫn gặp những người như thế. Nhưng đừng chỉ nghĩ về tình yêu không thôi nhé.....................Hãy qua đi.
    Nếu có ngạc nhiên, cũng đừng hỏi tại sao....!!!

    Biết đâu ta lại vui, em ra đi em mang về thương yêu
  2. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    " Biết đâu ko yêu anh ta vui hơn bao giờ " .. biết đâu .. biết dâu .Phải chăng cuộc sống luôn là như thế ,cứ luôn tự hỏi nhau những câu vô nghĩa để rồi chẳng thể trả lời nhau 1 câu cho gọi là có thể hiểu .
    Khi ta lớn lên ,ta cố trốn bỏ mình ,trốn bỏ 1 ta yêu đuối để trở thành 1 ai đó để có thể " đánh lừa " mọi người .Ta cố quên đi những cảm giác và những ước mơ của mình qua điệu cười mà bạn gọi là " nhạt " đó .Uh nhỉ, đã bao lâu rồi nhỉ mới có người nhận ra là ta cười thật nhạt .Mỗi khi ta cười ,nụ cười luôn tắt lịm trên môi ngay sau đó .Sao lại vậy nhỉ ? ko biết ta đã tự hỏi mình câu đó bao nhiêu lần rồi nhưng cuối cùng cũng chỉ là ta đáp lại tiếng ta mà thôi .
    Ai cũng luôn nói là muốn tìm cho mình 1 người nào đó mà chỉ có riêng mình trong trái tim và chỉ yêu thuơng riêng mình nhưng .. mấy ai ...
    Cũng chẳng biết được mình đang đi tìm cái j nữa trong cuộc sống bộn bề này ???? sáng sáng bình minh lúc 6h ,vội vội vàng vàng đến truờng .Chiều đến công ty ,nhìn mọi thứ với ánh mắt dè chừng .Tối ngồi lặng im bên máy tính ,cho mình mơ mộng theo tiếng nhạc để rồi nhận thấy bản thân mình đã bị đánh mất từ lúc nào ko hay .Nhưng biết đâu ... biết đâu mai này ta lại tìm lại ta được qua 1 chút thờ ơ nào đó của ai đó ,biết đâu mai này ta sẽ đi qua được mảnh ghép cuối cùng của trái tim mình .Biết đâu .. mai lại vui
  3. gemini83

    gemini83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    "Biết đâu" mình ko muốn nói từ này, nghe thụ động thế nào ý. Mình phải quyết định mọi việc chứ, đâu chỉ biết rồi chẳng đi đến đâu cả.Đó chỉ là ý kiến của mình thôi, vẫn biết chẳng ai giống ai cả nhưng cố hành động để mọi việc trong tầm tay mình, ko thể để nói "biết đâu" rồi lại "giá mà"...
  4. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Mới hả?
    Nói những câu vô nghĩa thế? Ý gì đây?
  5. gemini83

    gemini83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ý j` cả, muốn nói thế thì cứ nói thôi.
    Mà nếu có ý thì ông làm j` đc tôi. Ko có câu nói nào xấu, chỉ có những ý nghĩ ko tốt.
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi tại sao.....
    Đừng hỏi tại sao khi em đã dằn lòng mà cuối cùng vẫn để nick online để nói chuyện với anh
    Đừng hỏi tại sao em không đủ can đảm nói cho anh biết em nhớ anh đến thế nào
    Đừng hỏi tại sao
    Đừng hỏi tại sao....
  7. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Trốn chạy cho đến bao giờ đây nhỉ ? tìm kiếm cho đến lúc nào nữa đây và tìm cái j đây nhỉ ? Cuộc sống là những vòng đuổi bắt luẩn quẩn đôi khi làm cho mình ko thể nào thoát ra được .Cố tìm 1 khoảng bình yên và tĩnh lặng trong cái bộn bề này nhưng phải chăng là khó .
    Lắng nghe tim mình ,tim bạn .bạn thấy nó nói j ? Bạn có hiểu được là lúc đấy mình cảm thấy rất bình yên ko ,thực sự lâu lắm rồi mới có cái cảm giác bình yên đó .Tuy nó có hơi khác thuờng và khác với những cái mà mình bắt mình phải tuân theo nhưng bạn ạ ,1 lần gạt bỏ những bức tường mà mình rào chắn đó thì mình đã cảm thấy thật sự bình yên ,như được che chở như ngày nào đó .Như ngày xưa ,mỗi lần mình đau là mình lại xà vào lòng Bố ,lúc đó Bố lại ôm mình và lại vỗ về mình cho qua nỗi đau .Nhưng ...lâu lắm rồi mình quên cái cảm giác đó ,quên cái suy nghĩ được dựa vào ai đó mà ko nghĩ suy .Nhắm mắt lại bạn thấy j ? còn mình thấy 1 bầu trời rộng mênh mông ,nước mắt chảy ra ko phải là vì đau đớn nữa mà là vì nó đang gột rửa cho những nỗi đau mà mình đang cảm thấy .Thế thôi ,chỉ là thế thôi ......
    Chẳng cần biết ai đó nghĩ sao ,chẳng cần quan tâm mọi thứ phải là gì mới đúng với định nghĩa về nó .Ta cứ ngủ yên trong cái bình yên mà ta ước ao ,mà ta chờ đợi .Rồi mai lại nắng mà thôi ,nắng sẽ hong khô cho những ước mơ bị uớt bấy lâu nay ...
    Hãy im lặng nhé ,chỉ cần thế thôi ,là đủ lắm rồi mà .....
    " Đừng hỏi vì sao em cứ mãi xa anh ,đừng hỏi vì sao em lại ko dám nói cùng anh là anh thực sự đã là 1 phần trong trái tim em .Đừng hỏi em nhé ,đừng hỏi nhé vì ... em ko biết .. em ko biết tại sao em lại yêu đến thế .. nụ cươi .. anh mắt ..giọng nói ..."
  8. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Quay cuồng giống như chưa bao giờ quay cuồng.
    Thế đấy, thực ra còn có rất nhiều việc để làm hơn là việc quay cuồng với những day dứt thế này. Không thể trách gì được hơn cho một cô gái với biểu hiện chống đối thể hiện ra mặt, một tính cách nặng nề quá.
    Không sao cả. mọi thứ đang bắt đầu.
  9. gemini83

    gemini83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Maybe it true
    Được gemini83 sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 13/04/2005
  10. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    tình hình là các cậu định cãi nhau và tranh luận với nahu đến bao giờ ,hỏng cả topic bây h .

Chia sẻ trang này